Báo Công An Đà Nẵng

Barcelona "tấn công" Ronaldo

Thứ tư, 28/01/2015 10:11

(Cadn.com.vn) - Barcelona không tung ra cú sút nào vào người Cristiano Ronaldo như cách chủ nhân Quả bóng vàng FIFA 2014 "đối xử" với cầu thủ Edimar Fraga của Cordoba. Barcelona "tấn công phi bạo lực". Đầu tiên phải kể tới Lionel Messi. Tiền đạo số 10 đang thực hiện cú bứt phá trong việc ghi bàn khi có 6 pha lập công trong năm 2015 để thu ngắn cách biệt với Ronaldo còn lại 7 bàn (21 so với 28). Ronaldo chỉ mới ghi 3 bàn trong năm 2015.

Phong độ của Messi đang lên cao và "điều kiện khách quan" đang đứng về phía tiền đạo Argentina trong cuộc chạy đua danh hiệu Vua phá lưới La Liga với Ronaldo. Khoảng cách 7 bàn đó sẽ được rút ngắn nhanh hơn nữa khi Ronaldo đang đối diện với án treo giò ít nhất 2 trận.

Ronaldo (7) nổi nóng đá vào chân đối thủ. 

Messi cũng được đồng đội Neymar ủng hộ tích cực trong giai đoạn này khi tiền đạo người Brazil lên tiếng trước thông tin Ronaldo chỉ bị treo giò 2 trận chứ không phải 3 trận vì có hành vi tấn công đối phương. Ở trận Real Madrid gặp Cordoba, Ronaldo liên tục nổi nóng với cầu thủ đối phương, anh tát vào mặt Crespo rồi sau đó đá thẳng vào người Edimar Fraga nên bị trọng tài Alejandro Hernandez rút thẻ đỏ ngay lập tức. Với chiếc thẻ đỏ này, Ronaldo sẽ phải nghỉ thi đấu 3 trận.

Thông tin vừa được tiết lộ là trong báo cáo của trọng tài Hernandez gửi cho Tiểu ban kỷ luật LĐBĐ Tây Ban Nha, ông không đề cập tình huống Ronaldo tát vào mặt Crespo và không nhận định hành động thẳng chân đá vào Fraga là hành động bạo lực sân cỏ. Như vậy, Ronaldo sẽ chỉ bị treo giò 2 trận thay vì 3 trận.

Ngay lập tức, Neymar đề nghị Tiểu ban kỷ luật phải yêu cầu trọng tài Hernandez giải thích bản báo cáo của mình bởi hành động của Ronaldo cần phải trừng phạt thích đáng. Neymar tỏ ra "thông cảm" với hành động nổi nóng của Ronaldo do các tiền đạo thường bị đối phương khiêu khích, tấn công: "Không ai có thể kiềm chế được 100% hành động trên sân bóng nhưng một khi đã mất kiểm soát thì phải bị trừng phạt thích đáng".

Neymar dẫn chứng Zidane đã từng bị trừng phạt nặng vì không thể kiềm chế trước sự khiêu khích của đối phương; bản thân anh cũng từng trải qua cảm giác nóng nảy đó khi còn chơi cho Santos. Neymar đá và đạp cầu thủ đội Penarol (Uruguay) ở Cúp Copa Libertadores năm 2011. Chính vì thế, Ronaldo giờ đây cần phải bị trừng phạt nặng để cảnh tỉnh hành động bạo lực. Neymar muốn Ronaldo phải ngồi ngoài 3 trận cũng có ý để Messi bắt kịp tiền đạo Bồ Đào Nha trong danh sách ghi bàn ở La Liga.

Hạnh Thuần