Báo Công An Đà Nẵng

Bắt tạm giam vợ chồng người con trai chiếm giữ nhà trái phép của mẹ già

Thứ năm, 12/09/2024 15:57
Điều tra viên CAQ Ngũ Hành Sơn đã công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh
Điều tra viên CAQ Ngũ Hành Sơn đã công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Ba

Sau khi các Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Ba và Huỳnh Thị Thanh để tạm giam được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, lúc 13 giờ 30 ngày 12-9 tại trụ sở CAP Hòa Quý, cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tiến hành mời Nguyễn Văn Ba và Huỳnh Thị Thanh đến trụ sở CAP Hòa Quý để làm việc.

Bị can Huỳnh Thị Thanh ký vào biên bản bắt tạm giam

Sau khi giải thích các quyền và nghĩa vụ của bị can, Điều tra viên CAQ Ngũ Hành Sơn đã công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời gian 2 tháng. Hai bị can Nguyễn Văn Ba và Huỳnh Thị Thanh đã chấp hành nghiêm và ký vào biên bản bắt bị can dưới sự chứng kiến của tổ trưởng tổ dân phố và đại diện chính quyền địa phương P. Hòa Quý.

M.T

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Ba vẫn không chịu trả nhà

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, lợi dụng mẹ ruột đi chữa bệnh, vợ chồng người con trai là ông Nguyễn Văn Ba (1967) và bà Huỳnh Thị Thanh (1966, trú tổ 9, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) ngang nhiên chuyển đồ đạc đến chiếm giữ ngôi nhà của bà Phạm Thị Trơn (1949, trú tổ 7, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) để sinh sống.

Bài cuối: Các cơ quan chức năng vào cuộc

Sau thời gian chữa bệnh, bà Phạm Thị Trơn quay về nhà mình song bị vợ chồng con trai (ông Ba-bà Thanh) cản trở, xua đuổi. Mọi nỗ lực của bà Trơn kể cả nhờ cậy người thân khuyên can song đều không thành. Đường cùng, bà Phạm Thị Trơn phải làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng.

Bài đầu: Tiếng kêu cứu của người mẹ già bị… mất nhà

Lợi dụng mẹ già đi chữa bệnh, vợ chồng người con trai ngang nhiên chuyển đồ đạc đến sinh sống. Ngang ngược hơn, khi mẹ già về lại nhà của mình đã bị xua đuổi ra khỏi nhà. Vậy là hơn 2 năm qua, bà Phạm Thị Trơn (1949, trú tổ 7, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) “bỗng dưng” trở thành người vô gia cư, phải “ăn nhờ, ở đậu” nhà người khác.