Báo Công An Đà Nẵng

Biết hỏi ai?

Thứ sáu, 08/08/2014 07:42

(Cadn.com.vn) - Chuyện chi mà Hai An Khê bức xúc thế?

- Liên quan đến vấn đề an sinh xã hội ấy mà.

- Cụ thể là chuyện chi?

- Chuyện đèn chiếu sáng công cộng thích thì đỏ mà không thích thì tắt liền cả tháng.

- Ở mô?

- NXD đến khu vực Thuận An (P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) sẽ rõ.

NXD liền đến khu vực Thuận An tìm hiểu và được người dân ở đây cho biết, trụ điện chiếu sáng công cộng đối diện nhà số 436-Nguyễn Phước Nguyên (Đà Nẵng) đưa vào vận hành, sử dụng đã 3 năm nay nhưng hơn một tháng nay bỗng tắt ngúm. Hệ lụy là đoạn đường này, vốn bị áp lực mật độ giao thông từ nút Ngã ba Huế về và từ kiệt 24- Trường Chinh vào ban đêm đã gây ra không ít vụ va chạm giao thông.

Trụ điện chiếu sáng nằm đối diện nhà số 436- Nguyễn Phước Nguyên.

- Vậy à, Hai An Khê đã phản ảnh với các cơ quan chức năng về thực trạng này chưa?

- Có nhưng khi nhận được phản hồi, Hai và bà con ở đây cũng "ngẩn ngơ" luôn.

- ???

- Sau khi bà con phản ảnh, ngày 21-7-2014, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Cty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng phản hồi: Hệ thống điện chiếu sáng trên đường Nguyễn Phước Nguyên (đoạn từ chợ An Khê đến ngã ba Nguyễn Phước Nguyên- Trường Chinh) do BQL Dự án công trình giao thông nông thôn điều hành dự án, Cty TNHH Ba Đình thi công. Công trình đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao cho Cty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng để quản lý vận hành. Dù phía Cty đã nhiều lần đề nghị bàn giao nhưng... đâu cũng vào đó.

- Ừ, nếu thế thì bà con chẳng biết hỏi ai?

N.X.D