Báo Công An Đà Nẵng

Bí mật ngành công nghiệp "buôn nội tạng" ở Mỹ (Kỳ cuối: Tranh cãi, nhưng cần thiết?)

Thứ sáu, 21/12/2018 21:02

Trong thời gian 5 năm qua, các hồ sơ cho thấy, United Tissue đã phân phối 17.956 bộ phận cơ thể được hiến tặng cho khách hàng. Cung đôi khi đã vượt cầu. Nhưng vào cuối năm 2015, các nhà môi giới đã gửi một email trong đó cung cấp cho khách hàng một mức giá "giảm sốc" với các "mặt hàng" còn trong kho.

Việc hiến tạng đóng một vai trò quan trọng trong các nghiên cứu y học.  Trong ảnh: Các bác sĩ sử dụng cột sống người được hiến tặng để dạy cách cấy ghép thiết bị tại một hội thảo ở Virginia, Mỹ hồi năm ngoái. Ảnh: Reuters

Công ty United Tissue phi lợi nhuận cũng cung cấp những phần thi thể còn lại của người hiến tặng cho công ty vì lợi nhuận của Breedlove, Anatomical Innovations. Công ty bán hộp sọ, khuỷu tay, gan, mắt và các bộ phận khác. Trên các trang mạng trực tuyến, công ty này còn quảng cáo sẽ miễn phí giao hàng khi mua trên 125 USD.

Sau cuộc điều tra của Reuters, Breedlove đóng cửa Anatomical Innovations. Nhưng ông này cho biết, các thỏa thuận được ký với United Tissue cho phép mổ xẻ và chuyển các bộ phận cơ thể cho các tổ chức lợi nhuận, bao gồm cả Anatomical Innovations. United Tissue, theo quyết định riêng của họ, cho phép sử dụng một bộ phận cơ thể được coi là cần thiết "như một món quà cho người cần thiết". "Thỏa thuận của chúng tôi khá rõ ràng về việc sử dụng các phần thi thể còn lại", ông Breedlove nói. Theo hồ sơ mà giới chức Oklahoma thu được theo luật công khai, United Tissue đã phát triển đều đặn. Từ năm 2012 -2016, United Tissue nhận được 3.542 thi thể. Gần một nửa trong số này do các gia đình tự gọi đến. Ezzell nói rằng, hồi năm ngoái, không quá 10% trong số này là thành phẩm từ lời mời gọi của công ty của chính ông hoặc ông Corbett.

Những lời rao bán trên mạng

Trong thời gian 5 năm qua, các hồ sơ cho thấy, United Tissue đã phân phối 17.956 bộ phận cơ thể cho khách hàng. Cung đôi khi đã vượt cầu. Nhưng vào cuối năm 2015, các nhà môi giới thậm chí gửi một email trong đó cung cấp cho khách hàng một mức giá "giảm sốc" các "mặt hàng" còn trong kho.

"Tôi muốn cho bạn biết về một vài mẫu chúng tôi còn trong kho để các bạn đặt trước khi kết thúc năm", Giám đốc điều hành của United Tissue, bà Alyssa Harrison đã viết như vậy trong email. "Chúng tôi đang cung cấp chúng như một khoản phí giảm giá cho tháng 12", Harrison nói trong một cuộc phỏng vấn và khẳng định bản thân luôn tôn trọng người chết nhưng bà cũng có nhiệm vụ duy trì hoạt động của tổ chức phi chính phủ này. "Đó là một sản phẩm, một sản phẩm rất quý giá", bà nói. "Tôi vẫn phải kiếm đủ tiền để trả lương cho nhân viên và mở cửa hoạt động. Vâng, đó là mô người, nhưng vẫn còn giá trị thị trường".

