Báo Công An Đà Nẵng

Bí mật về người vợ già

Thứ bảy, 28/12/2013 12:00

(Cadn.com.vn) - Biết tin đồng bọn bị bắt khi đi bán ma túy, nữ quái Phạm Thị Chút (1976, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) liền nhanh chân tẩu thoát khỏi địa bàn. Chút thay tên, đổi họ sống lang bạt bằng nhiều nghề từ Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) tới TPHCM, Đồng Nai trong hơn 4 năm trốn chạy trước khi bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng bắt, di lý về địa phương ngày 25-12.

BỘ ĐÔI GIEO  “CÁI CHẾT TRẮNG”

Một biến cố lớn xảy ra với cuộc đời Chút vào năm 2006 khi người chồng làm nghề lái xe sau một tai nạn đã qua đời. Gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên vai Chút khi phải nuôi hai con nhỏ, trong đó đứa con thứ hai mới tròn 3 tuổi. Chút xoay đủ nghề kiếm sống nhưng cơ cực vẫn hoàn cơ cực. Để có tiền trang trải cuộc sống lại đỡ vất vả, thông qua các mối quan hệ, từ cuối năm 2008 Chút đã dấn thân vào con đường buôn bán “cái chết trắng”. Từ những lần bán ma túy nhỏ lẻ trót lọt, lãi nhiều, Chút đã bị ma túy cuốn vào nghề sâu hơn như một thứ ma lực không thể cưỡng lại. Tất nhiên, buôn có bạn, bán có phường, đặc biệt là ma túy thì càng phải có đồng bọn để việc luân chuyển hàng thuận lợi hơn. Chính vì vậy Chút đã kết hợp với Cao Khả Cảnh (1975, trú Hải Châu, Đà Nẵng) để cùng thực hiện.

Đơn cử khoảng giữa tháng 7-2009, bộ đôi này thường “cặp kè” hành tẩu cùng nhau trong việc bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn Đà Nẵng. Phương thức của chúng là khi con nghiện cần “hàng” để sử dụng sẽ gọi điện thoại di động, Chút nghe máy, thỏa thuận giá cả rồi hẹn ở một địa điểm thường không cố định để giao hàng. Sau khi bắt được mối, Chút liền báo cho Cảnh để dùng xe máy chở mình tới địa điểm giao hàng và nhận tiền. Bằng cách đó, đã nhiều lần bộ đôi này giao dịch ma túy thành công với các con nghiện. Mỗi ngày chúng bán được cho con nghiện 2-4 phân heroin với giá 600.000 đồng/phân.

Ngày 25-12, sau khi di lý về Đà Nẵng, làm việc tại CQĐT, Chút khai nhận trước đây thường mua ma túy của Thúy để bán lại, nhưng khi Thúy bị bắt thì có một đối tượng khác người Hà Nội, dáng lùn, mập đã bắt mối với Chút để giao sỉ ma túy. Mỗi lần người đàn ông này giao cho Chút 2 chỉ (1,2 triệu đồng), sau đó Chút về phân lẻ ra mỗi chỉ được 20-25 tép để bán cho các con nghiện với giá 200 ngàn đồng/tép. Chính vì lãi khủng như thế nên Chút ngày càng dấn sâu vào bán ma túy không rút ra được.

Phạm Thị Chút bị di lý về Đà Nẵng.

TÉ NGỬA VỚI NÀNG DÂU NGOAN HIỀN

Tháng 8-2009, CAQ Hải Châu bắt quả tang Cao Khả Cảnh tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tại nhà y một số vật chứng, trong đó có một giấy đăng ký xe máy mang tên Phạm Thị Chút. Đánh hơi thấy đồng bọn bị bắt, sớm muộn cũng sẽ khai ra mình nên Chút liền bỏ trốn lên Buôn Ma Thuột. Khi tới địa phương khác để tránh bị phát hiện cũng như tạo vỏ bọc an toàn cho mình, Chút đã đổi tên thành Trang, sau đó nhờ mối quen biết xin vào chợ số 5 Buôn Ma Thuột để bán rau hành, cạo lông heo thuê. Bằng công việc làm thuê này Chút kiếm được khoảng 50 ngàn đồng/ngày để trang trải cuộc sống trong hành trình chạy trốn nơi đất khách quê người. Chút tỏ ra chăm chỉ, hiền lành, ít nói và thường xuyên ăn chay, niệm Phật để cầu mong bình an đến với mình.

