Báo Công An Đà Nẵng

Bắc miền Trung lại oằn mình trong lũ

Thứ tư, 11/10/2017 09:39

Do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong ngày và đêm 9- 10, các tỉnh Bắc Trung bộ đón một lượng mưa khá lớn. Mưa kéo dài đã khiến mực nước trên các sông dâng cao, nhiều địa phương bị ngập lụt cục bộ, chia cắt. Đã có 7 người chết và mất tích cùng thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Thủy điện Hố Hô xả lũ. 

Lũ chia cắt nhiều địa phương

Sáng 10-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh- ông Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các sở ban ngành đã có mặt tại H. Hương Khê để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với ảnh hưởng của ATNĐ. Tại đập Thủy điện Hố Hô, theo báo cáo của lãnh đạo Nhà máy, 5 giờ sáng cùng ngày, nước đổ về hồ đạt gần 1.600m3, để đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du, từ tối 9-10, đơn vị đã báo cáo với lãnh đạo H. Hương Khê về phương án xả lũ để huyện có phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi nước về. Từ sáng sớm 10-10, thủy điện xả với lượng nước gần 1.200m3/s, đến khoảng 10 giờ cùng ngày lượng xả giảm còn 758m3/s. Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đi kiểm tra thi công công trình đập Họ ở xã Hương Long và một số địa phương ngập lụt khác.

Theo ghi nhận của P.V, do mưa lớn trong đêm nên sáng 10- 10, nhiều xã tại H. Hương Khê bị ngập lụt nặng như:  Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Đô, Hương Giang, Hương Thủy... Đặc biệt, 2 xã “rốn lũ” là Phương Mỹ và Phương Điền đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Ông Nguyễn Hồng Quân- Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ cho biết, hiện các đường liên thôn đã bị ngập sâu trong nước; có đến 1.300 hộ dân bị ngập lụt. Trước đó, xã đã tuyên truyền cho người dân có phương án di dời người, các vật dụng thiết yếu, gia súc gia cầm... lên vùng cao hơn. Hiện tại, chỉ có thanh niên ở lại bám trụ địa bàn để ứng phó kịp thời nếu diễn biến xấu xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại H. Hương Khê.

H. Hương Sơn cũng trong thảm cảnh biển nước bao vây, các xã vùng trũng như Sơn Thịnh, Sơn Hòa, Sơn Châu.. bị lũ chia cắt; QL8A trên địa bàn bị ngập gây ách tắc giao thông. Có mặt chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại địa phương này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu UBND H. Hương Sơn và các địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng tránh thiên tai, tập trung người và phương tiện làm tốt công tác ứng cứu khi xảy ra sự cố; thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo trong việc tham gia bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân; chú ý đến an toàn hồ đập nhỏ đã bị xuống cấp và các công trình xây dựng, thủy lợi đang thi công.

Ngoài ra, tình trạng ngập lụt cũng xảy ra tại các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Nghi Xuân... Các địa phương đang ra sức ứng phó trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Tại Nghệ An, mưa lớn, nhiều đoạn đường và nhà dân tại TP Vinh (Nghệ An) ngập sâu hơn nửa mét, người dân phải dùng xuồng di chuyển, các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, bị chết máy, tắc đường phải nhờ đến đội cứu hộ giao thông, lực lượng Công an đã ra quân tại các ngả đường giúp dân. Để phân luồng và giúp đỡ người dân đảm bảo giao thông, trật tự, từ sáng sớm CATP Vinh đã huy động tối đa lực lượng cán bộ trực tại các ngả đường, ngã tư nút để làm nhiệm vụ “cứu hộ” những xe chết máy và người dân đi qua đoạn đường bị ngập nặng.

CATP TP Vinh (Nghệ An) giúp dân di chuyển qua đoạn đường bị ngập lụt.

Đại úy Đặng Hồng Phú- Đội CSTT&CĐ- CATP TP Vinh cho biết: “Từ sáng sớm anh em được huy động phân công tại các tuyến đường ngập sâu nhất, để tham gia giúp đỡ người dân, giúp bà con đi lại, di chuyển qua khu vực bị ngập sâu”.

Anh Nguyễn Hồng (trú H. Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết: “Tôi từ Hà Tĩnh ra đây từ sáng sớm để bay ra Hà Nội, sau đó nối chuyến bay sang Hàn Quốc đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, đến Vinh thì nhiều tuyến đường đã như sông, bị cô lập, cắt đứt đường ra sân bay nên không biết phải làm thế nào. Theo lịch trình, 10 giờ 40 phút là chuyến bay cất cánh, lúc này chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là đến giờ bay mà tôi vẫn chưa đến nơi để check in. May mắn, tôi được các anh công an giúp đỡ, dùng xe chuyên dụng chở tôi cùng hàng hóa, hành lý qua những đoạn đường bị cô lập, sau đó gọi xe taxi giúp tôi ra sân bay, nếu không có lẽ tôi bị lỡ chuyến”.

