Báo Công An Đà Nẵng

Bồ Đào Nha - Iceland (2 giờ ngày 15-6): Chờ Ronaldo tỏa sáng

Thứ ba, 14/06/2016 10:03

(Cadn.com.vn) - Cristiano Ronaldo rất nóng lòng chờ trận đầu tiên ở Euro 2016 gặp Iceland với rất nhiều lý do...

Đầu tiên, Ronaldo nóng lòng giúp Bồ Đào Nha chiến thắng để bỏ túi 3 điểm cho hành trình đi tiếp, bởi Iceland bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Giá kèo từ Betfair đưa ra khá... thảm cho Iceland khi đặt 2 ăn tới 13 cho cửa thắng. Ngược lại, người nào tin vào Bồ Đào Nha giành thắng lợi chỉ có một giá bèo là đặt 10 chỉ ăn được 6!

Thứ hai, Ronaldo ra sân sẽ cân bằng kỷ lục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất của đàn anh Luis Figo (127 lần). Thứ ba, là khát khao ghi bàn của Ronaldo. Tiền đạo đang thuộc biên chế Real Madrid muốn có ít nhất 1 bàn thắng nữa để trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 kỳ Euro khác nhau. Không chỉ là 1 bàn, Ronaldo muốn có tới... 9 bàn để cân bằng kỷ lục của huyền thoại Pháp Michel Platini thực hiện được tại Euro 1984.

Thực tế, trở thành cầu thủ ghi bàn trong 4 kỳ Euro khác nhau (cùng với Zlatan Ibrahimovic - Thụy Điển) là khả dĩ với Ronaldo. Ở giấc mơ tiếp theo là cân bằng kỷ lục của huyền thoại Pháp Michel Platini thì không hề đơn giản, bởi vì suốt 14 trận đấu ở Euro đã qua, Ronaldo chỉ mới có 6 bàn.

Roanldo (trái) và các đồng đội rất tự tin trước trận gặp Iceland.

Bồ Đào Nha đã tiến vào bán kết 4/6 kỳ Euro gần đây nhất. Ngoài Ronaldo, HLV Fernando Santos không có "sát thủ" nào đủ sức chia sẻ công việc ghi bàn. Bóng đương nhiên được dồn hết cho Ronaldo để tiền đạo 31 tuổi dứt điểm. Một sự phụ thuộc mà chính HLV Santos rất muốn thoát ra nhưng chưa được. Bồ Đào Nha chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng ông Santos vẫn chưa biết là Nani hay Quaresma sẽ đá cặp với Ronaldo ở phía trên. Hậu vệ Cedric Soares nhận định không dễ thắng Iceland bởi họ có hàng phòng ngự rất chắc chắn và chơi bóng với sự tập trung cao độ.

Iceland chỉ mới lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường Euro. Họ trở thành quốc gia nhỏ nhất góp mặt ở một giải đấu lớn (Euro và World Cup), chỉ với 330 nghìn dân. Iceland đứng thứ nhì ở vòng loại, đứng sau CH Czech và trên Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. HLV Lars Lagerback là người dày dạn kinh nghiệm trận mạc với 7 lần dự các giải đấu lớn với tư cách "thuyền trưởng". Iceland là đội lớn tuổi thứ nhì tại Euro 2016. Lực lượng của Iceland cũng không dồi dào mà bằng chứng là cùng với đội tuyển Áo, HLV Lagerback chỉ sử dụng 20 cầu thủ trong suốt vòng loại.

Nhà cầm quân người Thụy Điển lại một lần nữa mỉa mai Ronaldo và Pepe là hai diễn viên Hollywood với khả năng "đóng phim" rất giỏi. Ông nhắc nhở các học trò phải chơi hết sức tập trung và thận trọng nhằm tránh bị Ronaldo và Pepe giả vờ té ngã.

Khi còn dẫn dắt đội bóng quê nhà Thụy Điển tại vòng loại World Cup 2010, HLV Lars Lagerback từng đối đầu với Ronaldo. Cả hai lần Thụy Điển gặp Bồ Đào Nha khi đó, Ronaldo đều không thể ghi bàn. Có điều, Iceland không phải là Thụy Điển để đủ sức ngăn Ronaldo có bàn thắng ở kỳ Euro thứ tư cho riêng anh.

Hoàng Hưng