Báo Công An Đà Nẵng

Bị bắt sau 24 năm gây án

Thứ tư, 08/01/2014 11:19

(Cadn.com.vn) - Dù đã thay tên đổi họ, sống lang bạt nhiều địa phương trong thân phận của một người khác suốt 24 năm qua nhưng cuối cùng Nguyễn Dỡ (1959, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) vẫn bị bắt, phải cúi đầu thừa nhận hành vi tội lỗi mình đã gây ra.

Sau 6 năm “bóc lịch” vì tội trộm cắp tài sản, những tưởng khi về lại cộng đồng, Dỡ tu chí làm ăn, nào ngờ vẫn chứng nào tật ấy. Năm 1989, với nghề xe ôm, Dỡ lợi dụng quen biết mượn xe máy của bạn rồi bán lấy tiền cuỗm luôn. Vào thời điểm đó, chiếc xe máy giá 9 triệu đồng là tài sản không hề nhỏ. Để “né” bạn đòi xe, Dỡ bán nhà ở đường Trần Cao Vân để chuyển xuống khu vực cảng cá Thuận Phước sinh sống. Tại đây, với tính khí ưa tự do, thích bay nhảy nên Dỡ thường làm những việc mình thích mà chẳng cần quan tâm đến sự khuyên nhủ của vợ con. Để tránh bị phiền toái, Dỡ ly dị vợ, thoái thác trách nhiệm nuôi nấng 2 con nhỏ. Khi bị CAQ Thanh Khê phát lệnh truy nã, Dỡ liền “hô biến” khỏi địa bàn. Lúc đầu Dỡ về quê gốc ở TT-Huế, sau đó một thời gian thấy không an toàn liền “phắn” ra Nghệ An và cũng không yên tâm, y lại quay ngược vào Nha Trang rồi “cắm chốt” ở đây.

Nguyễn Dỡ

Ở TP du lịch này, Dỡ thay tên thành Phúc, chọn cho mình nghề đạp xích lô để mưu sinh. Với thân phận mới, Dỡ luôn tỏ ra chăm chỉ, thức khuya dậy sớm, sẵn sàng chở khách theo yêu cầu dù đêm hôm mưa gió. Hình ảnh của Dỡ trong mắt đồng nghiệp đạp xích lô hay những chị bán tạp hóa trên vỉa hè, khu trọ là một người đàn ông lớn tuổi, độc thân, dễ gần. Cũng chính vì vậy mà Dỡ được một chị bán đồ bành trên vỉa hè “ưng cái bụng”, chấp nhận làm vợ. Sau đám cưới không hôn thú, họ dành dụm tiền mua được một căn hộ chung cư cũ, sinh được một con, giờ đã 8 tuổi.

Sau khi rà soát hồ sơ về đối tượng truy nã Nguyễn Dỡ hiện còn sống ngoài vòng pháp luật, các TS Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng được điều xuống các địa bàn xác minh nhằm truy bắt đối tượng. Qua tìm hiểu, sau khi bỏ trốn, Dỡ chỉ còn liên hệ với em gái (hiện người em này ở với mẹ) và cắt đứt liên lạc với vợ con ở Đà Nẵng. Đã có vài lần ghé Đà Nẵng, Dỡ được em gái chu cấp tiền tiêu xài, tiếp tục hành trình chạy trốn. Nhưng tìm ra nơi ở của em gái Dỡ không hề dễ. Các TS phải xuống khu vực đường Trần Cao Vân, nơi ngày xưa Dỡ ở để dò la thông tin. Vì Dỡ và gia đình đã chuyển đi khá lâu nên hầu như người dân không ai còn biết tung tích về họ. Nhưng sau nhiều ngày “ăn vật nằm vờ” ở khu vực này dò hỏi từng nhà, cuối cùng may mắn cũng có một cụ ông đã 80 tuổi, biết được tung tích gia đình Dỡ. Cụ ông này cho biết mình nghe phong thanh hình như mẹ và em gái Dỡ đang ở một khu chung cư bên Vũng Thùng.

Giữa hàng trăm block chung cư nhưng cuối cùng các TS cũng tìm ra manh mối
gia đình em gái Dỡ.

Thông tin thật quý giá, nhưng khi tới khu Vũng Thùng (P. Nại Hiên Đông) thì có tới 65 chung cư, mỗi chung cư có 3-4 block, mỗi block từ 5-7 tầng với hàng trăm hộ, biết tìm mẹ và em gái Dỡ ở đâu? Đặc biệt khi rà soát tên em gái Dỡ ở các chung cư thì không tổ trưởng nào biết. Lý do sau này mới biết là do em gái Dỡ mua lại chung cư của người khác nhưng không đăng ký được tên mình vì chung cư này chỉ dành cho người nghèo. Khó khăn nhưng không bỏ cuộc, các TS phải đi từng phòng để hỏi thăm thông tin về em gái Dỡ, và cuối cùng cũng tìm ra. Tại đây bằng các biện pháp nghiệp vụ, TS đã có trong tay đầy đủ các thành viên trong gia đình Dỡ từ tên tuổi, địa chỉ... TS đã xác định được Dỡ đang sống cùng “vợ” trong một chung cư ở Nha Trang nên nhanh chóng cử một đội vào truy bắt. Tuy nhiên, khi vừa vào tới nơi thì chung cư đó đã bị giải tỏa vì xuống cấp trầm trọng. Một số người dân cho biết vợ chồng Dỡ (nay là Phúc) đã chuyển đi hơn 1 tháng, hình như ra phía Bắc buôn bán đồ bành.

Những tưởng thông tin về Dỡ rơi vào bế tắc, nhưng nhờ kiên nhẫn bám theo các manh mối, các TS phát hiện ra một nguồn tin quan trọng, Dỡ và “vợ” đang thuê trọ trên khu vực Liên Chiểu, trước phòng trọ của y mới xảy ra một vụ đánh nhau. Thông tin chỉ có vậy, các TS liền tung quân đến Liên Chiểu, đi từng tổ dân phố, từng nhà trọ khu vực Liên Chiểu để tìm ra nơi mới xảy ra vụ đánh nhau. Tại dãy nhà trọ ở tổ 155, P. Hòa Minh, khi hỏi tên Dỡ và Phúc, chủ nhà trọ bảo không có ai tên như vậy. Nhưng khi hỏi tổ trưởng thì khẳng định đặc điểm dáng người, độ tuổi, giọng nói trùng lắp với Dỡ. Từ đây, các TS phối hợp với CSKV bất ngờ kiểm tra hành chính nhà trọ sau khi Dỡ vừa đi làm thuê về. Khi hỏi chứng minh thư, Dỡ bảo mất lâu rồi, hỏi tên thì Dỡ nói tên Phúc, hỏi có biết Nguyễn Dỡ là ai không y lắc đầu chối nguây nguẩy. Nhưng cho dù có quanh co chối tội, thì sau một hồi đấu tranh với Lệnh truy nã được các TS đưa ra, y phải cúi đầu nhận tội sau 24 năm trốn chạy.

Thành Nam