Báo Công An Đà Nẵng

Băng My “cô” sa lưới

Thứ tư, 01/02/2012 00:00

* Các đối tượng chuyên cho vay nặng lãi tại sòng bạc

* Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự

(Cadn.com.vn) - Là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi tại các sới bạc và sẵn sàng “xử đẹp” nếu con nợ chây ỳ, Vũ Hoài My (tức My “cô”, 1984, trú P. Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) không ngần ngại gọi đồng bọn đến dằn mặt con nợ. Trong cơn say máu, My “cô” đã “đóng” thẳng cả tuốc-nơ-vít vào mắt đối thủ để... “ứng” tạm một con mắt thay vì không lấy được tiền. 

Đầu tháng 12-2011, CATP Vinh (Nghệ An) nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Xuân Hải (trú P. Cửa Nam, TP Vinh) về việc anh bị nhóm đối tượng do anh em Vũ Hoài My và Vũ Hoài Khánh (1987, trú P. Vinh Tân, TP Vinh) cầm đầu, dùng hung khí hành hung, gây thương tích. Tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, lãnh đạo CATP đã chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH tiến hành điều tra làm rõ. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là cặp bài trùng anh em Khánh - My “cô” đã nổi danh bấy lâu trên đất thành Vinh. Sau khi tiếp cận lấy lời khai của nạn nhân cũng như làm rõ các hành vi phạm tội liên quan của anh em Khánh - My “cô”, lực lượng Đội CSĐTTPVTTXH tiến hành truy bắt.

Tiếp cận nhà riêng, anh em Khánh - My “cô” đều vắng mặt. Tới các sòng bạc di động mà anh em Khánh - My thường lui tới làm “hàng xáo” cũng không phát hiện tung tích đâu. Để truy bắt bằng được anh em Khánh - My về quy án, các TS được bố trí tỏa đi các hướng để điều tra, truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tin Khánh và My “cô” đang trên đường sang sòng bạc ở Hà Tĩnh để thực hiện các phi vụ cho vay nặng lãi, lực lượng chức năng đã bố trí người hóa trang đón lõng chúng tại cầu Bến Thủy. Khi hai đối tượng này xuất hiện, ngay lập tức các TS ập tới bắt giữ.

 Ngô Anh Đông, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Hoài Khánh và Vũ Hoài My

Tại CQĐT, anh em Khánh - My “cô” một mực không chịu thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích đối với anh Nguyễn Xuân Hải và cãi chày cãi cối, cho rằng mình bị vu oan. Chỉ đến khi TS cho mời nạn nhân tới đối chứng thì chúng mới cúi đầu nhận tội. Được biết, vì có mâu thuẫn từ trước nên ngày 3-12-2011, anh em nhà Khánh - My “cô” gọi điện cho Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “lỳ”, 1994, trú P. Vinh Tân) và Ngô Anh Đông (1988, trú P. Cửa Nam, TP Vinh) bàn cách “xử đẹp” anh Hải. Khánh, Tuấn “lỳ” và Đông mang theo con dao mẹo, My “cô” cầm thêm chiếc tuốc-nơ-vít đi tìm anh Hải để “thanh toán nợ giang hồ”. Gặp anh Hải đang ngồi trong quán cà-phê, cả bọn lao vào đánh hội đồng. Không để cho nạn nhân kịp trở tay, Khánh cầm dao chém liên tiếp vào người khiến nạn nhân ngã ngửa ra sàn. Ngay lập tức, My “cô” lao tới cầm chiếc tuốc-nơ-vít nhắm thẳng mắt anh Hải đâm một nhát. Kết quả giám định cho thấy anh Nguyễn Xuân Hải thương tật vĩnh viễn 16,2%.

Tin anh em nhà Khánh - My “cô” bị bắt khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được mối lo đè nặng bấy lâu nay. Được biết, băng nhóm do anh em My “cô” cầm đầu là những đối tượng có “số má” trong giới giang hồ thành Vinh bởi “thành tích” cướp sòng bạc và cho vay nặng lãi. Cái tên My “cô” được giới giang hồ thành Vinh “tặng” cho khi thấy gã đã có một vị trí nhất định trong giới “xáo” (cho vay nặng lãi ở các sới bạc). Ăn theo tên tuổi của anh trai, Khánh cũng được gọi theo là Khánh “my cô”. Với mức lãi suất cắt cổ và sẵn sàng “nạp đạn” cho các con bạc đang khát tiền sau mỗi ván đỏ đen, anh em Khánh - My “cô” đã trở thành nỗi khiếp đảm của những con bạc nợ dai và cố tình chây ỳ không chịu trả. Để củng cố vị trí của mình, anh em Khánh - My “cô” còn thu nạp thêm các đối tượng cộm cán tại thành Vinh vào nhóm. Trong số những phần tử được thâu nhận nổi lên là Nguyễn Anh Tuấn và Ngô Anh Đông. Nếu như Khánh được “khắc số” bởi thành tích cướp sòng bạc vào năm 2007 và thụ án 3 năm thì Tuấn “lỳ” cũng có lý lịch đáng gờm. Cha mẹ Tuấn đều đang bóc lịch trong tù với án buôn bán trái phép chất ma túy. Có vẻ như “chất” giang hồ đã ngấm vào máu, không có bố mẹ nhưng Tuấn không bao giờ tỏ ra lép vế trước các đối thủ bởi độ lỳ lợm và manh động của mình. Chỉ cần câu trước câu sau là Tuấn sẵn sàng “dao bay kiếm bổ” vào đối thủ.

Cũng vì vậy, băng nhóm Khánh - My “cô” đã nằm trong “sổ đen” của lực lượng CA, nhưng nhiều lần chúng thoát khỏi sự truy bắt của CQĐT nhờ sự ranh ma, hoạt động cho vay nặng lãi rất kín kẽ. Các con nợ của chúng dẫu có bị hành hung, đe dọa nhưng không dám hé răng nửa lời vì sợ “xử”. Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục làm rõ và chắc chắn một bản án thích đáng sẽ được dành cho băng My “cô”.

Xuân Sơn