Báo Công An Đà Nẵng

Bản án cho đứa con hư

Thứ tư, 03/08/2016 12:04

(Cadn.com.vn) - Ngày 2-8, Hồ Văn Thứ (1993, trú xã Hướng Lộc, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) được CA dẫn giải từ nhà tạm giữ CAH Hướng Hóa về hầu  tòa phúc thẩm tại TP Đông Hà do TAND tỉnh xét xử theo kháng cáo xin giảm án của bị cáo này. Trước đó, TAND H. Hướng Hóa đã tuyên bản án sơ thẩm, xử phạt Thứ 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, bị hại trong vụ án là bà Hồ Thị Giảng (1975), mẹ ruột bị cáo. Biết được lịch xét xử phúc thẩm, vợ chồng bà Giảng thức trắng đêm lục đục nấu xôi rồi nướng mấy con cá bắt được ở suối để kịp mang về cho Thứ lúc gặp ở tòa. Quà của cha mẹ nghèo chỉ có thế nhưng nếu Thứ đã ăn năn, thức tỉnh, hẳn sẽ cảm nhận được tình cảm bao la, thiêng liêng ấy là động lực quý giá để anh ta trở về nẻo thiện.

Vừa gặp lại mẹ, thấy các vết thương trên trán, cánh tay đã thành sẹo, cũng nghe mẹ kể không còn đau nhức nhiều nữa, Thứ yên tâm hẳn. Nhưng đứa con đứng ở vành móng ngựa vẫn cảm nhận trong đôi mắt trũng sâu của người mẹ khốn khổ là nỗi buồn thăm thẳm. Lần gặp trước, bà đã nức nở, dày vò bản thân khi nghĩ rằng không thể lo cho con được học hành đến nơi đến chốn, không quan tâm nhiều để con sa vào ma túy. Và cũng chính thứ hủy hoại này đã khiến con bà hư hỏng, tính nết thay đổi, có lúc như biến thành quỷ dữ đánh mẹ đến nhập viện. Câu chuyện đó để lại trong bà nhiều nỗi kinh hoàng, nhưng trên cả nỗi đau về thể xác chính là xé lòng, bất lực khi đứa con ngỗ ngược xuống tay dã man với người mang nặng đẻ đau và nuôi nấng mình thành người.

Dẫn giải Hồ Văn Thứ rời phiên tòa.

Trở lại nội dung vụ án, ngày 18-12-2015, Thứ xin tiền mẹ để tiêu xài và mua ma túy. Quả là đòi hỏi quá đáng khi Thứ thừa hiểu gia cảnh mình, dân tộc Vân Kiều nghèo khó, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc mấy rẫy sắn, chưa kể sau Thứ còn đàn em nhỏ dại. Khi mẹ từ chối, Thứ đâm bực tức trong lòng. Đêm hôm sau, Thứ ngủ đến 23 giờ thì tỉnh dậy, vẫn chưa hết tức giận mẹ. Hắn liền xuống bếp đá sập liếp cửa. Bà Giảng đang nằm ngủ cùng 3 đứa con liền bật dậy. Còn hoảng hồn, chưa rõ chuyện gì thì bà đã bị Thứ cầm cây gỗ dài gần 1,3m (loại đòn gánh dùng để gánh nước sinh hoạt hàng ngày của gia đình) lao vào đánh tới tấp vào vùng đầu, trán, cánh tay. Bà Giảng thương tích nặng, gục xuống bất tỉnh, máu loang cả nếp sàn nhà. Người mẹ đau khổ này đã được đưa đi cấp cứu, phẫu thuật và điều trị trong một thời gian dài. Giám định pháp y kết luận bà Giảng bị thương gãy xương trán trái, gãy hở độ I Monteggia tay trái, đa vết thương phần mềm, tỷ lệ thương tích 27%. Thứ cũng bị bắt tạm giam từ ngày 4-2-2016 cho đến nay.

Hồ Văn Thứ nhận quà từ gia đình.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, bà Giảng với tấm lòng đôn hậu và thương yêu của người mẹ luôn khẩn thiết xin HĐXX giảm án cho đứa con. Nhiều người lo lắng bảo “thương con như thế bằng mười hại con”, nhưng bà tin con trai sẽ sửa đổi và thức tỉnh sau những lỗi lầm. Tại phiên tòa phúc thẩm này, bà một lần nữa trình bày “không muốn con vào tù, xin tòa giảm án để nó sớm về với gia đình thôi”. Nghe đến đó, Thứ không kìm được tâm trạng, bật khóc.

Tuy bị cáo thành khẩn, bị hại xin giảm án nhưng đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị nhận thấy cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định, không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo và TAND tỉnh Quảng Trị đã đồng ý với đề nghị này, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù.

Bảo Hà