Báo Công An Đà Nẵng

Bí mật ngành công nghiệp "buôn nội tạng" ở Mỹ (Kỳ 3: Những thỏa thuận "trên trời")

Thứ năm, 20/12/2018 11:40

Phải mất nhiều tuần hơn so với lời hứa hẹn, cô Farrah Fasold mới nhận được những gì được bên Cty môi giới cho biết là tro hỏa táng của cha cô. Nhưng khi nhận, cô nghi ngờ chúng không phải vì chúng trông giống như cát. Và thật cay đắng, cô đã đúng.

Cô Farrah Fasold bên bức ảnh chụp cùng người cha quá cố.  Ảnh: Reuters

Ông Harold Dillard, ở Albuquerque, New Mexico, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối sau ngày Lễ Tạ Ơn năm 2009. "Ông 56 tuổi, năng động, khỏe mạnh, có một cuộc sống tuyệt vời", con gái của ông, Farrah Fasold nói.

Lựa chọn cuối cùng

Ngay sau đó, Farrah cho biết, các nhân viên công ty môi giới Bio Care đã đến thăm cha cô, và đưa ra lời đề nghị: hiến tặng xác để phục vụ mục đích nghiên cứu y khoa. Cô và cha đã đồng ý. Tuy nhiên, cái nhìn của Farrah về Bio Care sớm thay đổi. Phải mất nhiều tuần hơn so với lời hứa hẹn, cô mới nhận được những gì  bên công ty môi giới cho biết là tro hỏa táng của cha cô. Nhưng khi nhận, cô nghi ngờ chúng không phải vì chúng trông giống như cát. Và thật cay đắng, cô đã đúng.

Vào tháng 4-2010, cô nhận được thông báo rằng, phần đầu của cha cô chính là một trong những bộ phận được phát hiện tại lò đốt y tế. Cô cũng lần đầu tiên được biết, Bio Care là công ty chuyên kinh doanh bán các bộ phận cơ thể. "Tôi hoàn toàn cuồng loạn," cô nói. "Chúng tôi sẽ không bao giờ đăng ký hiến tạng nếu họ nói đến bất cứ điều gì về việc bán các bộ phận cơ thể - không đời nào. Đó không phải là những gì cha tôi muốn". Bên trong kho của Bio Care, chính quyền cho biết, họ tìm thấy ít nhất 127 bộ phận cơ thể của 45 người chết. "Tất cả các cơ quan nội tạng dường như đã bị cắt bằng một dụng cụ thô sơ, chẳng hạn như cưa máy", một cảnh sát cho biết.

Bản án nào cho những Cty lừa đảo?

Ông chủ Bio Care, Paul Montano đã bị buộc tội gian lận. Tuy nhiên, theo cảnh sát, Montano bác bỏ việc lạm dụng và nói với các thám tử rằng, anh ta điều hành Bio Care với "5 nhân viên tình nguyện", kể cả cha anh.

Các công tố viên sau đó đã rút lại những cáo buộc chống lại Montano bởi vì họ nói rằng không thể chứng minh được điều này. Không có luật tiểu bang nào khác quy định việc xử lý các công ty về hiến tặng thi thể hoặc bảo vệ thân nhân của người hiến tặng. Cảm thấy bối rối và bị xúc phạm, cô Farrah đã tìm đến bà Kari Brandenburg, luật sư của quận Bernalillo. Farrah đã ghi lại một phần cuộc gọi. "Những gì đã xảy ra thật là khủng khiếp, nhưng luật New Mexico không có quy định về loại hoạt động này", bà Brandenburg nói với cô. Công tố viên này nói rằng, mặc dù Montano được xem là "doanh nhân tồi tệ nhất trên thế giới", những thất bại của ông ta một phần là do những giao dịch bị hủy. "Vì nhiều người khác đã hủy thỏa thuận, thật bất công khi ông ta chặt thi thể của cha tôi và thiêu hủy", cô Farrah nói.

"Đúng là không ổn", nữ công tố viên trả lời nhưng nói thêm, luật không thể cấu thành tội. "Không có luật hình sự nào nói rằng điều này là sai", công tố viên nhấn mạnh. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Brandenburg cũng nói rằng, bản thân bà cũng quá thất vọng khi thấy rằng, không luật nào bảo vệ những người như Farrah và cha cô. "Thật là quá quắt. Những gia đình này bị tàn phá và tổn thương sâu sắc", nữ công tố viên cho biết.

Các nhà chức trách cuối cùng phục hồi các bộ phận thi thể khác của cha Farrah và gửi lại cho cô hỏa táng. Một số được tìm thấy trong bồn tắm tại lò đốt và một số tại cơ sở Bio Care. Fasold cho biết trong một cuộc phỏng vấn, cô rất bất ngờ khi luật pháp không được thay đổi để bảo vệ người thân. "Họ có thể đã làm một cái gì đó từ lâu, thông qua luật mới", cô nói về ngành công nghiệp môi giới xác người và nhấn mạnh: "Mọi việc rất mờ ám".

Quan hệ đối tác giữa các nhà môi giới nội tạng người và nhà tang lễ đôi khi có thể mang lại các món lời lớn. Trong năm 2009, các chủ sở hữu nhà tang lễ của Oklahoma Darin Corbett và Hal Ezzell đã đầu tư 650.000 USD mua 50% cổ phần của công ty con của cựu Giám đốc điều hành của một công ty môi giới thi thể lớn ở Phoenix. Theo một bản báo cáo của nhà đầu tư được Reuters đánh giá, dự báo doanh thu 5 năm qua của công ty mới là 13,8 triệu USD với hơn 2.100 xác được hiến tặng. Cty Norman, Oklahoma và United Tissue Network, đã chuyển sang trạng thái phi lợi nhuận vào năm 2012 để tuân thủ luật thay đổi trong tiểu bang. Ví dụ, năm 2015, tổ chức phi lợi nhuận của họ thanh toán khoản lợi nhuận 412.000 USD cho các dịch vụ. Ezzell và Corbett cho biết, họ chỉ là những nhà đầu tư thụ động.

KHẢ ANH