Báo Công An Đà Nẵng

Bầu cử Tổng thống Pháp: Sự tụt dốc không phanh của ông Francois Fillon

Thứ năm, 30/03/2017 11:36

(Cadn.com.vn) - Bà Penelope Fillon, vợ của ứng viên tổng thống Pháp Francois Fillon vừa bị buộc tội đồng lõa trong vụ bê bối sử dụng công quỹ sai mục đích, đòn giáng mạnh vào chiến dịch tranh cử vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng của ông Fillon. Từ một ứng viên được kỳ vọng nhất trong cuộc đua vào điện Elysee, sự nghiệp chính trị của cựu Thủ tướng Pháp dường như đã bị tiêu tan bởi vụ bê bối "giả mạo công việc".

Theo AFP, bà Fillon bị truy tố vài giờ sau khi bị thẩm vấn. Bà Fillon bị điều tra về các tội danh biển thủ, chiếm đoạt ngân sách công và gian lận nghiêm trọng liên quan đến vụ bê bối "giả mạo công việc". Hôm 14-3, ông Fillon cũng bị truy tố với nhiều tội danh, trong đó có sử dụng sai mục đích tài sản công và lạm dụng công quỹ trong chi trả tiền lương lên đến hàng trăm nghìn EUR cho vợ và các con làm những công việc không có thực trong Quốc hội. Cụ thể, bà Penelope đã nhận được 680.380 EUR tiền lương, tức bình quân 3.600 EUR/tháng khi làm trợ lý cho chồng tại Quốc hội và sau đó là cho ông Marc Joulaud, người dự khuyết của ông Fillon từ năm 1986 đến 2013. Ngoài ra, bà Penelope được trả 5.000 EUR/tháng từ công việc "xét duyệt văn học" của tạp chí La Revue Des Deux Mondes tuy chưa bao giờ đặt chân đến tòa soạn.

Trong khoảng thời gian ngắn - từ tháng 11-2016 đến tháng 1-2017, ông Fillon là niềm hy vọng lớn của phe trung hữu Pháp. Ở tuổi 62, cựu thủ tướng đã đánh bại phe đối lập trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và được xem là ứng viên sáng giá cho chức Tổng thống tiếp theo. Thái độ nghiêm túc của ông Fillon phù hợp với thời kỳ khó khăn mà đất nước đang đối mặt. Kế hoạch cắt giảm ngân sách và viên chức lao động của ông được nhận xét là đau đớn nhưng hiệu quả. Những người ủng hộ tin rằng, ông Fillon, người nắm bắt được sự thật về cuộc khủng hoảng kinh tế, sẽ hành động mạnh mẽ để khôi phục lại vận may của Pháp.

Ông Fillon cho rằng, kẻ thù đang cố gắng "hạ bệ tôi, thông qua Penelope". Ảnh: BBC

Tuy nhiên, tất cả chấm dứt khi vụ bê bối Penelopegate xuất hiện. Cuộc điều tra sau đó được mở rộng khi công tố viên đề nghị tòa xem xét cả những dấu hiệu gian lận từ danh sách những tặng phẩm và quần áo sang trọng mà ông Fillon sở hữu. Theo báo Journal du Dimanche, kể từ năm 2012, ứng cử viên Fillon đã nhận những bộ vest và quần áo sang trọng với tổng trị giá lên tới 50.000 EUR từ một "người bạn giàu có" không được tiết lộ danh tính. Ngoài việc bị tình nghi lạm dụng công quỹ, đồng lõa chiếm đoạt công quỹ, ông còn bị cáo buộc nhận tiền hối lộ và không trung thực trong kê khai tài sản.

Vụ bê bối tài chính khiến uy tín của ông Fillon sụt giảm mạnh, nhất là vào thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đang gần kề. Chưa đầy 4 tuần sau vòng bầu cử sơ bộ, vị trí của ứng viên đảng Những người Cộng hòa (LR) tụt xuống thứ ba, sau đại diện Mặt trận quốc gia (FN), bà Marine Le Pen, và ứng viên độc lập Emmanuel Macron. Tuy nhiên, ông Fillon khẳng định công việc của vợ là hợp pháp và sẽ không từ bỏ tranh cử, kể cả khi bị điều tra chính thức. Phủ nhận mọi cáo buộc, ông Fillon khẳng định mình là nạn nhân của một cuộc "ám sát chính trị".

Các cuộc thăm dò dư luận trong thời gian gần đây đều dự đoán ông Fillon sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra vào ngày 23-4 tới. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron, 39 tuổi, đang được cử tri yêu mến và nhận được sự ủng hộ cao nhất. Nhiều khả năng ông Macron sẽ đánh bại bà Le Pen, 48 tuổi trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 7-5, để giành chiến thắng cuối cùng.

An Bình
(Theo BBC, AFP)