Báo Công An Đà Nẵng

Antonio Conte "vẫy cờ trắng" sớm vì than vãn?

Thứ hai, 11/12/2017 14:00

Chelsea thua West Ham United 0-1. Vậy là ĐKVĐ Premier League thua tới 4 trận sau 16 vòng đấu, cộng thêm 2 trận hòa nữa nên tổng cộng đã mất 16 điểm sau 16 vòng đấu. Mùa trước, Chelsea chỉ mất 21 điểm sau 38 vòng đấu.

Thay vì than vãn, HLV Conte cần thinh lặng làm việc và siết chặt tình đoàn kết để Chelsea sớm bật dậy.

“Nói về cuộc đua vô địch sau một thất bại nghe quá lạ tai, đặc biệt sau trận thua thứ tư chỉ sau 16 vòng đấu. Kinh nghiệm của tôi rằng một khi muốn đua vô địch thì cả lượt đi chỉ thua tối đa 2 trận. Nếu sau 16 vòng đấu mà thua 1/4 số trận rồi thì có nghĩa Chelsea chưa bắt đầu cuộc đua vô địch", HLV Antonio Conte nói.

Chelsea kiểm soát bóng tới 69% trước West Ham, dồn chủ nhà vào thế chống đỡ liên tục nhưng không có nổi bàn thắng để gỡ lại ít nhất 1 điểm sau khi Arnautovic ghi bàn từ phút thứ 6. HLV Conte cho rằng đó là kết quả của sự mệt mỏi về thể chất dẫn tới không đủ tỉnh táo để tìm ra phương án phá vỡ hệ thống phòng ngự của West Ham. Hàng tiền vệ kém thấy rõ: Kante chuyền sai địa chỉ làm đồng đội hụt hơi. Bakayoko không tranh chấp nổi với đối phương đẩy áp lực lên hàng thủ. Pedro vào sân thay Bakayoko từ đầu hiệp hai có động tác ném biên gây cười cho người hâm mộ West Ham.

Vì sao cầu thủ Chelsea mệt mỏi? Bài cũ được Conte lặp lại! Đầu tiên, ông ngầm chỉ trích Ban tổ chức Premier League đã bố trí cho Chelsea đá vào trận đấu sớm ngày thứ 7 dù "The Blues" vừa đá Champions League với Atletico Madrid. Thứ hai, ông không quên nói nguyên nhân chính là lực lượng quá mỏng: "Lực lượng cầu thủ không đủ phân bổ cho cùng lúc nhiều giải đấu nên nhiều cầu thủ phải gồng mình thi đấu mỗi trận khiến mệt mỏi. Tôi đã dự báo từ trước giải về một mùa khó khăn và tới bây giờ đúng sự thật", HLV Conte than thở.

Trong khi đó, giới bình luận cho rằng chính những lời than vãn dai dẳng như thể chiến thuật đòi mua cầu thủ của Antonio Conte khiến Chelsea sa sút. Thay vì những lời động viên thì Conte than thở khó khăn về lực lượng và lịch thi đấu làm cho cầu thủ mất nhuệ khí ra sân. Ngay thời điểm Chelsea cần sự đoàn kết thì Conte lại mở đường cho ít nhất 2 cầu thủ ra đi trong tháng Giêng tới. Trung vệ David Luiz vốn có tiếng nói nặng ký trong phòng thay đồ được nhận lệnh có thể rời sân Stamford Bridge ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới để gia nhập Real Madrid. Tiền đạo Batshuayi cũng được "bật đèn xanh" sang một CLB khác theo dạng cho mượn.

Bản thân HLV Conte cũng chưa chắc an toàn ở Chelsea bởi nếu thua thêm 1-2 trận nữa thì cựu HLV Carlo Ancelotti và là đồng hương Ý với Conte đã sẵn sàng trở lại Stamford Bridge. Muốn ổn định thì Conte hãy thinh lặng làm việc và siết chặt tình đoàn kết để Chelsea sớm bật dậy.

HƯNG NGUYÊN