Báo Công An Đà Nẵng

"Bẫy việt vị"

Thứ ba, 03/12/2013 09:05

(Cadn.com.vn) - Mới đây, nhân chuyến công tác ra Hà Tĩnh, NXD được nghe câu chuyện "bỏ nhà tình nghĩa" đi thuê trọ của cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Thị Minh (trú xã Thạch Kênh, H. Thạch Hà).

- Nhà xây không an toàn hay sao mà chị Minh "bỏ" vậy NXD?

- Do chính quyền xã "bẫy việt vị" đó anh Tư "khu 4".

- Ơ, sao lại "vô thế" người dân như vậy.

- Trong chuyện này, không chỉ chị Minh bị "việt vị" mà còn liên quan đến anh Đinh Văn Phượng (trú cùng xã).

- ???

Chuyện là vầy, năm 2008, Nhà nước có chủ trương cấp đất làm nhà cho cựu Thanh niên xung phong và trường hợp chị Minh đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ. Cùng năm, trường hợp của chị Minh được Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng chị lại không có đất. Trong khi đó quỹ đất ở của xã chưa được quy hoạch, đồng thời chính quyền xã Thạch Kênh đang bị thanh tra việc cấp đất trái thẩm quyền nên không thể bố trí đất ở cho chị Minh. Vậy nên, UBND xã Thạch Kênh "linh động" mượn 30m2 đất của hộ anh Phượng cho chị Minh xây nhà và hứa sau này sẽ hoàn đổi lại đất. Sau khi căn nhà tình nghĩa được khánh thành, bàn giao cho chị Minh nhưng chính quyền xã lại quên cấp đất hoàn trả cho anh Phượng như đã hứa. Sốt ruột, chị Minh lên xã hỏi lại được hứa "cứ yên tâm, khi nào có đất sẽ trả...". Lời hứa đó đến nay đã 5 năm vẫn chưa được UBND xã Thạch Kênh thực hiện. Sợ chính quyền "nuốt lời", chẳng đặng đừng anh Phượng phải "niêm phong" căn nhà và yêu cầu chị Minh di dời nơi ở.

- Thế xã không giải quyết được à?

- Mặc dù xác nhận sự thật trên nhưng chính ông Nguyễn Thiện Đức, Chủ tịch UBND xã Thạch Kênh cũng không thể trả lời khi nào xã hoàn trả đất cho anh Phượng để chị Minh có thể về nhà mình ở.

Trong chuyện này, NXD nhận thấy chính quyền xã Thạch Kênh thiếu trách nhiệm trong việc "vay- trả" đất cho anh Phượng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho cuộc sống của chị Minh mà còn giảm niềm tin của người dân.

N.X.D