Báo Công An Đà Nẵng

Bêu tên... tắt!

Thứ năm, 04/06/2015 09:15

(Cadn.com.vn) - Bêu tên phải công khai đích danh chứ sao viết tắt hả Bề Tui?

- Rứa mới buồn cười chớ Tư chợ Hàn.

- Chuyện ra sao?

- Trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng quyết liệt triển khai các biện pháp bình ổn giá, trong đó xử lý nghiêm và bêu tên các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi “chặt chém”, lừa dối du khách.

- Kết quả ra sao Bề Tui?

- Mãi đến đầu tháng 6-2015, tức sau hơn 1 tháng kết thúc chuỗi sự kiện nói trên, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng  mới có báo cáo kết quả. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cơ quan chức năng chỉ bêu tên... tắt các cơ sở kinh doanh vi phạm (!).

- Chi lạ rứa ta???

- Thì đó, theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã kiểm tra 371 khách sạn trên toàn địa bàn thành phố và phát hiện 154 đơn vị vi phạm... Ngoài ra, Sở đã thanh tra đột xuất tại 6 khách sạn, 1 doanh nghiệp lữ hành và 1 tàu du lịch, đồng thời ra quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với 3 nhân viên của 3 khách sạn có hành vi bán phòng cao hơn giá kê khai đăng ký (khách sạn F., khách sạn S.C. đường Nguyễn Văn Thoại và khách sạn F. đường Trường Sa); nhắc nhở cảnh cáo và yêu cầu gỡ bảng niêm yết giá đối với 2 khách sạn có hành vi niêm yết giá phòng lưu trú trên các trang bán phòng trực tuyến có mức giá cao hơn kê khai đăng ký (khách sạn B.C. đường Nguyễn Văn Thoại và khách sạn V. đường Phạm Văn Đồng); cảnh cáo 2 trường hợp tham gia vào việc mua bán phòng khách sạn không đúng chức năng (nhân viên sales khách sạn L.D. đường Hồ Nghinh và khách sạn M. đường Dương Đình Nghệ). Hiện Thanh tra Sở đang hoàn thiện hồ sơ xử lý khách sạn C. đường Nguyễn Tất Thành và 1 cá nhân có dấu hiệu vi phạm về bình ổn giá trong thời gian diễn ra Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế 2015. Mở rộng thanh tra 1 doanh nghiệp lữ hành có hành vi vi phạm về đầu cơ gom phòng, qua đó đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng (Cty CP du lịch V.Đ. đường Lê Duẩn)...

- Bêu tên kiểu đó thì ai sợ Tư nhỉ? Chả trách gì năm nào đến mùa lễ hội cũng xảy ra hành vi “chặt chém” du khách.

Bề Tui