Bẫy tình của tên cướp
Kẻ cướp trong vỏ bọc con trai nhà giàu
Ngày đầu năm, khi đang mở điện thoại lướt web, chị Tôn Nữ Thị Châu, 21 tuổi, ngụ P.Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (tên bị hại đã được thay đổi), được một thanh niên có nickname "Traicodon" nhắn tin xin kết bạn. Sau khi được Châu đồng ý, anh ta chủ động giới thiệu tên là Lân, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học kinh tế. Lân cho biết, dù bố mẹ ở TP.Tây Ninh có cho vốn để làm ăn nhưng do không thích bị phụ thuộc, nên đã thuê nhà sống riêng ở thị xã Hòa Thành.
Sau nhiều lần "chat" qua lại, Châu cảm thấy thích người thanh niên này bởi sự chân tình lẫn nét điển trai. Do vậy, cả hai đã cho nhau số điện thoại để trực tiếp liên lạc. Ngay sau đó, Lân đã gọi điện hẹn gặp Châu để đi uống cà phê. Gặp nhau có vẻ tâm đầu ý hợp, cả hai đã không ngại kể về cuộc sống của mình cho nhau nghe. Sáng hôm sau, Lân gọi cho Châu trần tình: "Em à, tụi mình gặp nhau, nói chuyện cũng nhiều lần nhưng chiều nay sẽ là ngày đặc biệt, anh sẽ đón em ở nơi làm" (Châu đang là công nhân của một công ty sản xuất giày dép). Nghe điện thoại xong, Châu nghĩ đến một cuộc hẹn đầy lãng mạn với Lân.
Đúng hẹn, Lân chạy xe máy đến đợi Châu tan ca trước cổng công ty. Trong bộ cánh bảnh bao hơn mọi ngày, Lân nói: "Anh nói thật với em về hoàn cảnh của gia đình anh nhé. Bố mẹ anh đều ở nước ngoài, anh ở đây với bà ngoại. Anh có người chị ở TPHCM vừa mở cửa hàng vật liệu xây dựng nên gọi anh về phụ giúp. Trước khi đi, anh muốn mời em về nhà dùng bữa cơm thân mật với ngoại nha. Em đồng ý chứ?". Vừa nghe xong, Châu mềm lòng lên xe để Lân chở đi.
Biết con mồi đã cắn câu, Lân bắt đầu âm mưu định sẵn. Hắn chở Châu chạy lòng vòng qua nhiều con đường sâu hun hút giáp với biên giới Campuchia. Thấy đi hơn cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến nơi, Châu lo ngại hỏi: "Sao chưa tới hả anh? Có bị lạc đường không?". Lân đáp vội: "Anh tìm một chỗ nào đó hai đứa tâm sự một chút rồi về nhà nha". Bắt đầu cảm thấy hoảng sợ vì trời tối, Châu yêu cầu Lân quay về. Giả vờ đồng ý, Lân cho xe quay lại nhưng lại đi vào một con đường tối tăm khác và bảo: "Đi đường tắt cho nhanh". Khi băng qua một cánh đồng hoang vắng thuộc xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh, Lân đột ngột dừng xe lại. Đến nước này, hắn hiện nguyên hình là tên yêu râu xanh khi buộc Châu phải quan hệ tình dục. Trong cơn hoảng loạn, Châu vùng vẫy bỏ chạy thì bị Lân dí theo đánh đến bất tỉnh.
Hắn lục soát người Châu lấy đi chiếc ĐTDĐ Iphone, tháo đồng hồ đeo tay, nhẫn, dây chuyền và bộ vòng tay bằng vàng. Dã man hơn, sau khi cướp xong, hắn còn rút dây nịt siết cổ nạn nhân. Kịp choàng tỉnh, Châu vùng vẫy van xin Lân tha mạng. Mặc cho cô hết lời van xin khóc lóc, hắn xé chiếc áo khoác nhét vào miệng để Châu khỏi kêu la, trói chân cô lại rồi tiếp tục đánh tới tấp. Thấy Châu nằm bất động, tưởng cô đã chết, Lân lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Thật may là sau đó, Châu hồi tỉnh, lúc này trời đã khuya, giữa đồng không mông quạnh, Châu tìm cách cởi trói và lần đường tìm đến một nhà dân ở gần đó nhờ giúp đỡ, dẫn cô đến Công an trình báo sự việc.
Giăng bẫy bắt cướp
Trước sự man rợ của kẻ cướp, các đơn vị nghiệp vụ Công an Tây Ninh đã tích cực vào cuộc điều tra vụ án. Sau khi dò tìm, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng nghi vấn chuyên lừa tình, lừa đảo trên hai trang mạng xã hội Zalo và Facebook, trong đó nổi bật nhất là một gã có nickname "Boylangdu" (cậu bé lãng du) hay khoe tiền, chiến tích với chiến hữu.
Nhận định đây có thể là hung thủ, các điều tra viên đánh đòn nghiệp vụ để câu nhử đối tượng. Quả nhiên, "Boylangdu" cắn câu. Hắn lập tức kết bạn ngay và không quên giới thiệu mình tên Khanh, kèm theo đó là những câu từng sử dụng với nạn nhân lần trước. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, hình ảnh của Khanh nhanh chóng được gửi về cho Châu nhận dạng. Châu khẳng định không ai khác đó chính là tên cướp đã giăng bẫy mình. Cơ quan điều tra lập tức bắt khẩn cấp Khanh ngay tại nơi cư ngụ của hắn. Qua đó, đối tượng khai tên thật T.M.L (SN 1994, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh).
Vụ án trên một lần nữa là bài học cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ, cả tin với những mối quan hệ tình cảm thông qua các trang mạng xã hội. Đừng để chính mình trở thành nạn nhân của kẻ cướp trong vai "hoàng tử" hoặc "công chúa", với những nick name lãng mạn... để rồi bị mất tiền, mất tình, thậm chí đôi khi còn phải trả giá bằng mạng sống chính mình.
Theo CAO