Báo Công An Đà Nẵng

Bi kịch gia đình

Thứ sáu, 23/02/2018 17:00

Do mâu thuẫn trong chuyện gia đình, anh Bùi Ngọc Trang (1978, trú xã Tiên An, H. Tiên Phước, Quảng Nam) đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ là chị Hoàng Thị Kim Anh (1988). Sau khi biết vợ không thể qua khỏi, cảm thấy có lỗi nên Trang đã treo cổ tự vẫn. Sự việc xảy ra gây xôn xao dư luận tại địa phương, nhất là trong những ngày đầu của năm mới Mậu Tuất.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, mặc dù chị Hoàng Thị Kim Anh đã có một đứa con riêng (năm nay 7 tuổi), nhưng sau một thời gian tìm hiểu, chị Anh và Trang thấy “tâm đầu ý hợp” nên gia đình chấp nhận cho hai người nên nghĩa vợ chồng. Thế nhưng sau 5 năm chung sống, vợ chồng Trang vẫn chưa có con. Theo người nhà nạn nhân, có lẽ chính vì điều đó khiến vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, sau đó thì đâu lại vào đó, họ chung sống rất hòa thuận.

Ảnh của vợ chồng anh Trang.

Chị H. (em vợ của Trang), người đầu tiên phát hiện sự việc kể lại: “Chiều 19-2, khi tôi sang nhà chơi thì giữa anh Trang và chị Anh có xảy ra mâu thuẫn, lời qua  tiếng lại, thấy vậy nên tôi ra về. Một lúc sau tôi sang thì phát hiện chị Anh đang nằm bất động trên vũng máu giữa nhà. Quá hoảng hốt, tôi đã gọi mọi người sang giúp đỡ. Mặc dù gia đình đã nhanh chóng đưa chị Anh đi cấp cứu nhưng do đường xa, vết thương khá sâu, mất nhiều máu nên chị đã tử vong trên đường đi. Sau khi sự việc xảy ra, không thấy anh Trang đâu, chỉ phát hiện lá thư tạ lỗi mà anh để lại, trong thư có viết: Con xin lỗi, khi con chết hãy đặt con và vợ chung một bàn thờ. Sau đó, mọi người phát hiện một sợi dây thừng bị mất nên nghĩ đến việc anh Trang sẽ tự vẫn nên tỏa ra tìm kiếm. Khoảng 1 giờ sau, tôi phát hiện anh Trang treo cổ tự vẫn tại khu rừng trước nhà”.

Sự việc xảy ra gây chấn động khắp cả một vùng quê, nhiều người đã đến thắp nhang bày tỏ sự tiếc nuối, đau buồn cho cặp vợ chồng trẻ. Đáng thương nhất là mẹ anh Trang, đã 80 tuổi lại phải chứng kiến cảnh “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Nhiều ngày qua bà khóc hết nước mắt, sự tiều tụy hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn. “Vợ chồng nó cũng có lúc cãi vã nhưng chưa bao giờ có hành động quá đáng. Tôi không ngờ lại xảy ra cớ sự thế này. Có lẽ vấn đề chậm đường con cái là nguyên nhân chính xảy ra mâu thuẫn giữa chúng nó” - mẹ anh Trang nghẹn ngào nói.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CAH Tiên Phước và CA tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành các bước điều tra. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, chị Anh bị chém 1 nhát vào cổ, trúng động mạch chủ gây tử vong. “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con nên có lẽ điều đó đã khiến cuộc sống vợ chồng này thường xảy ra mâu thuẫn. Trong phút thiếu suy nghĩ, anh Trang đã có hành động dẫn đến hậu quả đau lòng này” - Đại tá Phan Văn Tri - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn CA tỉnh Quảng Nam nhận định.

Lê Vương