Báo Công An Đà Nẵng

Bi kịch con sát hại cha

Thứ ba, 24/05/2016 10:39

* Trương Công Nhật từng bị trầm cảm

(Cadn.com.vn) - Thấy Hoàng Công Nhật (1989, trú xóm 11, xã Nghi Xá, H. Nghi Lộc, Nghệ An) cãi nhau với vợ là Nguyễn Thị Yên (1994) nên ông Hoàng Văn Châu (1959, bố của Nhật) vội vào can ngăn. Trong lúc nóng giận và bực tức vì thấy bố bênh vực con dâu nên Nhật rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến ông Châu tử vong. Gây án xong, Nhật bỏ trốn nhưng sau đó bị CAH Nghi Lộc bắt giữ.

23 giờ 30 ngày 20-5, người dân xóm 11, xã Nghi Xá, H. Nghi Lộc bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Hoàng Văn Châu (1959, trú xóm 11, xã Nghi Xá) nên vội vàng chạy đến. Tại đây, người dân hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng ông Châu nằm trên vũng máu, còn Hoàng Công Nhật đang lăm lăm con dao bấm trên tay. Người dân nhanh chóng gọi xe chuyển ông Châu đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tiếp tục được chuyển ra Hà Nội cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Người thân lo hậu sự cho ông Châu.

Nhận được tin báo, CAH Nghi Lộc đã cử các TS có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An. Ngay sau đó, CAH Nghi Lộc phối hợp với Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự, VKSND tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo kết quả khám nghiệm tại hiện trường, ông Châu bị Nhật dùng con dao bấm đâm hàng chục nhát vào người khiến nạn nhân mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 2 giờ ngày 21-5, CQĐT bắt giữ Nhật khi đối tượng đang trốn tại Khu Công nghiệp Nam Cấm. Đấu tranh nóng với đối tượng Nhật, các TS thu được hung khí là con dao bấm Nhật dùng gây án vứt phía sau vườn nhà. Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng CAH Nghi Lộc cho biết, tại CQĐT, Nhật đã thừa nhận hành vi của mình.

Vụ án mạng đã gây rúng động cả một vùng quê nghèo. Mấy ngày nay, rất đông người dân đến thắp hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Bà Nguyễn Thị Việt (1963, vợ ông Châu) là người chứng kiến cảnh con trai đâm chết chồng mình nên bị sốc nặng. Nỗi đau mất chồng và con rơi vào vòng lao lý khiến bà suy sụp hoàn toàn.

Ông Hoàng Duy Dương - Trưởng CAX Nghi Xá, cho biết: Đây là vụ án kinh hoàng nhất trong xã từ trước đến nay. Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Việt, khoảng hơn 22 giờ, Nguyễn Thị Yên (vợ của Nhật) đi làm về thì vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Thấy Nhật gọi điện cho bố mẹ vợ bảo đến đưa Yên về nên vợ chồng ông Châu đến khuyên ngăn Nhật. Ông Châu lên tiếng: “Đêm hôm khuya khoắt sao lại trả nó về nhà ngoại”. Cho rằng ông Châu bênh vực con dâu mà không bênh vực con đẻ, Nhật quay sang cãi nhau với bố rồi sự việc đau lòng đã xảy ra. Sau khi gây án, Nhật vứt dao ra sau vườn nhà, chạy vào KCN Nam Cấm lẩn trốn.

Con dao Nhật vứt sau vườn nhà.

“Thật là kinh hoàng. Khi nghe tiếng kêu ồn ào từ nhà ông Châu, tôi nghĩ họ chỉ to tiếng với nhau thôi không quan tâm lắm. Một lúc sau nghe tiếng kêu cứu, tôi chạy sang thì đã thấy ông Châu nằm gục trên vũng máu. Không biết sao thằng Nhật lại hành động như vậy” - một người hàng xóm chưa hết bàng hoàng kể lại. Ông Nguyễn Đình Hương - xóm trưởng xóm 11, xã Nghi Xá cho biết: “Ông Châu là người hiền lành, biết lo lắng và vun vén cho gia đình, hòa đồng với mọi người. Trước đây ông Châu đảm nhiệm chức vụ xóm trưởng của xóm 11, hiện tại ông đang làm bảo vệ cho một Cty đóng trên địa bàn. Bình thường Nhật cũng là người hiền lành, ít nói và cha con trước đó cũng ít xảy ra mâu thuẫn. Tối hôm xảy ra sự việc, tôi đang ngủ thì nghe đồng chí CA viên gọi sang nhà ông Châu, khi đến nơi thì tôi đã thấy người ông ấy bê bết máu... Thật là đau lòng”.

Được biết, ông Hoàng Văn Châu và bà Nguyễn Thị Việt có 5 người con (3 trai 2 gái) và Nhật là con thứ 2. Mấy năm trước, chị của Nhật bỗng nhiên mắc bệnh rồi đột ngột qua đời. Em trai kế Nhật cũng bị chết đuối. Trước đây, Nhật đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, khi trở về thì phát bệnh trầm cảm. Trong một thời gian dài Nhật không tiếp xúc hay giao lưu với ai, suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Lo lắng cho con, ông Châu đưa Nhật đi bệnh viện để chữa trị. Một thời gian sau, bệnh tình đã thuyên giảm nên ông đưa Nhật về, cưới vợ nhưng mới được 6 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

D.H