Báo Công An Đà Nẵng

Bất cẩn khi chiết xăng, 5 người bị bỏng nặng

Thứ bảy, 08/02/2014 17:14

(Cadn.com.vn) - Gia Lai: Sáng 8-2, anh Phạm Văn Tiệp (1978, quê Ninh Bình) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vẫn trong tình trạng hôn mê, toàn thân bị bỏng trên 53% độ II, độ III. Theo bệnh án, anh Tiệp nhập viện vào ngày 6-2 do bị bỏng xăng nặng ở đầu, mặt, cổ, ngực, lưng và tứ chi.

Nằm giường bệnh bên cạnh là chị Trần Thị Hương (1983, quê Ninh Bình) là vợ anh Tiệp cùng 3 đứa con nhỏ là cháu Phạm Thị Dung (12tuổi), Phạm Kiều Ninh (4 tuổi) và cháu Phạm Nhật Minh (2 tuổi) cũng bị bỏng nặng ở nhiều nơi trên cơ thể.

Chị Hương cho biết: gia đình chị gồm 5 người từ Ninh Bình vào làm thuê tại Gia Lai đã 3 tháng nay. Cách đây gần 1 tháng vợ, chồng chị thuê lại một quán tạp hóa tại làng Ia Hec (xã Ia Băng, H. Đăk Đoa, Gia Lai) để buôn bán cũng như ổn định cuộc sống cho 3 đứa con nhỏ.

Cháu Phạm Kiều Ninh với vết bỏng trên cơ thể. 

Chị Hương kể lại: vào khoảng 11 giờ ngày 6-2, anh Tiệp chiết xăng từ can xăng 30 lít sang chai nhỏ để bán cho khách nhưng lỡ tay làm chảy xăng ra ngoài. Nghĩ xăng không thể thấm ra ngoài được nhưng không ngờ xăng thấm qua tường và bắt lửa vào bếp lửa bên kia tường.

“Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tôi chỉ kịp chạy ra ngoài kêu cứu. Khi thấy 3 đứa con nhỏ đang ở trong nhà đang gào khóc, tôi ào chạy vào tay bế cháu Minh, tay dắt cháu Ninh rồi báo cháu lớn chạy thoát ra ngoài. Thế nhưng, cả 3 mẹ con cũng đều bị bỏng hết. Một lúc sau thì chồng tôi thoát ra ngoài nhưng người anh bị bỏng gần hết vì loay hoay trong đó tìm các con”, chị Hương bàng hoàng.

Vợ chồng chị Hương cùng 3 đứa con được người dân dùng xe đưa đi cấp cứu tại BV tỉnh ngay sau đó. Nhờ sự tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ anh Tiệp may mắn qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản vợ, chồng chị tích cóp làm thuê bao lâu nay đã bị thiêu rụi hoàn toàn cùng hàng quán.

Chị Hương bàng hoàng kể lại sự việc.

Bác sĩ Phạm Bá Mỹ- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: trước hoàn cảnh thương tâm, đặc biệt khó khăn của gia đình anh Tiệp, chị Hương bệnh viện đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ nhằm tiếp tục đưa anh Tiệp lên tuyến trên điều trị và bệnh viện sẽ miễn phí hoàn toàn viện phí, thuốc men cho gia đình trong quá trình điều trị tại đây đến khi hồi phục, xuất viện.

Minh Tân