Báo Công An Đà Nẵng

Bán bò để đi du lịch!

Thứ tư, 07/06/2017 11:45

(Cadn.com.vn) - Nghe bạn bè bảo TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) có nhiều địa điểm vui chơi, thăm thú khá hấp dẫn, N.N.M (1994, trú thôn Đăk Wăk, xã Đăk Kroong, H. Đắc Glei, tỉnh Kon Tum) quyết định phải một lần đến thành phố cho biết thực hư thế nào. Tuy nhiên, cái cách M. thực hiện chuyến ngao du thì đúng là tai hại.

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT CAH Đắc Glei nhận được đơn trình báo của bà Y.B (1963, trú thôn Đăk Wăk, xã Đăk Kroong) về việc, lợi dụng đêm tối, kẻ gian vào chuồng bò của gia đình, trộm con bò trị giá 14 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Cơ quan CSĐT CAH Đắc Glei nhanh chóng chỉ đạo lực lượng vào cuộc xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Sau một thời gian ngắn thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Đắc Glei đã có đủ cơ sở, chứng cứ chứng minh con trai của bà Y.B tên N.N.M là thủ phạm vụ trộm. Tại cơ quan CA, M. khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo khai nhận: Chiều 17-5, rảnh rỗi, M. ghé nhà một người bạn trong thôn nói chuyện cho vui. Tại đây, M. được bạn bè kể về những nơi vui chơi, thăm thú khá hấp dẫn tại TP Kon Tum nên cũng muốn đến đó một lần cho biết. 19 giờ cùng ngày, trở về nhà nhưng trong đầu M. luôn nghĩ về những điều mà bạn bè đã đề cập lúc chiều nên vô cùng rạo rực. Tuy nhiên, do lúc này trong người không có một đồng tiền lẻ nên M. không thể ngao du. Sau một lúc suy nghĩ, M. quyết định “mượn tạm” con bò mà gia đình đã mua với giá 14 triệu đồng vào đầu năm 2017 để làm lộ phí. M. ra chuồng dắt con bò ra rồi gọi xe tải đến để chở về TT Đắc Glei. Tại đây, M. bán con bò cho một người tên C. với giá 7 triệu đồng. Có tiền, M. trả phí cho chủ xe, sau đó đến một nhà nghỉ gần đó thuê phòng tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc. Sáng 18-5, thức giấc, M. trả phòng để đi ăn sáng và uống cà-phê. Khi đã no nê, M. bắt xe khách thẳng tiến TP Kon Tum. Tại thành phố, M. ghé thăm một số nơi mà bạn bè đã giới thiệu...

Sau 4 ngày ăn chơi và tham quan thành phố, số tiền mà M. có được từ việc bán bò của gia đình cũng dần cạn kiệt nên M. đành phải trở về quê. Ngày 22-5, khi M. về đến xã Đăk Pét thì bị Cơ quan CSĐT CAH  Đắc Glei bắt giữ.

T.D