Báo Công An Đà Nẵng

Bí mật trong gói trà giảm cân

Thứ hai, 27/06/2016 10:25

(Cadn.com.vn) - Với những gói bên ngoài ghi “trà giảm cân”, Phùng Văn Chúc (1992, trú tổ 3, P. Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) đã đặt mua từ TP Hồ Chí Minh về để bán kiếm lời. Không những thế, Chúc còn lôi kéo mẹ vợ của mình bán “giúp” cho y. Thế nhưng, sự thật bên trong những gói “trà giảm cân” này đã bị Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CATP Pleiku phơi bày làm rõ.

Thời gian gần đây, người dân sinh sống ở khu tập thể thủy lợi cũ đường Phan Đăng Lưu (tổ 1, P. Thống Nhất, TP Pleiku) chợt thấy nhiều điều khác lạ ở căn nhà số 45/34. Cứ chiều chập choạng và đêm khuya lại xuất hiện liên tiếp các thanh niên đi xe máy dừng trước cửa căn nhà rồi nhanh chóng bỏ đi. Cánh cửa căn nhà chỉ hé mở rồi đóng ngay lại... Sự bất thường đó đã khiến người dân lo lắng, bởi đa phần những thanh niên đi xe máy vào đây đều lấm la, lấm lét và biểu hiện bất minh. Còn đứa con rể của chủ hộ cùng vợ dù không có việc làm ổn định nhưng luôn tiêu xài khá rủng rỉnh, nuôi hẳn cả chó, mèo ngoại đắt tiền.

Sự nghi ngờ đó đã được người dân tố giác với lực lượng CA và qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Đội CSMT CATP Pleiku và CAP Thống Nhất xác định căn nhà này là điểm mua, bán trái phép chất ma túy có tên gọi “cỏ Mỹ”. Đồng thời, xác định Phùng Văn Chúc (1992, trú tổ 3, P. Thống Nhất, TP Pleiku) là đối tượng đứng ra lấy “hàng” về rồi phân nhỏ ra bán cho các con nghiện trên địa bàn. Với sự “giúp đỡ” của mẹ vợ y là bà Vũ Thị Hằng (1970, trú  căn nhà 45/34 Phan Đăng Lưu, P. Thống Nhất, TP Pleiku), Chúc đã đưa cho mẹ vợ “cỏ Mỹ” để bán cho các con nghiện. Qua theo dõi, Chúc hoạt động khá tinh vi khi ngày ở nhà mẹ vợ và dưới vỏ bọc đi làm thợ điện, Chúc giao ma túy khi con nghiện gọi điện hoặc bán ngay tại nhà mẹ vợ. Còn ban đêm Chúc cùng vợ và đứa con trai 4 tuổi đến ở tại 1 căn nhà mà Chúc thuê tại tổ 15, P. Tây Sơn (TP Pleiku) để tránh sự nghi ngờ.

Phùng Văn Chúc cùng số tiền bán ma túy mà Đội CSMT CATP Pleiku thu giữ.

Tuy nhiên, mọi hành vi, hoạt động mua, bán trái phép chất ma túy của Chúc đã bị Đội CSMT CATP Pleiku đưa vào “tầm ngắm”. Thế nhưng, căn nhà trên ngay sát con đường đi nên chỉ cần cái với tay đã sát cửa căn nhà. Trong khi đó, việc mua, bán diễn ra rất chóng vánh, khi con nghiện gọi điện thỏa thuận giá cả, Chúc chuẩn bị sẵn “hàng”. Chỉ cần kẻ mua xuất hiện, cánh cửa nhà mở hé ra và giao hàng, nhận tiền. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây và Chúc luôn tỏ ra cảnh giác với những người lạ khi đi qua trước cửa nhà mình. Ngay sau đó, lãnh đạo CATP Pleiku đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ Đội CSMT lên phương án cụ thể triệt xóa điểm cung cấp “cỏ Mỹ” của Phùng Văn Chúc.

