Báo Công An Đà Nẵng

Bé gái 15 tuổi bị lừa đi bán trinh

Thứ bảy, 27/11/2010 00:00

* Nạn nhân khẳng định người hại mình tên là Lâm, điều khiển ô-tô BKS 75K-5111

(Cadn.com.vn) - Cháu Nguyễn Thị Kim C. (1995, trú TP Huế, TT-Huế) đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo về việc cháu bị lừa đi bán trinh vào chiều tối 18-11. Người lừa cháu C. là một cô gái sống cạnh nhà, có quan hệ họ hàng xa tên là Mai. Sau mấy ngày xảy ra sự việc, cháu C. đã tỉnh táo và nhớ rõ, đối tượng cháu gặp ở quán cà-phê, quán nhậu, sau đó đưa cháu vào khách sạn và khi tỉnh dậy thì cháu không có một mảnh vải trên người...

Căn nhà nhỏ vỏn vẹn 5m2 ở khu ổ chuột Bờ Hồ, đường Trần Huy Liệu (TP Huế, TT-Huế) là nơi trú ngụ của 6 thành viên trong gia đình cháu C. Bố đạp xích lô, mẹ đi bán bánh dạo, hoàn cảnh nghèo khó, C. lại là con đầu nên vừa học hết lớp 5 thì phải nghỉ. Khi C. nghỉ học cũng là thời điểm mẹ sắp sửa sinh em.

Không có tiền đi sinh, chị Nguyễn Kim H.- mẹ của C. đành vay tạm 1 triệu đồng của một người quen. Sau đó, C. đi phụ giúp bán cà-phê cho chủ mà mẹ đã vay tiền để trả nợ. Bán cà-phê chưa đầy 1 tháng, do không hợp với công việc nên C. xin nghỉ. Biết hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo, chạy ăn từng bữa, C. mong muốn có một việc làm để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và chị H. xin cho con bán áo quần thuê ở chợ Đông Ba.

Theo lời kể của cháu C., khoảng 16 giờ 30 ngày 18-11, khi cháu đang phụ bán áo quần ở chợ Đông Ba thì tình cờ gặp Mai (còn gọi là Na, sống ở nhà đối diện với nhà C.). Mai rủ C. đi uống cà-phê và cháu C. xin phép thì chủ quán đồng ý. Sau đó, Mai nói với cháu C. vào nhà thay áo quần đi (nhà cháu C. cách chợ Đông Ba khoảng 500m) và hẹn gặp ở cửa Thượng Tứ (gần đường Trần Huy Liệu). “Khi nớ, chị Mai nói mi đi với tau sẽ có 20 triệu đồng. Lúc đó, cháu cứ nghĩ chị Mai nói đùa. Còn chị Mai nói tiếp, có một ông Việt kiều biết hoàn cảnh của nhà mi nghèo, nên ông muốn gặp mặt mi rồi cho tiền” - C. kể lại.

Quán cà-phê Chợt Nhớ - địa điểm đầu tiên mà Mai chở cháu C. đến gặp 2 người đàn ông. 

Vốn là đứa trẻ hiền lành, ngây thơ nên C. tin răm rắp những lời của Mai. Sau đó, Mai chở cháu C. đến quán cà-phê Chợt Nhớ (gần Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh). Khi Mai và cháu C. đến quán cà-phê thì có 2 người đàn ông đã ngồi đợi sẵn. Theo tường trình cháu C., 2 người đàn ông khoảng 37-40 tuổi, nói giọng Huế, ăn mặc sạch sẽ và qua nói chuyện với chị Mai, cháu C. biết có một người đàn ông tên Lâm. “Trong khi ngồi uống cà-phê, chị Mai nói với cháu, mi thấy đi xe biển số đẹp chưa, đại gia đó. Lúc đó, cháu nhìn kỹ thì thấy ô-tô BKS 75K-5111” - cháu C. khẳng định.

Sự việc xảy ra gần 1 tuần nay nhưng cháu C. vẫn không dám ra khỏi nhà. 

