Báo Công An Đà Nẵng

Barca tự bắn vào chân mình

Thứ hai, 10/03/2014 11:45

(Cadn.com.vn) - Thua Valladolid 0-1, đội bóng đang nằm ở "nhóm cầm đèn đỏ", Barcelona như tự bắn vào chân mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga với hai đội bóng thủ đô Madrid.

Thực tế, La Liga còn tới 11 vòng đấu và với khoảng cách điểm không quá hai trận thắng thì cơ hội bảo vệ ngôi vương của Blaugrana vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, nếu cứ tái diễn bộ mặt nhợt nhạt cũng như không có sự thay đổi nơi hậu trường thì thật khó để đội chủ sân Nou Camp hoàn thành mục tiêu.

Hậu vụ chuyển nhượng Neymar đang đem đến những rắc rối cho Barca. Bên cạnh đó, sự chia tay của Carles Puyol, sức khỏe của Messi đang khiến Nou Camp gần như là một "công trường" với nhiều mớ hỗn độn.

Sự thất vọng của Messi và đồng đội.

Khó có thể quy kết tất cả đó khiến một Barca vô hồn trên sân của Valladolid song nó cũng ảnh hưởng phần nào đến phong độ của họ. Ở Zorrilla, Barca vẫn kiểm soát bóng vượt trội (75 %), tung ra tới 13 pha dứt điểm nhưng họ vẫn nhận thất bại muối mặt bởi một lối chơi thiếu sáng tạo, không có đột biến.

HLV Martino bao biện cho thất bại đó rằng: "Chúng tôi đã chiến đấu với sự nỗ lực cao nhất, đặc biệt là bóng liên tục được đưa vào phần sân của đối phương. Thế nhưng, chúng tôi không có khoảng không để phối hợp. Barca cầm nhiều bóng song lại thiếu đi những phương án tiếp cận khung thành".

Rõ ràng, người ta không còn nhận ra một Barcelona hoa mỹ với lối chơi tiki-taka đặc trưng nữa mà thay vào đó là dáng dấp của một đội bóng... tầm thường. Thất bại của Barca có thể đổ lỗi cho "virus FIFA" khi có đến 8/11 cầu thủ ra sân ở trận đấu vừa qua phải phục vụ ĐTQG ở loạt trận giao hữu giữa tuần. Song, đã là một đội bóng chuyên nghiệp, đã từng "sống chung với lũ" thì đó chỉ là sự bao biện.

Trước vòng 25, Barcelona là đội bóng nắm thế chủ động trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Thế mà chỉ ba vòng sau đó, họ lại sắm vai kẻ bám đuổi hai đội bóng thủ đô Madrid- một thực tế khó chấp nhận được với các cules. Dù vậy, ngẫm lại, lỗi ở chính họ chứ không phải ở ai khác khi La Liga đang ở giai đoạn bước ngoặt của mùa giải.

Nếu không tìm được sự ổn định, đội bóng xứ Catalan sẽ tự dâng ngôi vương cho Real Madrid hoặc Atletico Madrid ở mùa này!

Trần Khánh