Báo Công An Đà Nẵng

Bi kịch từ cuồng ghen

Thứ sáu, 27/02/2015 11:09

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, dư luận hết sức phẫn nộ trước việc chị Nguyễn Thị Thúy Phương (24 tuổi), ở xã Tây Giang, H. Tây Sơn (Bình Định) bị chính chồng mình là Phạm Xuân Lạnh đánh đập dã man và ép uống thuốc diệt cỏ. Ngày 24-2, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Xuân Lạnh (28 tuổi, trú thôn Nam Giang, xã Tây Giang, H. Tây Sơn, Bình Định) về hành vi “Giết người”. Mặc dù chị Phương may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác sẽ còn đeo đuổi chị rất lâu.

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo Tây Giang, cô thôn nữ xinh xắn Thúy Phương luôn được đám trai làng theo đuổi, nhưng chỉ có chàng trai Xuân Lạnh là lọt vào mắt xanh của cô. Chàng trai nghèo cùng địa phương cũng mê như điếu đổ cô gái vừa đẹp người, đẹp nết. Tìm hiểu yêu đương được thời gian, đôi bạn trẻ tổ chức đám cưới và có với nhau đứa con trai nay lên 8 tuổi là Phạm Xuân Hiền.

Hạnh phúc khó ai sánh kịp khi vợ chồng biết yêu thương nhau, chịu khó làm ăn, sớm chiều tiếng con trẻ bi bô. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, vợ chồng Lạnh - Phương luôn xảy ra mâu thuẫn, không ít lần Lạnh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay người vợ chân yếu tay mềm, chung quy cũng bởi vì ghen. Càng ghen, Lạnh càng yêu vợ nhiều hơn, nên sau mỗi lần “hành sự”, người chồng côn đồ lại ra chiều năn nỉ, làm lành. Mỗi khi chị Phương mua sắm quần áo mới, chưng diện thì như cái gai trong mắt Lạnh, anh ta tỏ ra tức tối cho rằng, vợ “tân trang” là để... ngoại tình(!?). Mỗi khi vợ rời nhà, Lạnh như cái đuôi bám theo, con trai nhỏ được gửi cho chị gái trông hộ. Biết chồng có thói ghen bóng ghen gió, chị Phương thay vì giải thích cho chồng hiểu là mình “trong sạch” thì lại chọn giải pháp “lặng im cho qua chuyện”. Tinh thần Lạnh ngày càng suy sụp, gầy sọp trông thấy, còn chị Phương lại “trắng da dài tóc” khiến những thanh niên trong thôn xóm cứ “chết mê chết mệt”.

Cuộc sống cũng có lắm chữ ngờ, đẹp người cộng với bản tính thích chưng diện khiến chị Phương dễ dàng lọt vào mắt nhiều gã đàn ông. Đây cũng chính là thời điểm khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Một ngày cuối năm 2013, Lạnh nghe người ta đồn rằng, vợ lăng nhăng với một người đàn ông tên H. Sẵn máu ghen trong người, Lạnh đợi vợ về rồi “xả” cho một trận. Những tháng ngày sau đó, vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống cứ trôi qua tồi tệ làm nhiều lần đứa con trai nhỏ chỉ biết khóc một mình khi chứng kiến cảnh bố mẹ xích mích nhau.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Phương.

Chị Phương không chịu nổi nên cáu gắt: “Anh không thương tôi nữa thì thôi, buông cho tôi đi!”. Đáp lại lời nói của Phương là vẻ lạnh lùng của Lạnh kèm theo lời nói “không bao giờ”. Chịu không nổi, chị Phương về nương nhờ nhà cha ruột ở cùng xã Tây Giang. Thế nhưng, khi thấy con gái bỏ chồng, bỏ con mà về, gia đình ông Hùng đã khuyên can, bởi với ông đó là điều không thể chấp nhận được.

