Báo Công An Đà Nẵng

"Bố già" Guzman lại sa lưới

Thứ hai, 11/01/2016 11:21

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto hôm 8-1 thông báo, giới chức nước này đã bắt lại được tên trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman, còn gọi là El Chapo, 6 tháng sau khi tên này trốn thoát khỏi nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Mexico.

Trên tài khoản Twitter, ông Nieto viết: "Nhiệm vụ đã hoàn thành: Chúng tôi đã bắt được hắn. Tôi muốn thông báo với người dân Mexico rằng Joaquin Guzman Loera đã bị bắt giữ". Chiến dịch vây bắt trùm ma túy vượt ngục bắt đầu trước 5 giờ (giờ địa phương) ngày 8-1 tại thành phố Los Mochis, bang Sinaloa sau khi lực lượng chức năng nhận được nguồn tin từ một người dân về việc có đám người mang vũ khí tụ tập ở ngôi nhà gần đó. Lực lượng thủy quân lục chiến, đơn vị quân đội Mexico đã tiến hành bao vây ngôi nhà và xảy ra cuộc đấu súng nghẹt thở với tên Guzman.

Ông trùm của Sinaloa

Sinh năm 1957 trong gia đình nông dân, Guzman lần đầu tiên nhúng tay vào hoạt động buôn lậu ma túy khi đang làm việc trên các cánh đồng trồng cần sa và cây thuốc phiện.

Y đi theo "bố già" băng đảng buôn lậu ma túy Guadalajara, Miguel Angel Felix Gallardo. Guzman được giao nhiệm vụ liên lạc với bọn buôn người Colombia. Sau khi có được kinh nghiệm, y lập nhóm buôn lậu ma túy riêng có tên Sinaloa vào cuối những năm 1980. Sinaloa được cho là nắm giữ ¼ tất cả các loại ma túy từ Mexico vào Mỹ. Sau khi may mắn thoát chết trong một vụ ám sát bởi một băng đảng đối thủ vào năm 1993, y bị bắt giữ và bị kết án 20 năm tù giam. Theo hồ sơ của văn phòng công tố viên Mexico, Guzman là một người "ích kỷ, tự mãn, sắc sảo, kiên trì, phân biệt đối xử, và đầy bí mật".

Joaquin "El Chapo" Guzman bị bắt hôm 8-1. Ảnh: Reuters

2 lần trốn khỏi tù

Lần trốn thoát đầu tiên của Guzman xảy ra năm 2001. Y trốn khỏi nhà tù Puente Grande được bảo vệ nghiêm ngặt bằng cách nấp trong một giỏ đựng đồ được đưa đi giặt.

Y sử dụng 13 năm tự do để củng cố đế chế trước khi bị bắt ở bang Sinaloa vào năm 2014. Nhưng vào tháng 7-2015, sau chưa đầy 2 năm bị giam tại nhà tù Altiplano ở miền trung Mexico, y chạy trốn một lần nữa, lần này thông qua một đường hầm dài 1,5km. Vụ trốn thoát hết sức công phu, và được lên kế hoạch cẩn thận. Y đào một hố bên trong phòng giam, từ đó dẫn đến một đường hầm đầy ánh sáng, thông gió và cầu thang. Đường hầm này dẫn đến một công trình xây dựng bỏ hoang bên ngoài nhà tù.

Tại Mexico, việc một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất trên thế giới có thể trốn thoát khỏi nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt nhất khiến các nhà chức trách vô cùng lúng túng. Việc để y trốn thoát  sau cam kết sẽ không bao giờ để y chạy trốn một lần nữa càng làm Mexico thêm xấu hổ. Câu hỏi đặt ra là liệu y có nhận được sự giúp đỡ từ bên trong nhà tù. Điều này khiến mọi người nghi ngờ về việc thông đồng của các quan chức trong bối cảnh Mexico đang cố gắng vật lộn diệt trừ các băng đảng ma túy.

Tại Mỹ, Guzman, người được mệnh danh "Kẻ thù số 1 của công chúng" do Ủy ban Tội phạm Chicago ban hành vào năm 2013, bị ít nhất 7 tòa án liên bang truy tố. Năm 2014, Washington đệ đơn yêu cầu cho dẫn độ Guzman tới nước này để y đối mặt với tội danh buôn lậu một lượng lớn ma túy vào Mỹ, chỉ vài tuần trước khi y trốn thoát khỏi nhà tù. Vào thời điểm đó, Mexico không chấp nhận yêu cầu của Mỹ cho đến khi Guzman hoàn thành xong án tù tại Mexico. Tuy nhiên, hôm 9-1, Văn phòng Tổng công tố Mexico cho biết, chính phủ Mexico có  thể sẽ thực hiện yêu cầu của Mỹ, dẫn độ Guzman tới Mỹ. Có lẽ đây là cách duy nhất để đảm bảo y không thoát khỏi nhà tù một lần nữa.

An Bình
(Theo BBC)