Báo Công An Đà Nẵng

Barcelona tiếc nuối

Thứ ba, 06/01/2015 07:59

(Cadn.com.vn) - HLV Luis Enrique có vẻ coi thường đồng nghiệp David Moyes và chủ nhà Real Sociedad khi để những trụ cột có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 290 triệu EUR: Ter Stegen (15), Dani Alves (12), Gerard Pique (35), Rakitic (30), Rafinha (12), Neymar (70) và Messi (120), trên băng ghế dự bị trong chuyến làm khách sân Anoeta. Và sự coi thường đó đã phải trả giá: Barcelona thua 0-1 nên bỏ lỡ cơ hội chiếm lấy ngôi đầu bảng của Real Madrid ngay sau trận đấu đầu tiên của La Liga năm 2015.

Barcelona có tới 75% thời gian kiểm soát bóng nhưng kết quả là gì? Không bàn thắng và chỉ có 2 cú sút trúng đích. Bàn thắng duy nhất của trận đấu lại là giây phút bối rối phá lưới nhà của hậu vệ Jordi Alba. HLV Enrique tung Messi và Neymar vào sân ở hiệp hai nhưng mọi thứ đã quá muộn khi cựu HLV Manchester United cho các học trò đóng chặt thế trận. David Moyes từng bị chế giễu thời còn ở Manchester United nhưng chiến thắng trước Barcelona đã khiến tên tuổi của ông nổi lên như cồn trong những ngày đầu năm 2015. Hơn nữa, sân Anoeta mùa này từng chứng kiến những chiến thắng vang dội trước Real Madrid và Atletico Madrid nhưng Enrique vẫn coi thường. Thất bại là cái giá phải trả cho Barcelona.

Real Sociedad (phải) đã khiến Barca ôm hận.

Trước đó, Real Madrid đã thua ngược Valencia dù “Kền kền trắng” không thua “Bầy dơi” suốt 5 năm liền ngay tại sân Mestalla. Mọi thứ càng thuận lợi hơn với Real Madrid khi Ronaldo mở tỷ số từ chấm 11m. Đội khách có nhiều cơ hội ghi bàn nữa ngay trong hiệp một nhưng Ronaldo, Karim Benzema rồi Gareth Bale không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Valencia bị thủng lưới từ tình huống tiền đạo Alvaro Negredo để bóng chạm tay trong vòng cấm. Hàng công của HLV Nuno Espirito Santo mắc lỗi và không ghi bàn nhưng hàng thủ đã làm thay đổi tất cả. Barragan sẽ rời Mestalla vào cuối mùa này nhưng anh vẫn chơi cực kỳ nhiệt tình. Anh lao lên phía trước tung ra cú dứt điểm trước rừng chân hậu vệ Real Madrid. Bóng bay nhanh và mạnh khiến Pepe không kịp né tránh làm đổi hướng và bóng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Casillas. Tiếp đó, hậu vệ Nicolas Otamendi bật cao tất cả trong pha đá phạt góc của Daniel Parejo để hạ gục Casillas và ấn định tỷ số 2-1.

Trong khi Barca và Real cùng thua thì Atletico Madrid giành chiến thắng 3-1 trước Levante để tiệm cận ngôi đầu. ĐKVĐ đã cân bằng điểm số (38) với Barca và chỉ còn thua đội đầu bảng Real 1 điểm.

Hạnh Thuần