Một số địa phương bắc Quảng Bình cũng bị ngập cục bộ, gây chia cắt giao thông như ở xã Phù Hóa, Quảng Thạch, Quảng Trường, Quảng Tiến... (H. Quảng Trạch); đường từ chợ Phù Hóa sang xã Quảng Liên (H. Quảng Trạch) bị chia cắt, cầu phao ở xã Quảng Trường cũng tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Tại Thanh Hóa, các tuyến phố lớn như Trần Phú, ngã tư Bưu điện tỉnh, Triệu Quốc Đạt, Tô Vĩnh Diện, Trường Thi, Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông... hàng loạt phương tiện cơ giới chết máy dọc đường, khiến giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhất là vào đầu giờ đi làm buổi sáng. Lực lượng CSGT CATP Thanh Hóa đã phải huy động các xe cứu hộ để chuyên chở các ô-tô con bị chết máy dọc đường, nhằm tránh tình trạng ùn tắc.

Bàn phương án giải cứu đập Gà (Nghi Lộc, Nghệ An). 

Vỡ đập, nhà sập và sạt lở

Do nước thượng nguồn đổ về quá lớn nên đập Cố Châu (thôn Tân Bình, xã Gia Hanh, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bị vỡ tại 2 điểm: tại đập chính đoạn vỡ được xác định khoảng 20m, đập phụ vỡ chừng 7m. Sự cố vỡ đập đã ảnh hưởng trực tiếp tới 4 thôn trên địa bàn khiến nhiều tài sản, gia cầm của người dân bị ảnh hưởng; hơn 5ha rau màu (khoai, ngô) hạ du đập bị ngập nặng. Chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo người dân kê cao các tài sản, bảo vệ tính mạng con người. Mưa lớn cũng khiến mố cầu Cá Gáy (thôn Kim Sơn, xã Gia Hanh, H.Hương Khê) bị sạt lở. Tại H. Hương Sơn, có 2 hộ dân là hộ ông Hồ Văn Thân (ở xóm 10, xã Sơn Lĩnh) và hộ ông Lê Văn Lợi (ở thôn 9, xã Sơn Giang) bị sập nhà chính, nhà ngang do sạt lở đất. Tình trạng sạt lở đất cũng đã xảy ra ở xã Sơn Kim 2 và hiện có nguy cơ xảy ra ở một số địa phương khác. UBND H.Hương Sơn đã chỉ đạo các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tiến, Sơn Lễ di dời 146/427 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lớn kéo dài hàng giờ khiến nước ở đập Ba Khe, xã Nam Lộc, H. Nam Đàn (Nghệ An) dâng lên tràn đập và có nguy cơ vỡ. Lãnh đạo CAH Nam Đàn đã chỉ đạo hơn 50 CBCS trong đơn vị từ 5 giờ sáng đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền xã tiến hành giúp dân sơ tán tài sản.

Tại xã Bắc Sơn, H. Quỳ Hợp (Nghệ An) đã xảy ra tình trạng sạt lở đất, cây cối đổ xuống QL48C khiến giao thông đình trệ. Nhiều khe suối nước dâng cao khiến giao thông bị tắc nghẽn, QL15A, QL48E bị sạt lở ta-luy khiến đất đá trôi tràn ra đường. Mưa lớn trong đêm, đập Gà (xã Nghi Văn, H.Nghi Lộc) nước tràn qua thân đập hơn 200m. Trước nguy cơ có thể bị vỡ, hàng trăm người dân, cán bộ đã tham gia “giải cứu” trong đêm nên được an toàn tuyệt đối.

Đập Cố Châu (xã Gia Hanh, H. Hương Khê, Hà Tĩnh) bị vỡ.

 7 người chết và mất tích

Dù chính quyền địa phương cảnh báo, tuyên truyền và giúp  đỡ người dân di dời đến những nơi không ngập lụt và quyết định cho học sinh hàng trăm trường trên địa bàn nghỉ học, nhưng vẫn có những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tại Nghệ An, đã có   4 người chết là ông Nguyễn Hoàng Quế (1961, trú  xóm Mới, xã Nghi Thiết, H. Nghi Lộc) bị điện giật; ông Nguyễn Trung Hải (1966, trú  xóm 5, xã Quang Sơn, H.Đô Lương) bị nước cuốn trôi khi đang đi đánh cá; chị Lê Thị Ngoan (1995, trú TX Hoàng Mai) trong lúc chở cháu đi học thì bị nước cuốn trôi, cháu bé may mắn được cứu sống. Chị Hồ Thị Sáu (24 tuổi) bị trượt chân ngã và nước cuốn mất tích vào chiều 10-10, cháu bé đang bị mất tích là Lang Đức Huy (2013, trú bản Pật, xã Châu Tiến, H.Quỳ Hợp) trên đường đi học bị nước cuốn trôi.

Tại Quảng trị, ghi nhận đã có người thiệt mạng vì áp thấp nhiệt đới: em Lê Văn S. (2002, học sinh lớp 10, trú P.5, TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển xe máy chở bạn bị nước cuốn trôi lúc trên đường đi học về. Bạn của S. may mắn thoát được. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm nạn nhân. CA Quảng Trị huy động số lượng lớn CBCS trắng đêm tìm kiếm. Chiều cùng ngày, vẫn chưa thấy nạn nhân.

Tại Thanh Hóa, bà Lê Thị Kén (1948, trú TP Thanh Hóa) trưa 10-10  đi đến đoạn cống thủy lợi đang thi công không có nắp đậy thuộc địa bàn thôn 1, xã Hoàng Long (TP Thanh Hóa) đã bị rơi xuống cống và bị nước cuốn trôi. Sau gần hai giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 300 m.

X.S- D.H