Báo Công An Đà Nẵng

Bắt nóng nhóm côn đồ vô cớ chém người

Thứ sáu, 29/04/2016 09:54

Vô cớ chém người!

(Cadn.com.vn) - 21 giờ ngày 27-4, quán Internet “Chíp chíp” số 143-Hoàng Văn Thái (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) bắt đầu thưa khách. Đang ngồi chơi game, em Trần Phan Văn Mỹ (2000, trú tổ 131, P. Hòa Khánh Nam) bất ngờ bị một nhóm đối tượng cầm dao, kiếm xông vào chém tới tấp. Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên không ai kịp can ngăn và ngay sau đó, các đối tượng lên xe máy phóng đi trong đêm. Em Mỹ được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương...

Đang trên đường làm nhiệm vụ, nhận tin báo từ chủ quán Internet, CAP Hòa Khánh Nam khẩn trương đến hiện trường để xác minh vụ việc. Băng ghi hình từ máy camera của quán Internet cho thấy, em Mỹ bị 3 thanh niên dùng mã tấu chém gây thương tích. Qua thông tin do người dân sống quanh khu vực gần đó cung cấp, CAP Hòa Khánh Nam được biết, trong số phương tiện các đối tượng này sử dụng có chiếc xe máy hiệu Exciter màu vàng, BKS 43D1-110.34. Sau khi thu thập thông tin ban đầu, CAP Hòa Khánh Nam báo Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đề nghị phối hợp điều tra, truy xét nhóm đối tượng gây án.

Qua sàng lọc thông tin, các ĐTV, TS Đội CSHS CAQ Liên Chiểu và CAP Hòa Khánh Nam xác định nhóm đối tượng này không phải là người địa phương. Trên cơ sở nhận định này, các TS, ĐTV Đội CSHS CAQ Liên Chiểu cùng CBCS CAP Hòa Khánh Nam chia thành nhiều mũi tỏa đi các địa bàn lân cận để xác minh, truy tìm tung tích nhóm thanh thiếu niên này. Đồng thời, thông báo vụ việc đến lực lượng tuần tra 8394 các phường biết để phối hợp truy tìm...

Từ trái sang: Trần Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Trí Dũng, Trần Nguyễn Trung Tín.

Đến 2 giờ ngày 28-4, trong quá trình tuần tra phối hợp phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, lực lượng tuần tra 8394 của P. Hòa Minh phát hiện 2 đối tượng đi xe Dream mang theo 3 cây rựa tại khu vực hồ điều tiết thuộc P. Hòa Minh. Nghi 2 đối tượng này sử dụng hung khí để đánh nhau, tổ tuần tra đã đưa về trụ sở CAP Hòa Minh làm việc. Đó là Trương Quang Huy (1999, trú đường Lê Duẩn, Đà Nẵng), Huỳnh Ngọc Luyện (1988, trú đường Đống Đa, Đà Nẵng). Nhận định nhiều khả năng 2 đối tượng này liên quan đến vụ chém người trong quán Internet tại P. Hòa Khánh Nam nên CAP Hòa Minh thông báo cho CAP Hòa Khánh Nam cử lực lượng xuống làm việc.

Theo đó, Huy và Luyện khai nhận, trước đó chúng tụ tập tại nhà Phan Cảnh Thịnh (1988, trú tổ 120, P. Hòa Khánh Nam) chuẩn bị hung khí để hẹn đánh nhau với nhóm thanh niên khác từ trung tâm TP kéo lên. Tiến hành kiểm tra hành chính nhà Thịnh, CAP Hòa Khánh Nam phát hiện tại đây có các đối tượng Phan Cảnh Thịnh, Huỳnh Ngọc Sơn (1997, trú đường Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê), Nguyễn Văn Hoài (1997, trú đường Ngô Gia Tự, Q. Hải Châu), Nguyễn Quốc Bảo (1997, trú đường Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê), Trương Thành Đạt (1997, trú đường Nguyễn Tri Phương). Cũng tại nhà Thịnh, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 3 cây mã tấu tự tạo. Các đối tượng này cho biết, do Luyện có mâu thuẫn với Đỗ Trí Dũng (1999, trú tổ 18, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) về chuyện gái trai nên chúng tụ tập đồng bọn chuẩn bị hung khí để đánh nhau với nhóm của Dũng.