Sau một lúc uống cà-phê, Mai và cháu C. cùng 2 người đàn ông đến quán nhậu Phú Tài (nằm trên QL49, TP Huế). Tại đây, người đàn ông tên Lâm bảo cháu C. uống bia và cháu có uống mấy ly bia. Sau khi ăn nhậu, vừa ra khỏi quán, người đàn ông tên Lâm nói cháu C. lên ô-tô để đi tới đây một chút, còn chị Mai đi với người đàn ông còn lại. “Lên ô-tô, người đàn ông không nói chi với cháu mà chỉ mở nhạc cho cháu nghe. Chạy xe khoảng 20 phút sau thì đến khách sạn Tân Mỹ (TT Thuận An, H. Phú Vang, TT-Huế). Sau đó, người đàn ông đưa cháu vào phòng, bảo cháu đi tắm rửa. Sau đó, người tên Lâm nói với cháu, nếu bé mệt thì nằm nghỉ đi, lát nữa chị Mai đến đón. Cháu nằm và ngủ, khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thì tỉnh dậy mà thấy mình không có áo quần chi cả. Lúc đó, cháu vội vàng lấy áo quần mặc vào ngồi khóc, còn người đàn ông nớ ngồi hút thuốc và nói chuyện điện thoại với chị Mai về tiền bạc và bảo chị Mai đến cầu Vỹ Dạ đón cháu” - cháu C. kể lại với vẻ mặt thất thần.

Người đàn ông đó chở cháu C. lên cầu Vỹ Dạ, lúc này Mai đứng đợi sẵn. “Lúc đó, ông nớ với chị Mai nói chuyện tiền bạc gì đó rồi chị Mai chở cháu về. Trên đường về, chị Mai nói: “Mi mất trinh rồi, chỉ còn 10 triệu đồng thôi. Lúc này, cháu không hiểu chị Mai nói chuyện gì và chị Mai cũng không hề đưa cho cháu một đồng nào. Chị Mai nói mi đã có quan hệ với ai chưa thì cháu nói dạ không, em không biết chuyện đó”.

Anh Nguyễn Văn B.- bố của cháu C. thấy con gái đi về khuya nên xin nghỉ gác dân phòng để tìm con. Còn cháu C. được Mai chở về nhà là rạng sáng 19-11. Cháu C. trở về nhà trong tinh thần hoảng loạn, lo sợ. Còn anh B. thấy lần đầu con gái về nhà khuya với vẻ mặt hớt hải nên nghi có chuyện chẳng lành, nhưng hỏi mấy cháu C. cũng không nói là đi chơi với bạn về. Đến sáng 19-11, khi Mai thông tin với hàng xóm là tối qua dẫn con Vịt (cháu C.- P.V) đi bán trinh thì bác ruột của cháu C. là chị Nguyễn Thị Nử đã hỏi chuyện và lúc này cháu C. đã kể tường tận sự việc. Ngay lập tức, gia đình đưa cháu C. đến CAP Phú Hòa trình báo sự việc. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã đưa cháu đi giám định. CAP Phú Hòa cũng đã triệu tập và làm việc với Mai.

 Chị Nguyễn Thị H. - mẹ của cháu C. và đứa con 10 tháng tuổi.

Mặc dù sự việc đã xảy ra mấy ngày, nhưng cháu C. không dám ra khỏi nhà. Còn anh B. khi nghe tin động trời xảy ra với con gái mình thì một hai anh đòi thắt cổ tự vẫn. Còn chị Nguyễn Thị H. bế trên tay đứa con dại 10 tháng tuổi mà khóc nức nở khi nghĩ về tương lai phía trước của con gái mình. Chị H. cho biết, đứa em trai kế của C. đang học lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, khi đến lớp nghe mấy bạn xôn xao, chọc ghẹo chị gái… nên đã bỏ học về đi bán vé số.

Qua tiếp xúc và tìm hiểu với một số người hàng xóm nơi cháu C. đang sống được biết, cháu là đứa trẻ ngây thơ, hiền lành, chất phác. Sau khi sự việc xảy ra với cháu, bà con hàng xóm mỗi người góp ít tiền cho cháu mua thuốc uống. Những người thân của cháu C. sau khi gặp Mai hỏi chuyện thì bị mẹ con Mai hành hung. Mai cho biết, số tiền 10 triệu đồng nhận từ người đàn ông tên Lâm đã được Mai giao nộp ở CA. Một nguồn thông tin cho biết, Mai là phụ nữ không nghề, khoảng 25 tuổi, có 3 đứa con của 3 người chồng khác nhau, nhưng hiện Mai đang sống độc thân.

CAP Phú Hòa cho biết, đã tiếp nhận đơn thư của bị hại và bước đầu xác định có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển hồ sơ lên CATP Huế. Tuy nhiên, địa điểm mà cháu C. và người đàn ông vào khách sạn là ở TT Thuận An (H. Phú Vang) nên CATP Huế cũng đồng thời chuyển giao hồ sơ cho CAH Phú Vang. Ngày 26-11, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, trung tá Lê Văn Vũ - Trưởng CAH Phú Vang cho biết, CAH chính thức tiếp nhận hồ sơ vào chiều 25-11 và đang tiến hành điều tra. Thiết nghĩ rằng, các cơ quan chức năng TT-Huế cần khẩn trương vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc, tránh gây bức xúc và hoang mang dư luận.

Hải Lan