Báo Công An Đà Nẵng

Bán lời mời!

Thứ sáu, 26/04/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Làm người ai làm thế, Tư chợ Hàn?

- Có đấy NXD. Bán nhiều nữa là...

- Vậy vụ gì mà bán? Ai bán, ai mua?

- Là giấy mời xem cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 (DIFC 2013).

- Hiểu hiểu. Ủa, nghe đâu năm nay TP chủ trương giảm lượng giấy mời để dành các khu vực khán đài để bán vé cho du khách mà?

- Thì vẫn có giấy mời để “ngoại giao” chứ. Dù năm nay lượng giấy mời không đại trà như những mùa DIFC trước nhưng ngoài “chợ đen” vẫn có tình trạng mua đi, bán lại giấy mời.

- Thế giá mua bán ra sao?

- Giấy mời khu vực khán đài “VIP” như B2, B3, “phe vé” mua lại với giá 5-6 trăm ngàn đồng/vé rồi “hét” giá bán ra ngưỡng 1 triệu đồng/vé.

Quả đúng như lời Tư chợ Hàn nói, trong 2 ngày 24 và 25-4, NXD dạo một vòng quanh các khu vực trước nhà hát Trưng Vưong đến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng (Đà Nẵng) đã “mục sở thị” nhiều “phe vé” chào mời mua giấy mời xem pháo hoa.

Nghĩ cũng lạ, nhận được giấy mời chứng tỏ mình được BTC cuộc thi trân trọng nhưng chẳng hiểu sao nhiều người lại bán đi sự trân trọng đó. Không chỉ mang lời mời đi rao bán mà còn tạo cơ hội cho “phe vé” có cơ hội “móc túi” người dân có nhu cầu. Thật hết chỗ nói!

 

 Giấy mời xem DIFC 2013 được bán lại cho “cò.

 

N.X.D