Báo Công An Đà Nẵng

Báo án giả, phiền toái thật

Thứ năm, 05/11/2015 10:19

(Cadn.com.vn) - Ngày 2-11, CAP Bình Thuận (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tiếp tục mời T.V.Q (1994, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đến làm việc để làm rõ hành vi trình báo thông tin sai sự thật. Cụ thể, 6 giờ ngày 31-10, CAP Bình Thuận nhận được tin báo của T.V.Q về việc kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy hiệu Jupiter BKS 43C1-459.xx trị giá 30 triệu đồng. Theo trình báo của Q., đêm 30-10, anh sang nhà bạn ở Q. Sơn Trà để "học nhóm", đến 5 giờ ngày 31-10 thì chạy chiếc xe máy nói trên về dựng trước nhà tại K408-Hoàng Diệu (P. Bình Thuận) rồi vào nhà ngủ. Đến 6 giờ cùng ngày thì phát hiện chiếc xe đã "không cánh mà bay".

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Bình Thuận cử tổ công tác đến hiện trường ghi nhận thông tin và tổ chức điều tra vụ việc. Tuy nhiên, qua xác minh những thông tin ban đầu do anh Q. trình báo, tổ công tác CAP Bình Thuận nhận thấy có nhiều điều chưa hợp lý. Cụ thể như, Q. khai rằng ở nhà bạn học nhóm từ đêm đến sáng, nhưng khi về nhà lại không dắt xe vào nhà rồi đi ngủ mà để xe ở trước đường. Mặt khác, khi được hỏi thì Q. tỏ vẻ... không nhớ chính xác địa chỉ nhà bạn. Trong khi tổ công tác của CAP Bình Thuận đang tiến hành xác minh thông tin thì nhận được điện thoại xác minh của CAP Mân Thái về một chiếc xe để trên đường không có chủ trông coi. Qua xác minh nghiệp vụ thì chiếc xe trên thuộc sở hữu của một công dân ở P. Bình Thuận và người đó không ai khác chính là T.V.Q.

Đến lúc này vở kịch của T.V.Q coi như bị lộ nên cậu ta đành khai báo sự thật. Theo khai nhận: 22 giờ ngày 30-10, Q. điều khiển xe máy hiệu Jupiter màu đỏ đen BKS 43C1-459.xx đến nhà bạn gái ở P. Mân Thái rồi dựng phía trước và vào nhà tâm sự. Chắc do "nhiều chuyện" nên Q. quên luôn việc chiếc xe đang dựng ở phía trước nhà bạn gái. Khi tổ tuần tra đêm 7661 P. Mân Thái (Q. Sơn Trà) tuần tra thì phát hiện chiếc xe nói trên, kiểm tra xung quanh không có ai nên tạm thời đưa về trụ sở CAP Mân Thái để xác minh, điều tra trả lại chủ nhân. Đến 3 giờ ngày 31-10, sau khi tâm sự xong, Q. rời phòng bạn gái ra lấy xe thì nó không còn nằm ở vị trí cũ. Khi phát hiện chiếc xe không còn, Q .không đến CAP Mân Thái để trình báo mà nhờ bạn chở về P. Bình Thuận rồi dựng lên một màn kịch để báo tin giả về việc mất xe máy như đã nói ở trên. Khi được cán bộ điều tra hỏi, vì sao lại trình báo thông tin giả thì Q. biện minh: "Dạ, sợ bạn gái bị mang tiếng và bản thân mình bị người thân la mắng nên mới... làm liều dựng kịch".

Tuy nhiên, việc "làm liều" đó của Q. đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng CA, làm cho những người hàng xóm lo lắng nên cũng cần thiết phải xử lý để răn đe.

N.A.T