Báo Công An Đà Nẵng

Barcelona thắng Bayern Munich 3-0: Pep Guardiola “tan nát” ở Camp Nou

Thứ sáu, 08/05/2015 10:38

(Cadn.com.vn) - Sân Nou Camp là nơi từng chứng kiến những ngày tháng thành công nhất của Pep Guardiola trong vai trò cầu thủ lẫn HLV. Nhưng khi trở lại Camp Nou trong tư cách đối thủ của đội bóng xứ Catalan, Pep Guardiola đã thất bại thê thảm cùng Bayern Munich.

HLV Pep Guardiola đã có chuyến trở về Camp Nou nặng trĩu nỗi buồn.

Bayern Munich của Guardiola vừa mới có cuộc lội ngược dòng tuyệt vời tại tứ kết khi thắng Porto 6-1 ở lượt về trên sân nhà Allianz, trước đó đã thua 1-3 ở Bồ Đào Nha. Guardiola chủ trương cầm chặt bóng tại Camp Nou nhằm thủ hòa trước khi tung đòn kết liễu đội bóng cũ khi vòng đấu thứ hai liên tiếp được chơi trận lượt về trên sân nhà.

90 phút tại Camp Nou, Bayern giành 53% thời gian kiểm soát bóng song không có lấy cú sút trúng đích, cho thấy rõ hơn chủ trương cầu hòa của Guardiola. Phân tích kỹ hơn, Guardiola chỉ thành công được hơn 5/6 thời gian trận đấu, tức là 76 phút. Thủ môn Manuel Neuer thể hiện phong độ tuyệt vời như ở World Cup 2014 trong màu áo tuyển Đức. Anh thắng Suarez trong pha một đối một, thắng tiếp Alves ở tình huống tương tự, nhiều lần băng ra ngoài vòng cấm chơi như trung vệ quét. 76 phút ấy, Neuer xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu.

Trước trận đấu, Guardiola bảo rằng chẳng có HLV nào, hệ thống chiến thuật nào có thể ngăn cản Messi ghi bàn. 76 phút đứng và liên tục ra dấu hiệu cho học trò, Guardiola cơ bản thành công trong việc khóa Messi. Tuy nhiên, tiền đạo Argentina không bao giờ nao núng, không bao giờ nôn nóng.

Messi trong tình huống lốp bóng hạ gục Neuer, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona.

Phút 77, Guardiola ngẩn ngơ quay mặt lại các trợ lý khi Messi hạ Neuer với một cú dứt điểm vừa bất ngờ, vừa khó. Anh đẩy hai nhịp sau khi nhận bóng từ Alves mà trước mặt vẫn là “rừng chân” cầu thủ Bayern đang kéo về phòng ngự. Messi xỏ quả bóng đi qua rừng chân ấy, đi vào sát cột dọc khiến Neuer không kịp phản xạ dù thủ thành này đứng rất gần. Đây mới là lần đầu tiên Messi hạ được Neuer sau 4 lần đối đầu.

4 phút sau, Rakitic đẩy bóng cho Messi. Một động tác đi bóng cực kỳ bình tĩnh ngay trong vòng 16m50 của Messi làm trung vệ Boateng ngã gục như thể bị ai đốn hạ; Neuer ập ra chỉ cách Messi chưa đầy 2m nhưng Messi vẫn kịp vẩy quả bóng bay vòng qua tầm với của Neuer chui tọt vào góc xa khung thành Bayern. Pha bóng của Messi được nhiều người ví đẹp như bức tranh sơn dầu của một danh họa, nhiều người khác lý giải rằng Messi có óc tưởng tượng hình không gian tuyệt vời bởi vì góc sút rất hẹp nhưng anh vẫn đưa bóng được vào lưới.

Cú đúp đủ đưa Messi vượt hơn Ronaldo 1 bàn ở Champions League mùa này (10 so với 9) và cũng vượt Ronaldo 1 bàn trong danh sách những người ghi bàn nhiều nhất ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Messi đứng đầu với 77 bàn sau 96 trận. Ronaldo đứng thứ nhì với 76 bàn sau 113 trận.

Không chỉ làm tốt công việc ghi bàn, Messi còn làm tốt nhiệm vụ của nhạc trưởng. Anh đẩy bóng cho Neymar một mình thoát xuống, tung cú sút chìm hạ gục Neuer, hạ gục “Hùm xám”, đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona. Sau trận đấu, trung vệ Pique của Barcelona bảo rằng HLV Guardiola đã nói đúng: Chẳng có ai có thể cản nổi Messi!

Quá khó cho Bayern làm một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nữa vì đối thủ của họ là Barcelona chứ chẳng phải Porto. Hơn nữa, lục đục nội bộ của “Hùm xám” phơi bày trước bàn dân thiên hạ khi Muller “bật” lại Guardiola vì bị thay ra ở phút 79.

Hạnh Thuần