Bác sĩ đặc biệt ở Trại giam Bình Điền
(Cadn.com.vn) - Gần 20 năm công tác ở Trại giam Bình Điền (Tổng cục 8- Bộ CA) đóng tại xã Bình Điền (H. Hương Trà, TT- Huế), anh chưa lần nào được nghỉ phép vì công việc luôn bận rộn. Trong thời gian công tác ở trại giam, anh đã giúp nhiều phạm nhân (PN) hồi sinh lại cuộc đời... Anh là Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Bái- Bệnh xá Trưởng Trại giam Bình Điền.
Tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Huế năm 1992, bạn bè cùng lớp ở lại TP Huế hoặc vào
Trong thời gian công tác ở Trại giam Bình Điền, Thiếu tá Nguyễn Bái vẫn không thể nào quên, có những đêm khuya khoắt vượt lũ đưa PN đi cấp cứu tại BVT.Ư Huế. Đó là trường hợp của PN Đạo (quê H. Phong Điền, TT-Huế) thi hành án về tội “Giết người”. Sau khi đi lao động về, Đạo bị đau bụng và được BS Bái chẩn đoán thủng dạ dày, cần phải được phẫu thuật gấp. Sau khi xin ý kiến Ban Giám thị Trại giam, anh cùng đồng đội vượt sông đưa PN về cấp cứu tại BV T.Ư Huế và đã được cứu sống. Đạo vô cùng xúc động trước tấm lòng nhân hậu và việc làm đầy trách nhiệm của bác sĩ Trạm trưởng. Đạo bảo, nếu không được bác sĩ Bái đưa đi cấp cứu kịp thời thì sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại vợ, con.
Bác sĩ Nguyễn Bái đang kiểm tra sức khỏe cho PN Nguyễn Thị Sáng.
Mới đây, PN Nguyễn Thị Sáng (trú Krông Pắc, Gia Lai) đang chấp hành án “Mua bán trái phép chất ma túy”, lên cơn đau bụng dữ dội. BS Bái thăm khám và chẩn đoán là bị sỏi thận. Ngay sau đó, Sáng được BS Bái và 2 cán bộ trại giam đưa về BVT.Ư Huế làm xét nghiệm, kết quả là bị sỏi ống mật và chỉ định phẫu thuật gấp. Biết được hoàn cảnh gia đình PN nghèo khó, con còn nhỏ, chồng bỏ nhà đi, Ban Giám thị Trại giam Bình Điền đã quyết định hỗ trợ 100% viện phí cho PN. “Tôi thật cảm động trước những việc làm của các BS bệnh xá Bình Điền. Nếu không có BS Bái nhiệt tình cứu chữa, có lẽ tôi không còn trên đời này. Những ngày nằm điều trị tại BVT.Ư, tôi được cán bộ trại giam chăm sóc như người thân, tôi rất xúc động, hạnh phúc”-Sáng bày tỏ. Từ ngày ở BV về, Sáng luôn hứa với lòng, hãy cố gắng cải tạo thật tốt để khi ra tù sẽ trở thành người lương thiện...
Công việc hằng ngày của BS Bái và đồng nghiệp là kiểm tra sức khỏe cho hàng trăm PN và điều trị nội trú từ 75- 85 PN và khoảng 100-120 PN điều trị ngoại trú. Đối với những PN mắc bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn y tế của Bệnh xá trại đều được chuyển khám điều trị tại BVT.Ư Huế. Đồng thời, Trại thông báo cho thân nhân gia đình biết để phối hợp chăm sóc điều trị. Đối với những PN mắc bệnh hiểm nghèo, đủ điều kiện theo quy định pháp luật đều được tạm đình chỉ chấp hành án cho thân nhân, gia đình nhận về chăm sóc tại địa phương. Hay mới đây, có trường hợp qua đời vì căn bệnh AIDS mà gia đình không có điều kiện đưa về mai táng, BS Bái đã trực tiếp cùng đồng đội tổ chức mai táng cho PN ở Trại giam.
Theo chân BS Bái, chúng tôi đi thăm Bệnh xá Trại giam Bình Điền, chứng kiến hàng chục bệnh nhân bị HIV giai đoạn cuối và lao đang được chăm sóc đặc biệt. Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng, tận tụy của BS Bái đối với từng PN, chúng tôi mới thấu hiểu được tình thương của người thầy thuốc đặc biệt này. BS Bái tâm sự: “Không chỉ là bệnh nhân, mà những người bệnh này còn là PN, trong đó nhiều người phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Một số PN khi biết cái chết đang đến gần, lúc đầu họ tỏ ra bất cần đời. Chính những lúc ấy chúng ta nên dành tình thương của mình để cảm hóa, giáo dục họ...”. Tranh thủ thời gian rảnh, BS Bái lại gặp riêng từng PN để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và từ đó sẻ chia, hỗ trợ. Nhiều PN gặp khó khăn trong cuộc sống hay thiếu thốn về vật chất đều được BS Bái tận tình giúp đỡ. Đọc những lá thư của những PN từng thi hành án ở Trại giam Bình Điền gửi về cho BS Bái, mới hiểu được lòng thương người, sự nhiệt tình, tận tụy của anh. Kết thúc bài viết này, chúng tôi mượn lời Giám thị Trại giam Bình Điền- Phan An: “Nghề bác sĩ trại giam là một nghề rất vất vả, gian nan, vì vậy đã mấy năm nay, Trại giam Bình Điền tuyển BS nhưng không có. Hiện, đồng chí Bái là người duy nhất của Bệnh xá có trình độ BS. Đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao và xứng đáng người chiến sĩ CA khoác áo blouse...”.
Hải Lan