Báo Công An Đà Nẵng

Anthony Martial bay bổng

Thứ sáu, 26/06/2020 09:52

HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết định thay cùng một lúc 5 cầu thủ ở phút 80 trận tiếp đón Sheffield United trên sân nhà Old Trafford. Anthony Martial ngồi mỉm cười một mình trên khán đài. Góc quay truyền hình lần hai cũng cho thấy tiền đạo người Pháp tủm tỉm cười một mình sau đó. Khi trọng tài chính Anthony Taylor vang lên kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0 nghiêng về chủ nhà Manchester United thì mọi người lại thấy Martial cười một mình.

Pha ra chân rất nhanh của Anthony Martial.

Đúng là Anthony Martial không thể không vui được ở Old Trafford ngày hôm qua khi anh lần đầu lập hattrick ở Premier League sau 5 năm trời chơi bóng cho Manchester United. Cầu thủ cuối cùng của Manchester United lập được hattrick ở giải quốc nội là Robin van Persie khi giúp “Quỷ đỏ” vô địch trong mùa giải cuối cùng Sir Alex Ferguson cầm quân. Chừng ấy thời gian Manchester United mới có lại một hattrick nên Martial vui mừng là điều dễ hiểu.

Manchester United ra sân lần đầu tiên có cả Paul Pogba và Bruno Fernandes. Cả hai ngôi sao lớn nhất của “Quỷ đỏ” chưa thực sự ăn ý với nhau song cả hai đều chứng tỏ được giá trị của mình. Pogba chơi khá hay trong vai trò số “6” sở trường khi chịu khó cầm bóng, đột phá, tranh chấp và dứt điểm. Cựu ngôi sao Juventus muốn ngày trở lại của mình thật sự ấn tượng nhưng không ngờ đồng hương Martial đã “cướp” mất! Martial thể hiện bản năng sát thủ ngay từ phút thứ 7 với cú dứt điểm rất nhanh từ đường bật bóng ngược lên của Marcus Rashford. Vẫn y nguyên độ sắc sảo đó, Martial quất nhanh quả bóng sau đường chuyền của Wan-Bissaka ở phút 44. Martial cố gắng đáp lễ với Rashford nhưng rất tiếc tiền đạo người Anh đã ra ngoài dù cách khung thành Sheffield United chừng 5m.

Hattrick được hoàn tất ở phút 74 là kết quả của màn phối hợp ấn tượng giữa Rashford và Martial để tiền đạo Pháp thoát xuống bấm bóng qua người thủ môn đội khách. Bàn thắng đó cũng đã ấn định tỷ số 3-0 cho Manchester United và đưa tổng số bàn thắng của Martial ở Premier League mùa này lên con số 14, tức là cao nhất từ trước tới nay. HLV Solskjaer khen ngợi Martial đã biến những bài tập trong vòng cấm thành bàn thắng trên sân đấu. Nhà cầm quân người Na Uy bảo rằng bàn thắng thứ ba thật tuyệt vời nhưng bàn đầu và bàn thứ nhì mới là tuyệt vời hơn. Nó cho thấy khó khăn chiếm lĩnh không gian và dứt điểm nhanh nhạy của tiền đạo người Pháp. Ngoài ra, Martial hưởng lợi rất nhiều từ sự xuất hiện của Bruno Fernandes. Kể từ lúc tiền vệ Bồ Đào Nha gia nhập Old Trafford và chơi 7 trận Premier League thì Martial đã có 6 bàn thắng.

Chiến thắng giúp cho Manchester United tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ lọt vào top tư để có suất dự Champions League mùa sau. Đây là trận thứ 13 bất bại liên tiếp của “Quỷ đỏ” trên mọi đấu trường và có cả thảy 33 bàn thắng. “Tôi không bao giờ nói top tư là mục tiêu của đội bởi chúng tôi muốn vị trí thứ ba. Tuy nhiên, Manchester United cần phải tính toán từng trận đấu một trong giai đoạn thi đấu dày đặc như thế này”, ông Solskjaer nói.

HẠNH THUẦN