Báo Công An Đà Nẵng

Biểu tình - từ Ukraine đến Thái Lan

Thứ năm, 20/02/2014 11:12

(Cadn.com.vn) - Ukraine và Thái Lan - hai quốc gia có nền thể chế chính trị khác nhau và cách xa về mặt địa lý - lại đang cùng đối mặt với bài toán hóc búa: biểu tình chống chính phủ.

Người biểu tình nêm chặt Quảng trường. Lửa cháy bắn vào không khí. Hơi cay bao vây đám đông lộn xộn. Người người cùng chạy tán loạn. Đó là những hình ảnh ở Ukraine và Thái Lan – hai quốc gia vốn đang bế tắc vì người biểu tình xuống đường phản đối chính phủ.

Bế tắc ở Ukraine bắt nguồn từ việc Tổng thống Viktor Yanukovich  từ chối một thỏa thuận song phương với Liên minh Châu Âu (EU), vốn được cho là nhằm mở đường vào liên minh kinh tế lớn này, để làm hài lòng Nga. Người biểu tình muốn chính phủ tạo mối quan hệ gần gũi hơn với EU và quay lưng lại với Moscow. Câu hỏi đặt ra cho Kiev hiện nay là liệu đâu là đồng minh kinh tế tốt hơn, Châu Âu hay Nga.

Nhưng sâu thẳm bên trong vấn đề chính là cuộc tranh giành quyền lực. Phe đối lập đã kêu gọi lật đổ Tổng thống Yanukovich, mở đường cho cuộc bầu cử mới. Cả trên đường phố và trong Quốc hội, họ cũng thúc đẩy thay đổi cơ cấu quyền lực tổng thể của chính phủ, cảm thấy rằng, ông Yanukovich đã thâu tóm quá nhiều quyền lực.

Đụng độ biểu tình tại thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: Reuters

Cuộc đối đầu đẫm máu Kiev

Vì thế nên chẳng có gì khó hiểu khi đúng 3 ngày sau khi các cuộc đại biểu tình ở Ukraine được cho là có dấu hiệu hạ nhiệt, những người xuống đường lại nổi dậy.

Đụng độ tiếp tục xảy ra trong ngày 19-2 khi có ít nhất 25 người chết và hơn 240 người bị thương trong cuộc đối mặt đẫm máu tối 18-2 sau khi những người biểu tình chống chính phủ giành lại quyền kiểm soát Tòa thị chính thủ đô Kiev. Trong buổi tối đẫm máu nhất trong nhiều tháng qua ở Ukraine, cảnh sát chống bạo động bắt đầu tấn công khu trại chính của người biểu tình. Từ các hướng khác nhau của Quảng trường Độc lập, lực lượng an ninh bố trí nhiều xe bọc thép chở quân sĩ, cảnh báo phụ nữ và trẻ em rời khỏi khu vực này, sau đó tiến vào các vị trí của phe đối lập bằng vòi rồng. Trong khi đó, những người biểu tình đáp trả bằng bom xăng và phóng hỏa một phần khu trại.

Sáng 19-2, các đội cảnh sát chống bạo động mở cuộc tấn công mới nhằm vào Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev sau khi bắn đạn hơi cay vào những người biểu tình đang giữ lán trại. Ngay sau đó, thủ lĩnh đảng “Udar” đối lập Vitali Klitschko kêu gọi lãnh đạo các quốc gia dân chủ can thiệp vào tình hình ở Ukraine để chấm dứt đối đầu bạo lực. Ông Klitschko cáo buộc, chính quyền “cố tình khiêu khích” để giải tán người biểu tình trên Quảng trường Độc lập và cáo buộc Tổng thống Yanukovich làm cho tình hình thêm phức tạp. Đáp lại, ông Yanukovich chỉ trích phe đối lập làm gia tăng căng thẳng khi kích động người biểu tình.

“Đây là nguyên tắc sống của tôi - không có chuyện quyền lực đáng giá bằng một giọt máu”, ông nói trong bài phát biểu trước quốc dân hôm 19-2. Tổng thống Yanukovich cho rằng, những người biểu tình “vượt giới hạn” khi chiếm giữ các đường phố nhằm tìm cách lật đổ ông, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng những kẻ chịu trách nhiệm gây ra tình trạng này sẽ phải đối mặt với pháp luật. Trong khi đó, Tổng công tố Viktor Pshonka cũng cảnh báo sẽ áp dụng “hình phạt nghiêm khắc nhất” đối với những người đứng sau tình trạng bạo lực tại Kiev.

Tâm điểm ở Bangkok

Ngày 19-2, sau cuộc đụng độ làm 5 người chết hôm 18-2, người biểu tình Thái Lan lại tiếp tục thách thức chính phủ khi bao vây trụ sở văn phòng tạm thời của Thủ tướng Yingluck Shinawatra ở thủ đô Bangkok, đẩy mạnh giành quyền lực qua “chiến dịch đường phố”.

Tuy nhiên, bà Yingluck và các bộ trưởng nội các đã không tới làm việc tại các văn phòng tạm thời này để tránh gây căng thẳng. Người biểu tình thậm chí tuyên bố “quyết chiến” và theo sát Thủ tướng Yingluck. “Thủ tướng Yingluck đi tới đâu, chúng tôi sẽ theo tới đó”, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố. Động thái này khiến Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabutr tuyên bố, cảnh sát sẽ không tiếp tục nỗ lực giành lại quyền kiểm soát tại các địa điểm biểu tình mà tập trung bảo vệ Thủ tướng.

Rõ ràng, với những tuyên bố hùng hồn đến từ cả hai phe đối đầu ở Ukraine và Thái Lan, cuộc khủng hoảng chính trị sẽ không biết kéo dài đến bao giờ.                      

Khả Anh