Báo Công An Đà Nẵng

Bắt băng cưỡng đoạt tài sản trên QL1A

Thứ ba, 27/05/2014 12:08

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, mỗi khi chạy xe qua tuyến QL1A đoạn qua địa bàn H. Điện Bàn, Quảng Nam, cánh lái xe đường dài rất hoang mang, lo sợ bởi trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên chặn xe, trấn cướp tài sản. Theo câu chuyện truyền tai của những lái xe từng bị trấn cướp thì khi đang ngon trớn trên đường, bất ngờ có một nhóm đối tượng nhảy ra chặn đầu xe. Sau đó có một, hai tên với hình xăm đầy người nhảy lên ca-bin buộc lái xe phải trả lệ phí 200 - 500 ngàn đồng mới cho đi. Nhóm đối tượng này rất liều lĩnh, sẵn sàng đập phá xe nếu lái xe không đưa tiền và đã có trường hợp chúng ném đá làm hư hại kính xe.

Qua công tác nắm tình hình, CAH Điện Bàn xác định thông tin có nhóm cưỡng đoạt hoạt động trên tuyến QL1A đoạn chạy qua địa bàn huyện là đúng. Tuy nhiên, tất cả những lái xe bị nhóm đối tượng cưỡng đoạt không trình báo sự việc nên gây rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra, phá án.  Điều tra ban đầu, CAH nắm được thông tin, nhóm đối tượng này thường gây án ở tuyến QL1A chạy qua các xã Điện Minh, Điện Phương, TT Vĩnh Điện và thường chặn những xe tải hoặc xe khách đường dài. Trước tình hình trên, CQĐT CAH Điện Bàn đã lập kế hoạch truy bắt nhóm đối tượng này với 4 tổ TS được tung vào cuộc.

Hằng đêm, các TS chia nhau mai phục tại các điểm mà nhóm đối tượng trên thường gây án. Nhưng nhiều đêm liên tục các TS vẫn không thu được kết quả như mong muốn. Những tưởng nhóm đối tượng trên “gác kiếm giang hồ” khi biết thông tin CA vào cuộc điều tra thì bất ngờ chúng lại xuất hiện. Đêm 24-5, đang mật phục tại một điểm ở TT Vĩnh Điện, TS phát hiện 6 thanh niên đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi. Đúng như dự đoán, khi đến đoạn đường vắng thuộc thôn Trung Phú 1 (xã Điện Minh) nhóm này xông ra chặn một xe tải, rồi buộc lái xe đưa tiền. Đúng lúc đó, các TS ập vào khống chế nhưng nhóm đối tượng này chống cự, bỏ chạy. Tuy nhiên, một trong 5 đối tượng đã bị bắt giữ, đó là Nguyễn Đăng Trình (trú khối 6, TT Vĩnh Điện).

Các đối tượng Thịnh, Nhân, Huy và Toàn tại CQĐT.

Tại CQĐT, qua khai thác nhanh, Trình khai nhận cùng với Tống Mạnh Toàn (1997, trú khối 6, Vĩnh Điện) và Phạm Phú Nhân (1995, trú thôn Đông Khương 2, Điện Phương) thực hiện các vụ cưỡng đoạt. Từ lời khai của Trình, ngay trong đêm 24-5, CAH Điện Bàn tiến hành truy bắt Toàn và Nhân. Điều bất ngờ, lúc này Toàn và Nhân đang quanh quẩn trước trụ sở CAH Điện Bàn để nghe ngóng thông tin, khi thấy các TS chúng liền lên xe, lợi dụng trời tối chạy thoát. Sau đó, qua công tác vận động gia đình, ngày 25-5, Toàn và Nhân đã ra đầu thú. Từ lời khai của chúng, CQĐT đã bắt khẩn cấp Nguyễn Nho Thịnh (1998, trú thôn Trung Phú 1, Điện Minh) và Nguyễn Phương Huy (1997, trú thôn Trung Phú 2, Điện Minh) và Lương Nỡ (1996, thôn Phú Trung 2) cũng ra đầu thú.

Đối tượng Lương Nỡ và hình xăm trên lưng.

Tại CQĐT, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình và khai nhận chúng đã gây ra 30 vụ cưỡng đoạt tài sản của các lái xe. Chúng khai, cả nhóm đều trong hội “nét xuyên đêm” (chơi game trực tuyến suốt đêm) nên lúc nào cũng cần tiền để thỏa đam mê và tổ chức ăn nhậu. Ban đầu Nguyễn Nho Thịnh khởi xướng việc chặn xe để xin tiền và được cả nhóm hưởng ứng. Vì thế hằng đêm chúng chọn những cung đường vắng và tối, dùng đèn pin rọi và nhảy ra giữa đường để chặn xe.

Để tăng độ “ép phê”, cả nhóm thống nhất để Lương Nỡ leo lên ca-bin uy hiếp lái xe vì trên lưng Nỡ có hình xăm cá chép lớn, nếu lái xe nào không chịu đưa tiền thì Nỡ sẽ cởi áo để lộ hình xăm nhằm thể hiện sự “hổ báo” của nhóm. Tuy nhiên, chúng chỉ chặn những xe khách, xe tải đường dài, còn xe có BKS trong tỉnh thì bỏ qua vì sợ lộ. Các lái xe đều sợ chúng đập phá xe và không muốn rắc rối nên đưa tiền để tiếp tục cuộc hành trình.

Ngày 26-5, CAH Điện Bàn cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và đề nghị những lái xe nào từng bị nhóm của Thịnh cưỡng đoạt tài sản thì đến CAH Điện Bàn trình báo hoặc cung cấp thông tin qua số điện thoại 0510. 3758888.

H.A