Báo Công An Đà Nẵng

Bắt kẻ chuyên lừa thiếu nữ chụp ảnh sex rồi tống tiền (2)

Thứ tư, 07/01/2015 11:24

* Kỳ cuối: “Ăn quả đắng” vì nhẹ dạ

(Cadn.com.vn) - Với tài ăn nói cộng với việc “nổ” quá kêu, Nguyễn Văn Minh đã “đưa” không ít cô gái vào “cuộc chơi” này. Những cô gái non người, muốn nổi tiếng và nhanh có tiền này đã phải rơi vào cảnh tiền mất tật mang và luôn sống trong tình cảnh lo âu vì sợ “cảnh nóng” bay lên mạng Internet hoặc đến với gia đình, người thân…

Theo khai báo của Minh và trình bày của các bị hại: Giữa tháng 11-2014, trong lúc “lang thang” trên mạng, Minh gặp chị L.T.T. (1993, quê H. Hòa Vang, tạm trú Q. Ngũ Hành Sơn). Biết T. đang cần tiền để trang trải việc học hành, Minh chủ động “nổ” rằng mình là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cho người mẫu và những sản phẩm thời trang nổi tiếng của các Cty nước ngoài. Theo Minh thì hiện tại anh ta đang cần gấp một người để chụp ảnh giới thiệu sản phẩm. Nếu T. đồng ý để chàng ta chụp ảnh trong khoảng thời gian hơn 30 phút thì sẽ được trả thù lao 500.000 đồng. Đang cần tiền và tưởng Minh là nhiếp ảnh gia thật nên T. đồng ý.

Ngày hôm sau, Minh mượn chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung của người yêu và chuẩn bị bộ đồ lót rồi chạy đến phòng trọ của T. tại Q. Ngũ Hành Sơn để thực hiện bộ ảnh “giới thiệu sản phẩm”. Đến nơi, Minh bảo T. “trút bỏ” hết y phục rồi khoác vào bộ đồ lót mà chàng ta đem đến để… chụp ảnh. Sau khi có được những tấm ảnh “giới thiệu sản phẩm”, Minh bảo chị T. khỏa thân hoàn toàn để mình chụp tiếp những kiểu khác. Thấy lạ nên T. thắc mắc thì Minh “giải thích” rằng, chụp những cảnh khỏa thân để về ghép các bộ quần áo khác vào. Nghe Minh nói có lý nên T. làm theo.

Trong quá trình chụp ảnh, tay chân Minh có phần “táy máy” nên T. phản ứng. Để biện hộ cho đôi tay “hay di chuyển” của mình, Minh nói công việc này nó đòi hỏi người chụp ảnh phải thường xuyên “chỉnh sửa” thân thể người mẫu. Hoàn thành bộ ảnh từ “giới thiệu sản phẩm” đến khỏa thân toàn tập của chị T. nơi phòng trọ ẩm thấp, Minh vội “biến” nhanh mà không “lời” từ biệt. Biết mình bị lừa nhưng T. cũng không còn cách nào hơn ngoài im lặng.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh và phương tiện mà Minh dùng để “hành nghề”.

Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, Minh lại chủ động điện thoại cho T. nhưng vì sợ hãi nên T. không dám bắt máy. Thấy T. “đoạn tuyệt” nên ngày 22-12, Minh nhắn tin với nội dung: “Anh sẽ giúp em nổi tiếng. Em đang học tại trường… ok”. Ngày 28-12, Minh tiếp tục nhắn tin cho T.: “Em là T… phải không. Hình khỏa thân của em đẹp lắm. Bạn cùng lớp của em mà xem được thì sẽ thú vị lắm em nhỉ”. Dù đã gọi và nhắn tin nhiều lần nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ T. nên ngày 30-12, Minh tiếp tục nhắn tin lần nữa với nội dung: “Mi có tin ta gửi hình mi cho bạn mi xem không”…

Dù đã dùng “biện pháp mạnh” đối với chị T. nhưng vẫn không thể thu nhận được “kết quả” khả quan nên Minh đổi hướng “hành động”. Vậy là Minh lại “dạo mạng” tìm cô gái khác. Lần này Minh đã gặp cô gái tên N.T.T.N (1998, trú Q. Ngũ Hành Sơn). Cũng bằng “chiêu bài cũ”, giới thiệu mình là nhiếp ảnh gia, cần người để chụp sản phẩm mẫu, Minh đã chinh phục được cô gái trẻ này vào “cuộc chơi” chụp ảnh khỏa thân để được nhận số tiền thù lao là 1 triệu đồng.

