Báo Công An Đà Nẵng

Bi kịch

Thứ năm, 12/01/2017 11:02

(Cadn.com.vn) - Cũng từng có một hôn nhân hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, nhưng rồi nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn, Nguyễn Lê Hoàng Hải và Trần Lê Thị Tuyết (1990, cùng trú xã Quế Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đành ly hôn. Thời gian gần đây, vì muốn “ru lại câu hò thủy chung” nhưng không được chấp nhận, Hải đã nhẫn tâm sát hại vợ. Ngày 10-1, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Nguyễn Lê Hoàng Hải để điều tra về hành vi “Giết người”. Vụ việc Tuyết bị chính chồng mình sát hại nhẫn tâm là tấn bi kịch đáng buồn của cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Chúng tôi tìm về căn nhà của chị Tuyết, nơi xảy ra vụ án mạng làm rúng động dư luận vừa qua. Ông Trần Hữu Phước (bố chị Tuyết) nghẹn ngào: “Tuyết nó hiền lành lắm. Trước giờ có việc gì cũng chỉ giấu trong lòng rồi một mình gánh chịu. Đời nó đã khổ lại lấy phải tấm chồng không ra gì. Đứa con trai thơ dại mới 7 tuổi chưa cảm nhận được nỗi đau mất mẹ, giờ không biết ai chăm sóc”.

Vợ chồng ông Phước nghẹn ngào kể về con gái xấu số.

Theo kết quả điều tra của cơ quan CA, 10 giờ 30 ngày 2-1, khi chị Tuyết đang phụ mẹ làm việc nhà thì bất ngờ Hải đi vào và hai người cãi vã to tiếng. Thấy vậy, bà Hương (mẹ chị Tuyết) ra ngăn cản nhưng không được. Hải dùng mũ bảo hiểm đập nhiều cái vào đầu chị Tuyết khiến chị gục tại chỗ. Thấy con bị đánh, bà Hương hốt hoảng van xin nhưng Hải vẫn tiếp tục. Đến khi thấy chị Tuyết nằm bất động thì Hải dừng lại. Bà Hương la lớn cầu cứu thì Hải hứa đưa chị Tuyết vào nhà để gọi xe cấp cứu và bảo bà Hương chạy đi gọi người thân. Thế nhưng, sau khi đưa chị Tuyết vào nhà, Hải lại dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Sát hại vợ xong, Hải dùng dao tự đâm vào ngực nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, Hải đã đâm 18 nhát dao vào người vợ sau khi Tuyết bất tỉnh, trong đó có nhiều nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong. Tại nhà chị Tuyết, cơ quan CA thu giữ một con dao bị cong lưỡi và chiếc mũ bảo hiểm bị biến dạng. “Nó ra tay giết chính vợ mình, người đã phục vụ nó suốt nhiều năm qua là hành động cho thấy không còn lương tâm. Nhiều người lấy chồng là được hạnh phúc nhưng Tuyết xấu số nên giờ không biết trách ai. Tuyết mất, con trai nó mất mẹ, bố thì tù tội rồi không biết tương lai thế nào” - bà Hương nghẹn ngào.

Được biết, năm 2009, chị Tuyết và Hải nên duyên vợ chồng và một năm sau thì sinh con trai. Tuy nhiên, cũng thời gian đó vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn và Hải thường xuyên đánh đập vợ. Đến năm 2013, hai người ly dị, chị Tuyết đưa con về nhà mẹ ruột và tự làm nuôi con. “Đã ly dị nhưng Hải vẫn không để con Tuyết yên thân. Nó cứ ngăn cản không cho Tuyết giao du với ai bên ngoài. Hơn nữa, nó còn nhiều lần dọa giết khiến Tuyết luôn sống trong cảnh bất an. Tuyết nó làm cho Cty giày da, Hải lại tìm tới quậy phá. Nhiều lần Hải còn đòi đánh cả bảo vệ Cty”, ông Phước cho biết.

 Một số người dân sống tại xã Quế Phú cho biết thêm, có thời gian Hải còn nghiện ma túy, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, ăn chơi quậy phá, nhiều lần đốt xe máy gây mất ANTT và đã bị lực lượng chức năng địa phương xử phạt hành chính. Hiện Hải đang bị Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Phi Nông