Qua công tác nghiệp vụ, xác định Phùng Văn Chúc vừa lấy một lượng lớn “cỏ Mỹ” về cung cấp cho các con nghiện, Đội CSMT CATP Pleiku quyết định cất “mẻ lưới”… Đến khoảng 17 giờ ngày 24-6, 1 nam thanh niên đi xe máy xuất hiện trước cửa nhà Chúc, khi cánh cửa vừa hé mở cũng là lúc các trinh sát của Đội CSMT CATP Pleiku và CAP Thống Nhất ập vào khống chế Chúc cùng các đối tượng liên quan.Tại đây, cơ quan CA đã thu giữ 13 gói ni-lông bên trong chứa mảnh vụn lá thực vật khô (Chúc khai nhận là “cỏ Mỹ”). Ngay sau đó, Đội CSMT CATP Pleiku đã tiến hành khám xét căn nhà thuê trọ của vợ chồng Chúc (tại tổ 15, P. Tây Sơn, TP Pleiku). Trên nóc tủ trong nhà, một hộp vuông chứa 11 gói bì bóng lớn được dập khuôn cẩn thận, bên ngoài in hình những chén trà và quảng cáo với dòng chữ “trà giảm cân”. Bên trong phòng ngủ của Chúc, cơ quan CA thu giữ thêm 1 bì “trà giảm cân” khác cùng nhiều bì nhỏ để phục vụ việc phân chia nhỏ ma túy. Tiến hành kiểm tra, toàn bộ 12 gói “trà giảm cân” trên đều chứa mảnh vụn lá thực vật khô có mùi thơm nồng nặc (Chúc khai nhận toàn bộ là “cỏ Mỹ”).

“Cỏ Mỹ” được đóng trong những gói in “Trà giảm cân”.

Tại CQĐT, bước đầu Phùng Văn Chúc khai nhận: vào ngày 20-6, sau khi liên lạc với 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) tại TP Hồ Chí Minh, Chúc chuyển tiền 6 triệu đồng và ra bến xe Đức Long – Gia Lai nhận 15 gói “trà giảm cân” do đối tượng này chuyển ra. Để tránh bị nghi ngờ, Chúc mang về căn nhà thuê trọ của mình rồi chia nhỏ mỗi gói “trà giảm cân” thành nhiều gói nhỏ, bán với giá 100.000 đồng mỗi gói cho con nghiện. Đồng thời, Chúc “nhờ” mẹ vợ là bà Vũ Thị Hằng “bán giúp” thứ “trà giảm cân” này khi các con nghiện liên lạc qua điện thoại với Chúc. Đến 17 giờ ngày 24-6, sau khi bán 1 bì “cỏ Mỹ” cho con nghiện thì Chúc bị Đội CSMT CATP Pleiku và CAP Thống Nhất bắt quả tang.

Hiện cơ quan CSĐT CATP Pleiku tiến hành tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn Chúc để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đại úy Trần Quốc Hoàn, Đội trưởng Đội CSMT CATP Pleiku cảnh báo: “Thực chất “cỏ Mỹ” là một loại ma túy có độc tính và gây nghiện cao, không thua kém so với các loại ma túy tổng hợp khác. Những chất có trong “cỏ Mỹ” tác động lên hệ thần kinh của người sử dụng. Nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ gây ra các dấu hiệu loạn thần, ảo giác, hoang tưởng, tư tưởng cực đoan dẫn đến hành động gây hại cho mình và người khác. Thậm chí người sử dụng còn có các hành vi bạo lực và phạm các tội hình sự. Thế nên, cùng với cơ quan CA, gia đình và các cơ quan chức năng cần nhắc nhở, tuyên truyền rộng rãi, bởi hiện “cỏ Mỹ” đang thu hút nhiều đối tượng trẻ sử dụng”.

M.T

Trong 6 tháng đầu năm, CATP Pleiku đã triệt phá 33 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 53 đối tượng; triệt phá 1 điểm sử dụng ma túy trái phép, xử lý hành chính 5 đối tượng. Tang vật thu giữ 3,8340gr heroin, 47,4194gr ma túy tổng hợp dạng ma túy đá, 1 súng bút tự chế cùng 7 viên đạn. Trong đó, tính cả vụ việc trên, CATP Pleiku đã triệt phá 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy cỏ Mỹ.