Báo Công An Đà Nẵng

Bí ẩn bên trong trường đại học bị IS chiếm giữ

Thứ hai, 06/06/2016 10:49

(Cadn.com.vn) - Cách đây 2 năm, Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công và chiếm đóng. Dù vậy, nhưng ngôi trường đại học của thành phố này vẫn hoạt động bình thường. Điều này đã làm dấy lên một nghi vấn: Liệu ngôi trường này có bị bọn khủng bố sử dụng để phát triển các loại vũ khí như vũ khí hóa học hay không?

Một mạng lưới gián điệp bí mật bao gồm các sinh viên và học giả ở thành phố Mosul, dưới sự giúp đỡ của Quỹ giải cứu học giả thuộc Viện giáo dục quốc tế (Mỹ), tiết lộ những bí mật ẩn giấu bên trong ngôi trường đại học này.

Những người này mô tả Mosul là một thành phố của bạo lực và đầy rẫy nỗi khiếp sợ khi hàng loạt hình ảnh xử tử công khai, hoạt động tuần tra, đàn áp, các cuộc không kích, điều kiện cuộc sống thiếu thốn và lệnh cấm đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông. 

Cấm dạy văn học, triết học

Một số nguồn tin thu thập được cho biết, những môn như: văn học, triết học bị cấm dạy tại trường vì được coi là chống lại ý thức hệ tôn giáo của IS. Thậm chí, chúng còn đốt cả sách trong thư viện và phá hủy các khu khảo cổ.

Ngay từ đầu, IS cho rằng, bất kỳ cuốn sách nào mà không tôn thờ đạo Hồi đều vô nghĩa và vô giá trị. Trường học bị buộc phải chuyển sang dạy những bộ môn hỗ trợ cho cuộc chiến của nhóm khủng bố do các chiến binh là người nước ngoài giảng dạy. Các môn khoa học vật lý được ưu tiên hàng đầu và IS yêu cầu dạy về y, dược, điều dưỡng, nha khoa... để bổ sung vào đội ngũ y bác sĩ của thành phố đã tháo chạy hết. Ngoại ngữ cũng được khuyến khích để phục vụ cho việc giao tiếp với các chiến binh nước ngoài và các hoạt động tuyên truyền. Các môn thể dục, thể thao thậm chí cũng bị thay đổi thành các bài huấn luyện thánh chiến theo phong cách quân sự của chúng.

Phiến quân IS diễu hành trên một chiếc xe quân đội Iraq bị bỏ lại, sau khi chiếm được Mosul. Ảnh: AP

Gieo rắc nỗi khiếp sợ

Theo các nguồn tin, cuộc sống dưới sự kiểm soát của IS đầy rẫy nỗi sợ hãi. Những người chống đối hoặc tìm cách bỏ trốn sẽ bị trừng phạt.

Nhóm phiến quân đang ban hành nhiều quy định nghiêm ngặt hơn về việc truy cập Internet. Chúng đang gõ cửa đến từng nhà, khảo sát từng hộ gia đình và yêu cầu sao chép tài liệu và giấy tờ tùy thân để điều tra việc sử dụng tài khoản Internet. Nếu chúng phát hiện ra bất kỳ cuộc trao đổi thông tin bí mật nào của người đó, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Chúng còn dọa trừng phạt cả những nhân viên nào của trường giấu giếm kế hoạch bỏ trốn của đồng nghiệp. Nhiều lãnh đạo của thành phố đã bị giết. Các học giả và giáo sĩ chống đối lại IS cũng đã bị bắt giam hoặc bị thủ tiêu.

Đã có nhiều nghi vấn được đặt ra về việc các phòng thí nghiệm của trường đại học đang được sử dụng để phát triển vũ khí, bao gồm vũ khí hóa học và sinh học. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng, tất cả mọi thứ đều có sẵn, vũ khí có thể dễ dàng mua được từ khắp thế giới thì tại sao chúng phải lo tái phát minh lại vũ khí. Một lý do khác lại cho rằng, IS đang sử dụng trường đại học này như một nguồn cung cấp điện riêng biệt và an toàn cho hoạt động của tổ chức khủng bố này.

Cũng có báo cáo tiết lộ, IS đang chuyển giao vũ khí và vật liệu "nhạy cảm" từ trường đại học vào các khu vực dân cư. Tuy nhiên không ai biết những gì đang xảy ra trong các phòng thí nghiệm vật lý và hóa học của trường. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Viện Giáo dục quốc tế Mỹ, ông Allan Goodman, cho biết, chỉ có liên lạc với các học giả tại Mosul họ mới biết được sự thật chôn giấu bên trong câu chuyện "đau lòng" của ngôi trường đại học đó.

Tuệ Khanh
(Theo BBC)