Vụ tai nạn kinh hoàng năm 2015 bên ngoài Las Vegas làm bùng lên những tranh cãi liên quan đến việc đông lạnh các bộ phận thi thể, và cũng là sản phẩm của sự hợp tác giữa một nhà môi giới và một nhà tang lễ. Khi đó, cả hai nhà môi giới, Nam Nevada và nhà tang lễ Valley đã gặp khó khăn về mặt tài chính. Valley đồng ý cho phép Nam Nevada mổ xẻ và chuẩn bị xác và các bộ phận cơ thể tại nhà tang lễ của họ. Phần thi thể còn lại và thủ tục giấy tờ liên quan sẽ được lưu giữ tại kho của Valley trong khu công nghiệp ngoại ô, cách đó vài ki-lô-mét. Chủ sở hữu của Nam Nevada, Joe Collazo, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc môi giới này. Hồ sơ của tòa án cho thấy ông ta cũng đã phải ngồi tù gần 2 năm vào cuối những năm 1990 vì tội giả mạo. Và có một công dân đã từng tố cáo ông ta ăn cắp các bộ phận cơ thể hiến tặng để bán cho một khách hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 75.000 USD. Tuy nhiên, Collazo nói rằng, án tù của ông là không liên quan đến việc môi giới và khẳng định, cáo buộc hành vi ăn cắp là không đúng sự thật. Ông này còn nói thêm rằng, bản thân làm việc vì y tế cộng đồng.

"Hiến tạng là điều không thể thiếu"

Tuy nhiên, các quan chức địa phương và tiểu bang cho biết, họ đã tìm thấy các dấu hiệu kinh sợ khác tại cơ sở lưu trữ. Chúng bao gồm một cái cưa có động cơ đẫm máu, thường được các công nhân xây dựng sử dụng, và các bộ phận cơ thể bị mốc bên trong một tủ đông chưa cắm điện.

Valley không còn hoạt động, và chủ sở hữu đã qua đời. Nam Nevada cũng tan biến. 7 tháng sau khi các quan chức y tế kiểm tra nơi này, sân trong vẫn được rải rác bằng các bình làm mát trống rỗng mang các chữ cái đầu của Nam Nevada. Gần đó là một lò nung rỉ sét, bẩn thỉu. Người duy nhất bị buộc tội trong vụ việc là Gary Derischebourg, một nhân viên nhà tang lễ, nói rằng, nhiệm vụ của ông bao gồm việc chuẩn bị các bộ phận thi thể gửi cho Collazo. Derischebourg nói rằng, ông ta quá bận rộn để rã đông các bộ phận, vì vậy ông yêu cầu một người bạn thất nghiệp làm điều đó. Derischebourg đã nhận tội. "Ai đó cần phải chịu trách nhiệm. Và tôi là người phải đứng lên" anh ta nói. Với những phần cơ thể đã rã đông thì sao? Collazo cho biết, ông ta thuê một nhóm bác sĩ phẫu thuật, sau đó hỏa táng. Hiện nay, Collazo là một quản lý tại một đại lý xe hơi. Trong khi đó, Derischebourg làm việc cho Uber.

Bác sĩ Larry Pohorily mở khóa khi ông dẫn một khách vào khu vực bên trong - phòng thí nghiệm ở một khu vực ngoại ô Denver, nơi ông và con gái Larissa, mổ xẻ và bán hoặc cho thuê các bộ phận cơ thể được hiến tặng cho khoa học. Ngành công nghiệp môi giới cơ thể người có thể xem là khá phức tạp. Nhưng các bác sĩ ở đây cho biết, việc môi giới cung cấp thi thể được hiến tặng là điều không thể thiếu trong xã hội hiện nay. 6 bác sĩ đã từng đến thăm Viện Kỹ thuật Phẫu thuật Washington hồi năm ngoái để tìm hiểu cách cấy ghép một thiết bị cột sống mới được thiết kế để giảm đau chân và mông. Họ thực hành trên các phần của lưng dưới của những người hiến tạng. "Đó là điều tối quan trọng để có kinh nghiệm thực hành với xác và xương," Ronald Segura, một bác sĩ vùng New Orleans nói và bày tỏ: "Tôi rất biết ơn những người hiến tặng cơ thể ".

KHẢ ANH