Trong thời gian ở đây, Chút tình cờ gặp anh T.V.Đ. (1988, quê Tân Phú, Đồng Nai) cũng lên Buôn Ma Thuột làm thuê. Anh Đ. nhỏ hơn Chút 12 tuổi nhưng đã phải lòng “bà chị” hiền lành, chịu thương chịu khó này. Chút nói với anh Đ. rằng ba mẹ mình mất sớm, cuộc sống côi cút, một thân một mình phải phiêu bạt tận nơi đây để mưu sinh. Chẳng biết vì thương cảm hay vì tiếng sét ái tình mà chàng trai chưa vợ này đã xiêu lòng, quyết về thưa với ba mẹ xin được cưới “bà chị” về làm vợ. Đám cưới được tổ chức trong niềm hân hoan của gia đình chồng, tất nhiên vẫn là một đám cưới không hôn thú. Nhưng ít nhất trong mắt gia đình chồng, nàng dâu mới dù có nhiều tuổi một tí nhưng được cái hiền lành, chịu thương chịu khó, luôn ăn chay niệm Phật tu tâm, tích đức.

Sau đám cưới, anh Đ. bàn với Chút rồi hai người cùng rời Buôn Ma Thuột về TP HCM sinh sống. Anh Đ. làm thợ hồ còn Chút tần tảo sớm hôm ai có việc gì gọi cũng làm để mưu sinh. Những tháng ngày dần trôi qua cho đến khi Chút mang bầu, thấy cuộc sống chốn Sài thành vẫn cơ cực nên anh Đ. lại bàn với vợ trở về quê ở Đồng Nai sinh sống. Tại đây, Chút sinh hạ một bé trai trong niềm hạnh phúc của gia đình chồng. Dù là đôi đũa lệch nhưng sự thực thì gia đình chồng rất quý, thương nàng dâu và không hề có điều tiếng gì trong cuộc sống. Cuộc sống của vợ chồng Chút khá yên ấm với cậu con trai 2 tuổi trong căn phòng thuê trọ, chồng đi làm thuê, vợ bán vé số dạo.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Trưa 22-12, sau khi theo dõi Chút đi bán vé số vừa về tới nhà trọ, lập tức lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng đã ập vào bắt giữ. Lúc này anh Đ. rất bất ngờ, bảo rằng các anh CA đã bắt nhầm người, vợ tôi có tội tình gì. Nhưng khi quyết định truy nã Chút được đưa ra thì cả chồng và gia đình chồng đều té ngửa, không tin được nàng dâu ngoan hiền lại có quá khứ như vậy. Trong tiếng khóc nức nở, người mẹ chồng chỉ biết thốt lên rằng: Con ơi, sao con lại dại dột thế này để bây giờ làm khổ chồng, khổ con!

Giá như sau những lần kêu gọi đầu thú Chút thức tỉnh, tự đứng ra thú nhận hành vi phạm tội của mình và chịu sự trừng trị của pháp luật thì đâu phải gieo thêm bất hạnh cho chồng con như bây giờ? Chứng kiến cảnh đứa con 2 tuổi khóc ré khi phải xa mẹ trong căn phòng tồi tàn, ngay cả những TS cứng cỏi đến đâu cũng thấy chạnh lòng. Không ai bảo ai, các anh “vét” túi được 700 ngàn đồng đưa cho Đ., ân cần bảo anh cầm để góp thêm mua sữa cho cháu...

Hải Quỳnh