Báo Công An Đà Nẵng

Bà lão "đại gia" đi lạc

Thứ năm, 24/04/2014 10:54

(Cadn.com.vn) - Nhà ở TP Hồ Chí Minh nhưng bà Đỗ Thị Sáu (1937, trú P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú) ra Quảng Nam và Đà Nẵng thăm quê, do tuổi cao, không nhớ rõ đường nên bị lạc. 21 giờ ngày 22-4, người dân phát hiện bà nằm nghỉ ở ghế đá trước quán cơm Mai Tú (thôn Phước Cẩm, xã Bình Tú, H. Thăng Bình, Quảng Nam) liền báo cho CAX Bình Tú giúp đỡ. Tại đây, CAX Bình Tú phát hiện bà Sáu "lận lưng" hơn 45 triệu đồng, 3 chỉ vàng và ĐTDĐ. Qua liên hệ, sáng 23-4 CAX Bình Tú đã bàn giao bà Sáu cùng tài sản cho ông Phạm Lỗi Chi (1959, trú TP Đà Nẵng, người quen của bà Sáu) để đưa vào lại TP Hồ Chí Minh.

 Bà Sáu tại CAX Bình Tú

Tin, ảnh: Trần Tân