Ngày cuối năm 2014, Minh và N. hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ T.Đ (P. Hòa Hải) để thực hiện bộ ảnh “nóng”. Tại đây, lúc đầu Minh cũng đưa cho N. bộ đồ lót đã chuẩn bị trước để chụp ảnh “giới thiệu sản phẩm” và sau đó là những tấm ảnh khỏa thân, ảnh sex nóng bỏng. Tuy nhiên, khi những bức ảnh cuối cùng chưa kịp kết thúc thì N. bảo dừng “cuộc chơi” vì thấy Minh quá biến thái. Lấy lý do không hoàn thành được “trọn vẹn bộ ảnh” nên Minh không trả tiền công “làm người mẫu” cho N…

Sau màn “giới thiệu sản phẩm”, các cô gái này sẽ “độc diễn” cảnh sex
để Minh chụp ảnh.

Để có đủ hình ảnh xây dựng một clip sex bán cho các trang web đen và “bảo bối” tống tiền, ngày 1-1-2015, Minh lại lên mạng “săn” gái. Lần này, Minh chinh phục được cô gái trẻ đồng hương Quảng Bình đang sinh sống tại TP Đà Nẵng tên H. Sau khi thỏa thuận tiền công “làm người mẫu” là 500.000 đồng, Minh mượn điện thoại của người yêu rồi chạy đến phòng trọ của cô gái để “hành nghề”. Không chỉ dừng lại ở việc khỏa thân và “độc diễn” cảnh sex, Minh “yêu cầu” cô gái này phải “diễn” những cảnh như đang quan hệ tình dục với chính mình.

Sau khi có được gần 20 tấm ảnh từ khỏa thân, “độc diễn” sex táo bạo của cô gái đến việc cô gái “diễn” cảnh “nóng” với mình, Minh tiếp tục yêu cầu H. làm thêm những cảnh “quái dị” khác. Tuy nhiên, thấy Minh càng lúc càng biến thái nên cô gái đã dừng “cuộc chơi”. Thế là Minh ôm toàn bộ “sản phẩm” có được sau quá trình hành nghề “biến mất”, chờ thời cơ thuận lợi thì “ra tay” kiếm tiền.

Thời gian qua một số đối tượng lợi dụng thế giới “ảo”, dùng thủ đoạn “nổi tiếng” để lừa đảo.

Ngày 2-1, Minh chủ động điện thoại cho N.T.T.N. Khi N. bắt máy thì Minh yêu câu: “Nếu không muốn những ảnh đẹp của cô lên mạng thì cô hãy đưa cho tôi 1 triệu đồng”. Vì sợ gia đình, bạn bè biết chuyện và ảnh hưởng đến bản thân nên N. đồng ý theo yêu cầu của đối tượng mà không dám nói với ai. 12 giờ 15 ngày 2-1, N. hẹn Minh đến đường Lê Văn Hiến, đối diện quán cà-phê Luxury, P. Hòa Hải) để đưa 1 triệu đồng và nhận lại những tấm ảnh của mình. Trong lúc Minh và N. đang thực hiện “giao dịch” thì các TS và ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn ập đến bắt quả tang.

Theo thiếu tá Lê Đức Phấn - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn, thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, một số đối tượng xấu đã lợi dụng thế giới “ảo”, dùng thủ đoạn “nổi tiếng” để gây án lừa đảo, tống tiền. Qua vụ án trên cảnh báo các cô gái trẻ trong làm quen, kết bạn trên mạng xã hội. Đừng vì muốn nổi tiếng và nhanh có tiền mà để người lạ chụp ảnh mình khỏa thân và diễn cảnh sex. Bởi đây là nguy cơ tiềm ẩn các  hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác…

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Qua đây, xin thông báo những ai là bị hại của Minh, mời liên hệ Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn để cung cấp thêm thông tin, giúp cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.                  

Trí Dũng