Báo Công An Đà Nẵng

Bằng lăng

Thứ bảy, 16/06/2018 16:47

Bằng lăng

 

Rồi cũng tàn hạ chiều nằm tím

những mùa thi khép tuổi học trò

tôi nhặt đóa bằng lăng còn thơm mùi áo trắng

mắt nâu buồn ru kỷ niệm lên xanh

 

Rồi cũng xa mái trường rong rêu màu ngói

đám bạn thân mỗi đứa mỗi ngả đường

mai còn nhớ về thăm thời vụng dại    

hay khóc thầm khi tưởng tiếc mùa xưa?

 

Rồi sẽ chẳng hồn nhiên buổi đến lớp

khi tháng năm va vấp giữa khúc đời

trang sách hồng giờ in thành lưu bút

những dãy bàn tìm đâu tiếng cười vui

 

Rồi sẽ vút thật cao như chim trắng

chạm giấc mơ thắp nhóm lúc chuyện trò

bằng lăng vẫn nở nguyên màu bữa đó

chỉ những ngày xôn xao chẳng tìm ra.

 

KAI HOÀNG