Báo Công An Đà Nẵng

Bất lương!

Thứ hai, 02/11/2015 08:50

(Cadn.com.vn) - Ai mà hoàn cảnh vậy Hai xứ Nghệ

- Đó là chuyện của mẹ con chị Thái Thị Mười (1983, trú xã Thanh Đức, H. Thanh Chương, Nghệ An) và cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi)

- Vậy mẹ con chị Mười eo nghèo như thế nào?

- Chuyện là vầy, khi cháu Nguyễn Ngọc Chiến và Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) sang nhà bà nội Nguyễn Thị Xuân chơi thì găp dượng là Võ Văn Mùi (1979). Tại đây, khi bà Xuân ra ngoài vườn làm việc thì bất ngờ Mùi vớ chiếc gậy tre đánh Trung và Chiến khiến Trung tử vong trên đường đi cấp cứu còn Chiến bị chấn thương sọ não phải cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sau khi gây án, Mùi lập tức trốn khỏi địa phương, sau đó người ta phát hiện Mùi treo cổ chết trên rừng cây tràm cách hiện trường vụ án khoảng 2km.

- Vụ việc này Bề Tui cũng thấy báo chí có đăng thông tin.

- Đúng vậy. Chiến bị chấn thương sọ não và gia đình đang dốc hết tiền của, công sức để chữa trị thì một ngày nọ, chị Mười nhận được một cú điện thoại từ số thuê bao 01638149378 tự xưng là một nhà hảo tâm muốn giúp đỡ gia đình chị kinh phí để chữa trị cho cháu Chiến. Qua trò chuyện, người này nói thông qua báo chí, biết hoàn cảnh của gia đình đang khó khăn nên muốn giúp đỡ 20 triệu đồng. Để chuyển tiền, họ yêu cầu chị Mười nạp 6 triệu đồng thông qua thẻ cào điện thoại để họ làm thủ tục. Nghĩ được “Mạnh Thường Quân” giúp đỡ thì đúng là được trời ban ơn nên chị Mười tất tả gom hết số tiền có trong người rồi vay mượn thêm người thân đi mua 5,6 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại và gửi cho "nhà hảo tâm". Nạp xong tiền, “nhà hảo tâm” bỗng dưng tắt máy và... mất tích, không liên lạc được nữa.

- Ôi thôi! Trúng bất lương rồi...

- Thì đó, biết bị lừa nên gia đình chị Mười đã làm đơn trình báo lên CATP Vinh để xác minh vụ việc.

- Bề Tui nhận thấy, chiêu trò lừa đảo bằng hình thức cào thẻ điện thoại đã quá quen thuộc và được cảnh báo nhiều trên báo, đài nên người dân cần nâng cao cảnh giác hơn nữa để tránh rơi vào hoàn cảnh “tiền mất tật mang”.

Bề Tui