Đội CSHS CAQ Liên Chiểu và CAP Hòa Khánh Nam liên hệ ngay CAP Tân Chính để phối hợp truy tìm Dũng. Nhờ sự phối hợp, giúp đỡ của CAP Tân Chính, đến 3 giờ ngày 28-4, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu và CAP Hòa Khánh Nam đã bắt được Đỗ Trí Dũng, Trần Nguyễn Trung Tín (1999), Nguyễn Văn Tiến (1990), Trần Nguyễn Thanh Hoàng (2000, cùng trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê). Tại nhà Dũng, lực lượng chức năng phát hiện một số mã tấu tự chế (trong đó có 3 cây mã tấu sử dụng để chém em Mỹ).

Số hung khí các đối tượng sử dụng được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: P.T

Cần xử lý nghiêm

Tại cơ quan CAQ Liên Chiểu, nguyên nhân dẫn đến vụ vô cớ chém người gây thương tích đã được xác định rõ. Cụ thể, do nghi ngờ Dũng có quan hệ với người yêu của mình nên giữa Luyện và Dũng nảy sinh mâu thuẫn. Tối 26-4, khi phát hiện Nguyễn Văn Tiến (bạn Dũng) chở bạn gái của mình đến gần khách sạn Xanh, Luyện nổi điên, rủ Huy và Hoài dùng mã tấu chém Tiến bị thương. Tiến đem chuyện này kể lại cho Dũng. Bức xúc, Dũng nhắn tin cho Luyện và hai bên khiêu khích, hẹn đánh nhau tại khu vực Đà Sơn (P. Hòa Khánh Nam). Theo đó, tối 27-4, Dũng và Tiến tập trung Tín, Hoàng cùng 8 đối tượng nữa đến tại khu vực Ga Đà Nẵng để đi gặp nhóm Luyện giải quyết mâu thuẫn. Sau khi chở nhau đi lấy hung khí được cất giấu tại bãi đất trống gần đường Hải Hồ, cả nhóm chạy lên Liên Chiểu tìm nhóm Luyện. Do địa điểm hẹn gặp không rõ ràng nên sau một hồi tìm kiếm, chúng đến quán Internet Chíp Chíp. Tại đây, thấy em Trần Phan Văn Mỹ đang ngồi trong quán phía trước, chúng nghi là đồng bọn của Luyện thì Tiến hô hào đánh. Sau đó, Đỗ Trí Dũng, Trần Nguyễn Trung Tín và Trần Nguyễn Thanh Hoàng cầm hung khí lao vào chém em Mỹ.

Qua tìm hiểu, được biết, 4 đối tượng trên đều bỏ học. Hai trong số đó hiện đang đi học nghề. Các đối tượng tỏ ra bất cần đời, cho rằng hành vi của mình xuất phát từ “tình bạn”, không chấp nhận việc bạn mình bị đánh. Khi hay tin con mình phạm tội, bố mẹ 4 đối tượng này từ P. Tân Chính tất tả chạy lên Liên Chiểu để gặp con. Gương mặt đầy đau khổ, mẹ Tín bật khóc: “Mẹ không mong điều gì khác ngoài việc con cố lo học nghề, sống đàng hoàng. Sao con lại làm việc đáng xấu hổ, nguy hại đến tính mạng người khác vậy hả con? Giờ mẹ làm sao mà nhìn mặt bà con, lối xóm đây?”. Nghe vậy, Tín cau mắt đầy vẻ khó chịu!

Chiều 27-4, cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu cho biết, 4 đối tượng gồm Đỗ Trí Dũng, Trần Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Văn Tiến, Trần Nguyễn Thanh Hoàng đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu ra lệnh bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng nhóm của Luyện hiện đang được CAP Hòa Khánh Nam thụ lý...

Sau 5 giờ khẩn trương vào cuộc, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CAQ Liên Chiểu, với tinh thần cương quyết đấu tranh trấn áp tội phạm cùng sự phối hợp có hiệu quả giữa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và công tác tuần tra 8394, CBCS CAP Hòa Khánh Nam và Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đã nhanh chóng bắt được thủ phạm vô cớ chém em Trần Phan Văn Mỹ. Hành vi côn đồ của nhóm đối tượng này cần sớm được xử lý nghiêm để răn đe, cảnh tỉnh cho những ai xem nhẹ tính mạng của người khác...

PHAN NẾT