Báo Công An Đà Nẵng

Bi kịch

Thứ hai, 26/09/2016 10:20

(Cadn.com.vn) - Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại TT Drăn, H. Đơn Dương (Lâm Đồng) và thiệt thòi lớn nhất thuộc về bé gái mới tròn 2 tuổi. Người mẹ ngoại tình, người cha cạn nghĩ đã ra tay sát hại vợ. Nửa tháng sau, ân hận về việc làm của mình, người chồng đã tìm đến cái chết.

Chiều tối 17-9, bà Trần Thị Tr. (70 tuổi) đến nhà con trai Nguyễn P.Th. (1980, ở tổ dân phố Quảng Lạc, TT Drăn, H. Đơn Dương) thì thấy nhà vắng hoe, im ắng. Bà Tr. gọi nhưng không nghe con trả lời. Linh tính có điều chẳng lành, bà đi vội xuống nhà dưới. Đến nhà tắm bà bủn rủn tay chân khi nhìn thấy anh Th. nằm sõng soài trong nhà tắm, bên cạnh là chai thuốc trừ cỏ hiệu Agropac loại 1 lít, dây điện, cầu dao điện vương vãi quanh người. Bà Tr. hô hoán, nhiều người chạy đến nhưng anh Th. đã tử vong.

Bên hông nhà tắm, nơi anh Th. chôn xác vợ.

Vụ việc được báo đến cơ quan CA và công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành ngay sau đó. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy trong phòng tắm còn vương vãi nhiều chất lỏng màu xanh lục, nhiều đoạn dây điện, cầu dao điện. Trên tường nơi cửa thông gió ở lỗ gạch có 1 ĐTDĐ hiệu Zono, 1 túi ni-lông màu hồng bên trong có 1 ví màu đen, trong ví có 4 tờ giấy đôi, loại vở học sinh. Đó là 4 lá thư có các tiêu đề “Bản tường trình về vụ án vào ngày 3-9-2016”, “Thư gửi ba má Liêm”, “Thư gửi mẹ, các anh và em”, “Thư gửi cho Phạm Phong”. 4 lá thư được xác định là của anh Th. viết trước khi tìm đến cái chết. Kết quả khám nghiệm tử thi anh Th. xác định, anh Th. tử vong do suy hô hấp.

Nội dung của lá thư “Bản tường trình về vụ án vào ngày 3-9-2016” khiến mọi người bàng hoàng. Họ không nghĩ sự vắng mặt của chị Mai Thị A. Đ. (1982 - vợ anh Th.) 2 tuần gần đây lại là một bí ẩn mà chỉ có lá thư này mới giải đáp được. Bản tường trình vụ án này có đoạn: “Ngày 30-8, tôi và vợ tôi đã cãi nhau về việc vợ tôi thường xuyên nhắn tin với nhân tình. Khoảng 8 giờ tối, cô ta xin lỗi tôi và hứa không lặp lại chuyện này nữa và nói với tôi sẽ làm lại từ đầu. Đến ngày 2-9 tôi vẫn còn nghi ngờ... nên đã bật điện thoại lên ghi âm... Đêm hôm đó, tôi không nghĩ vợ tôi lại liên lạc với nhân tình nhưng khi vợ tôi cứ cầm điện thoại chát chít mà không cho tôi xem thì tôi lại nghi ngờ. Tôi mở dữ liệu thu âm hồi sáng ra và phát hiện vợ tôi liên lạc với nhân tình thật tha thiết và còn đòi có con với nó nữa... Tôi thật sự sốc nên đã nảy sinh ý định giết cô ta...”.

Ngay trong buổi sáng 3-9 Th. đi mua 1 xẻng, 1 cuốc, bọc ni-lông, 2 cuộn băng keo trong. Tối cùng ngay, sau khi ăn cơm xong, chị Đ. đi tắm, Th. pha sữa và ru cho con ngủ. Th. cầm cây búa đinh, con dao chặt xương chờ sẵn ở cửa nhà tắm. Khi chị Đ. bước ra, Th. vung búa đinh đánh mạnh vào gáy, đầu, dùng dao chặt vào cổ. Thấy chị Đ. nằm im, Th. bỏ vào nhà ngồi nghỉ, lúc sau ra lấy tấm ni-lông bó xác chị Đ., dùng băng keo dán kín. Th. dùng cuốc, xẻng ra bên hông nhà tắm đào hố. Th. đào liên tục đến 23 giờ 30 thì dùng 1 tấm ni-lông lót hố và kéo xác chị Đ. xuống, lấp đất, lấy nhiều bó tre dựng lên. Sau đó Th. lau chùi, dùng nước xịt sạch vết máu trong nhà tắm, gom hết quần áo, đồ đạc của vợ, cả điện thoại mang ra khoảnh đất gần bãi sậy đốt.

Một lá thư anh Th. để lại.

Từ thông tin trên thư “Bản tường trình về vụ án vào ngày 3-9-2016”, lực lượng CA đã tiến hành khai quật và phát hiện bên dưới lớp đất 0,8m là xác chị Đ. đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, trên đầu có nhiều vết thương như gãy xương hàm dưới, xương hộp sọ bị vỡ...

Sau khi giết vợ, Th. cảm thấy ân hận nên đã viết liên tiếp 4 lá thư tuyệt mệnh trước khi tìm đến cái chết. Người đàn ông này cũng ray rứt khi bỏ lại đứa con nhỏ bơ vơ. Lá thư gửi cho mẹ, anh và các em Th. viết: “Con của con, em xin anh T. và chị L. nuôi nó, xem nó như con nhé anh chị. Em biết đó là trách nhiệm của em nhưng em không làm được nữa rồi, em có lỗi với con rồi anh chị ạ... Em tha thiết cầu xin anh chị nuôi bé L. nên người và đừng để nó giống như mẹ nó... Anh chị đừng cưng chiều nó nhé dễ làm hư nó đấy... Bé L. còn một người chị nữa đấy, tên là Bích, nếu có dịp hãy cho chị em nó gặp nhau nhé anh chị”.

Một bi kịch gia đình đã xảy ra và nếu đúng như những gì anh Th. viết trong thư thì lỗi của chị Đ. là thật đáng trách. Họ đã cạn nghĩ để giờ đây để lại trên đời một đứa trẻ mồ côi. Hãy nghĩ cho con, hãy nghĩ cho người khác để không còn những bi kịch gia đình.

Đức Huy