Báo Công An Đà Nẵng

Bi kịch rượu "uống" người

Thứ năm, 04/12/2014 09:25

(Cadn.com.vn) - Cho đến bây giờ, người dân ở khu vực chợ Lệ Trạch (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên địa phương, làm 1 người chết, 2 người bị thương. Người bị cướp đi sinh mạng, kẻ phải rơi vào vòng lao lý đều là những hàng xóm "tối lửa, tắt đèn có nhau"...

Ngày 28-11, TAND H. Hòa Vang mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với các bị cáo Lê Hồng Vinh (1993), Phạm Xuân (1991), Phan Thanh Dục (1991), Võ Nhật Thông (1991, cùng trú xã Hòa Tiến).

Gia đình bị hại tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, 22 giờ 30 ngày 19-4-2014, nhóm thanh niên gồm: Vinh, Xuân,  Dục, Thông cùng nhậu tại một quán gần Ngã tư chợ Lệ Trạch thì gặp nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Xuấn (1986), Đặng Văn Anh (1978), Nguyễn Ngọc Phong (1988, cùng trú xã Hòa Tiến), Nguyễn Đình Thiên (1991, TP Quy Nhơn, Bình Định) vào ngồi bàn bên cạnh. Gặp người quen, Phong qua bàn nhóm Vinh cụng 2 ly rượu, sau đó thấy Anh định qua tiếp thì Xuấn chặn lại với lý do "chú Anh lớn không cần phải qua". Nghe vậy, Xuân nói vọng sang "anh em hàng xóm qua uống cho vui chớ có làm chi đâu mà ghê rứa". Xuấn trả lời "tụi bay là cái chi mà chú Anh phải qua mời"... Chuyện đơn giản chỉ có vậy nhưng cả hai nhóm đều thấy "nóng" trong đầu nên cầm bàn, ghế nhựa lao vào rượt đuổi đánh nhau. Trong quá trình loạn đả, Vinh nhặt gạch, đá ném trúng đầu Xuấn dẫn đến chết tại chỗ, Phong bị thương tích 25%; còn Xuân, Dục, Thông dùng cây sắt, gỗ đánh Thiên bị thương tích 15%.

Những câu chuyện đau lòng do "ma men" xúi xử như trên không phải là mới, nhưng những hậu quả, bài học trả giá đắt của nó không bao giờ cũ. Chuyện rượu "uống" người không chỉ tiêu tốn tiền bạc, sức khỏe, nhân cách mà có khi còn trả giá bởi chính sự nghiệp, mạng sống của nhiều người. Dẫn chứng từ một số vụ án xảy ra ở vùng nông thôn thời gian qua cho thấy, các đối tượng trước khi gây án đều bị men rượu "kích hoạt" dẫn đến xung đột bột phát, cuối cùng để lại hậu quả, người thì ra đi mãi mãi, người ở lại đối diện với hình phạt của pháp luật...

Các bị cáo: Vinh, Xuân, Dục, Thông (từ trái qua).

Theo dõi phiên tòa, ông Bốn Thương (hàng xóm của bị hại và bị cáo) chia sẻ, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chuyện xích mích, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, nếu người trong cuộc bình tĩnh, biết nhường nhịn thì chắc chắn không xảy ra các chuyện đau lòng. Thế nhưng, một bộ phận thanh niên hiện nay lại thích cư xử với nhau bằng bạo lực, khi cơn nóng giận qua đi thì ân hận cũng đã muộn màng.

Xét hành vi, tính chất phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, không chỉ xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình TTATXH, TAND H. Hòa Vang tuyên phạt các bị cáo Vinh 108 tháng tù, Xuân 48 tháng tù, còn Dục, Thông mỗi bị cáo 42 tháng tù.

An Dương