Báo Công An Đà Nẵng

Bị đầu độc nên đau... răng!

Thứ năm, 02/04/2015 10:40

(Cadn.com.vn) - 18 giờ 20 ngày 28-3, quán cơm số 360-Tôn Đản (TP Đà Nẵng) do chị Trương Thị Kim Cúc (1982, trú H.Thăng Bình, Quảng Nam) làm chủ có khách bước vào. Khách là thanh niên cao to, điển trai, đi xe máy loại Wave màu đỏ, BKS 92F1-095.64 đến hỏi mua 1 hộp cơm mang về. Trong khi chủ quán chuẩn bị cơm thì bất ngờ khách tiến đến, chỉ tay vào mặt hỏi: “Mi bán cơm sao bỏ thuốc vào cơm của tau?”. Dứt lời, khách tát chị Cúc một cái như trời giáng. Bị đánh bất ngờ và đau nhưng chị Cúc vẫn cố thanh minh là quán chỉ bán cơm chứ không có bỏ thuốc gì cả. Nghe vậy, khách vẫn không tin và tiếp tục xông đến, vừa đánh vừa quát: “Mi bỏ thuốc vào cơm khiến tau ăn bị đau”. Chị Cúc tiếp tục giải thích là không bỏ thuốc gì vào cơm cả. Hằng ngày cả gia đình chị cùng ăn nhưng không ai bị làm sao hết. Cùng lúc này, nghe tiếng cãi vã, chị Dung (hàng xóm chị Cúc) chạy sang thanh minh với khách là chính chị cùng nấu cơm cho chủ quán, đảm bảo không hề bỏ thuốc gì vào cơm cả. Nghe vậy, khách xông vào hành hung luôn cả chị Dung và nói: “Mi bỏ thuốc vào cơm làm ta bị đau răng”.

Trước hành động lạ của khách, chị Cúc cùng hàng xóm láng giềng tiến hành giữ xe máy của khách và điện báo CAP Hòa An đến lập biên bản sự việc. Khi được mời về CAP Hòa An để làm rõ nguyên nhân vụ việc, người hành hung chị Cúc khai tên Huỳnh Đức Vương (1983, quê TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú nhà số 328/22-Tôn Đản, Đà Nẵng). Khi được hỏi nguyên nhân vì sao khẳng định chị Cúc bỏ thuốc vào cơm để hại mình, Vương cho biết, bản thân là kỹ sư công nghệ thông tin, vì sống xa gia đình nên thường xuyên phải ăn cơm mua từ quán. Vương nghĩ rằng bản thân bị hiềm khích với một số người hoặc bị ghét bỏ bởi chị em phụ nữ nên những quán Vương đến ăn đều bị chủ quán bỏ thuốc vào cơm. Hậu quả là Vương thường xuyên bị đau đầu, đau răng và ù tai. Vì lý do này mà Vương đến quán cơm hành hung chị Cúc cho bõ tức.

Huỳnh Đức Vương.

Xác định lời khai người vi phạm có dấu hiệu không bình thường, CAP Hòa An làm việc với người thân của Vương thì được biết, Vương từng có dấu hiệu của bệnh tâm thần, có thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Sau khi sự việc xảy ra, Vương cùng gia đình đến xin lỗi chị Cúc và cam kết sẽ không tái phạm. Do thương tích Vương gây ra cho chị Cúc không nghiêm trọng nên phía bị hại không yêu cầu đền bù. Theo CAP Hòa An, nếu gia đình chứng minh được Vương bị bệnh tâm thần thì Vương sẽ không bị xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyên Thảo