14 giờ ngày 13-2-2015, tại nhà của vợ chồng anh Lạnh, chị Phương vang lên tiếng la khóc thất thanh, nhưng bên ngoài cửa đóng kín nên chẳng ai biết chuyện gì xảy ra với đôi vợ chồng trẻ này. Cho đến khi chị ruột và chị dâu của anh Lạnh sống trong xóm chạy đến thì Lạnh mới mở cửa. Lúc này, mọi người chứng kiến chị Phương nằm gục ra đất với mùi thuốc độc nồng nặc từ bên trong nhà. Sau khi gọi điện cho người thân, anh Lạnh bồng con trai nhỏ đứng nơi góc nhà với vẻ mặt lạnh lùng: “Vợ tôi bị ngộ độc, đưa nó đi cấp cứu đi”.

Chị Phương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong (H. Tây Sơn) cấp cứu. Ngay trong đêm (13-2), bác sĩ tiếp tục chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Ông Hùng và người thân cũng bỏ dở công việc để vào bệnh viện chăm sóc cho con gái. Để cứu mạng sống chị Phương, các bác sĩ đã dùng các biện pháp súc ruột, cho thở ô-xy nên chị đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc, theo dõi  đặc biệt.

Chị Nguyễn Thị Thu - hàng xóm với vợ chồng chị Phương kể lại sự việc.

Chị Phạm Thị Hạnh (34 tuổi, chị gái Lạnh) cho biết: “Trước kia vợ chồng Lạnh, Phương sống hạnh phúc cùng con trai nhỏ. Bẵng đi thời gian, gia đình hai em lục đục, cãi vã, sau đó mới biết căn nguyên sự việc là em Lạnh ghen tuông. Tôi có la rầy “tiếng đồn bao giờ cũng phong phú hơn sự thật, em phải cân nhắc, tìm hiểu kỹ càng rồi mới khẳng định vợ mình có ngoại tình hay không”. Lạnh nói nó còn thương Phương nên không bỏ, nó lụy tình con vợ nên sức khỏe giảm trông thấy và tỏ ra ghen ghét cực độ. Còn chuyện Phương có bồ bịch hay không chỉ có cô ấy mới biết”.

Cũng vì ghen, Lạnh sống trong cô đơn với bầu rượu. Và sự ghen tuông trong Lạnh ngày càng lớn dần cho đến một ngày gã vỡ òa trong tuyệt vọng và điên cuồng khi ý nghĩ vợ mình “chung đụng” với ai đó. Lạnh hứa với lòng sẽ cho vợ một bài học nhớ đời để giải quyết mối hận ê chề. “Cả giận mất khôn”, Lạnh chẳng còn kiềm chế được bản thân, Lạnh muốn “thanh toán” người bạn đời. Trước khi hành động, Lạnh chọn “biện pháp mạnh” đánh đập và ép vợ quyên sinh bằng thuốc độc.

 Ông Nguyễn Kiểm-Trưởng thôn Nam Giang cho biết, nhận được tin báo xảy ra vụ việc tại nhà vợ chồng anh Lạnh, chị Phương nên vội chạy đến, nhưng mọi chuyện đã rồi. “Khi tôi xuống đến nơi đã có rất nhiều người tập trung trước ngôi nhà anh Lạnh, chị Phương. Chị Phương bị ngộ độc thuốc diệt cỏ và đang được chuyển đi cấp cứu. Tôi điện báo cho cấp chính quyền CA để đến điều tra làm rõ”. Ông Kiểm cũng cho biết thêm, mâu thuẫn của vợ chồng anh Lạnh và chị Phương đã nhiều lần các ban, ngành, đoàn thể gặp gỡ, hòa giải, nhưng nay lại xảy ra chuyện đau lòng này.

Do sức khỏe của nạn nhân Phương chưa ổn định nên cơ quan chức năng Bình Định chưa thể lấy lời khai, còn Lạnh sau vài ngày cũng đã vào viện chăm vợ, và hiện tại đang bị CA tỉnh Bình Định tạm giữ để điều tra xử lý theo pháp luật.

Bài, ảnh: Trần Kim Anh