Báo Công An Đà Nẵng

Bồ Đào Nha thua Đức 0-4: Một cánh én nhỏ...

Thứ tư, 18/06/2014 07:20

(Cadn.com.vn) - Các camera trận đấu chú trọng đặc tả cảm xúc trên khuôn mặt HLV Paulo Bento và các cầu thủ Bồ Đào Nha, đặc biệt là Ronaldo. Và, hình ảnh mà người hâm mộ trên toàn thế giới được xem nhiều nhất có lẽ là một C.Ronaldo rất thiếu sinh khí…Cũng dễ hiểu thôi bởi Ronaldo và các đồng đội đã hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của người Đức.

1. Bồ Đào Nha đã phải nhận đến 4 bàn thua trong 90 phút trên sân Arena Fonte Nova ở TP Salvador. Ngay trong hiệp một, lưới Bồ đã rung lên 3 lần và số phận trận đấu xem như sớm được định đoạt. Cũng chừng ấy lần, Ronaldo phải nuốt nỗi buồn thất bại vào tim...

Người Bồ Đào Nha có quyền biện hộ cho thất bại của họ bởi trọng tài chính, ông Milorad Mazic đã nặng tay khi rút thẻ đỏ Pepe ở phút 37 khiến trận đấu sau đó trở thành sô diễn của tuyển Đức. Tuy nhiên, nếu Pepe không bị đuổi thì Bồ Đào Nha cũng khó có thể làm được điều kỳ diệu trước sức mạnh vượt trội của Die Mannschaft. Cũng nên nhớ rằng, thời điểm Pepe rời sân, Đức đã có 2 bàn thắng dẫn trước cùng thế trận vượt trội.

Ronaldo thật lạc lõng...

 Có lẽ, chẳng mấy ai lấy làm lạ khi Bồ Đào Nha thua Đức. Song, nhiều người cảm thấy tiếc cho đội bóng của Ronaldo đã thua một cách bạc nhược và chịu tổn thất quá nặng nề. Ngoài Pepe bị treo giò, Bồ Đào Nha không có sự phục vụ của Fabio Coentrao và Hugo Almeida ít nhất trong 10 ngày tới. Những tổn thất về lực lượng nghiêm trọng sẽ khiến Bồ gặp khó ở hai trận còn lại gặp Mỹ và Ghana.

2. Như đã nói, thất bại của Bồ Đào Nha trước Đức là không đáng bàn cãi. Vấn đề giới chuyên môn đặt ra sau thất bại ấy là phải chăng một phần do Bồ Đào Nha đã lệ thuộc quá nhiều vào Ronaldo.

Tất nhiên, Bồ Đào Nha không phải đội bóng một người nhưng lối chơi của họ đang thực sự phụ thuộc rất nhiều vào Ronaldo. Những đợt tấn công của Bồ chủ yếu hướng đến địa chỉ Ronaldo. Sức sáng tạo trong lối chơi của Bồ trông chờ cả vào tài năng của ngôi sao đang khoác áo Real. Chưa hết, Seleccao rất kỳ vọng vào khả năng đá phạt thiên tài của CR7.

Thế nhưng đứng trước hàng hậu vệ chắc như... thép của Đức, Ronaldo không thể "nhảy múa", không có nhiều cơ hội để thể hiện tài đá phạt. Nói cách khác, Ronaldo chỉ là một cánh én nhỏ, đã không thể mang đến mùa xuân cho Bồ Đào Nha ở trận đấu vừa rồi.

Quang Hải