Báo Công An Đà Nẵng

Bò tót húc chết 1 người, bị thương 3 người

Thứ ba, 27/05/2014 11:57

* Con bò đã chết

(Cadn.com.vn) - 10 ngày qua, người dân ở thôn Đại An, xã Đại Lãnh cùng nhiều thôn khác ở các địa phương lân cận như Đại Sơn, Đại Hưng, H. Đại Lộc, Quảng Nam đã được ngành chức năng và chính quyền khuyến cáo, cần đề phòng, cảnh giác vì có nguy cơ một số cá thể bò tót từ các cánh rừng ở H. Đông Giang sẽ di chuyển xuống phá hoại ruộng rẫy, tấn công người, vật nuôi… Rạng sáng 26-5, một con bò tót hung dữ vượt những cánh rừng ở vùng núi cao, vào thôn hoành hành, húc chết một người dân, làm bị thương 3 người khác…

Lực lượng KL, CA chốt chặn tại các ngả đường ở thôn Đại An, Đại Lãnh, bảo vệ người dân.

Buổi sáng kinh hoàng

10 giờ ngày 26-5, có mặt tại thôn Đại An, Đại Lãnh, sự kinh hoàng vẫn hiển hiện trên khuôn mặt mỗi người dân nơi đây. Lúc này, lực lượng CA huyện, xã, Kiểm lâm, dân quân chia làm nhiều tổ chốt chặn tất cả các ngả đường ra vào thôn. Ông Phạm Thế Chất - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cùng nhiều người dân cho tôi biết: Khoảng hơn 5 giờ, đột nhiên xuất hiện một con bò tót, nó xông vào nhà ông Bốn Chinh, húc đổ cánh cửa rồi tiếp tục chạy ra đường làng đuổi theo một em nhỏ là Trương Ngọc Duy (2002), đang đạp xe đi học. Rất may cháu Duy vứt xe chạy thoát kịp thời nên chỉ bị sây sát nhẹ, chiếc xe đạp bị con bò dẫm hư hỏng. Con bò tót tiếp tục lao ra vạt bắp, đậu phụng ở cánh đồng ngay sau thôn, giáp với bờ sông Vu Gia, quần thảo trong ruộng rẫy nơi đây.

6 giờ 15, bà con trong thôn nhận được thông báo từ loa phóng thanh của ngành chức năng, yêu cầu mọi người cần cảnh giác vì đã xuất hiện con bò tót di chuyển xuống đồng bằng. Tuy nhiên, con bò ở khuất sau những bụi tre, vạt rẫy giữa cánh đồng nên nhiều người dân không phát hiện ra, vẫn ra đồng làm việc bình thường. 8 giờ, con bò tót đột ngột xuất hiện, hung dữ lao vào tấn công nhiều người dân đang làm đồng làm bà con hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Con bò đuổi theo anh Phạm Thành Thiện (1993) và húc trúng bụng khiến anh tử vong tại chỗ. Con bò tiếp tục chạy vào các ngõ xóm húc bị thương bà Trà Thị Bình (1946) và anh Bùi Tấn Kiệt (trú thôn Mậu Lam, xã Đại Hưng) vừa xuống thôn Đại An để làm nghề. Lúc này người trong làng ai nấy đều vội vã rút vào nhà, đóng chặt cổng ngõ, cửa nẻo...

Cá thể bò tót đã chết.

Nhận được tin báo, lực lượng CAH, Hạt KL huyện, Chi cục KL tỉnh, CA, dân quân xã đã có mặt ngay sau đó, tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện, đưa người tử vong về gia đình lo hậu sự. Ông Phạm Thế Chất cho biết, trước mắt UBND xã hỗ trợ cho người chết 2 triệu đồng, còn người bị thương vẫn chưa có gì vì chưa có kinh phí.

Một trong những nạn nhân bị bò tót húc sáng 26-5, anh Bùi Tấn Kiệt đang cấp cứu
tại Trạm Y tế xã Đại Lãnh, Đại Lộc.

Cần nhanh chóng có phương pháp xử lý

Ông Phan Thạnh - Hạt phó Hạt KL Đại Lộc cho biết, Hạt KL đã cùng các lực lượng chức năng của huyện, xã chia làm nhiều tổ, chốt chặn tất cả các tuyến đường bao quanh thôn Đại An và các vùng lân cận, đồng thời phân công các tổ khác theo dõi mọi di chuyển của con bò tót. Tuy vậy, con bò tót ngày càng hung dữ, lúc thì khuất trong các lùm cây ngoài cánh đồng, lúc nó lao ngang lao dọc quanh các ruộng rẫy. Không ai có thể đến gần con bò ở khoảng cách dưới 500m. Các cán bộ KL dẫn chúng tôi ra sát cánh đồng để quan sát, nhưng cũng chỉ đôi lúc thấy nó thấp thoáng sau các lùm cây, không thể chụp được bức ảnh nào vì khoảng cách quá xa và vô cùng nguy hiểm nếu để nó phát hiện ra người.

Ngay sau khi vụ việc con bò xông vào làng Đại An gây ra thảm họa kinh hoàng, Hạt KL, lực lượng CA liên tục thông báo trên loa phát thanh, nhắc nhở bà con nhân dân không đi lại ngoài đường làng, tuyệt đối không được ra cánh đồng, mọi di chuyển của con bò tót đều được thông tin, thông báo kịp thời cho người dân nắm. Các cán bộ KL xác định, con bò tót này chính là con bò đã xuất hiện ở các cánh rừng H. Đông Giang thời gian qua, hiện chưa xác định được có bao nhiêu con, hay chỉ có một mình nó. Tuy sự xuất hiện của nó dưới đồng bằng, có thể do trời nắng nóng, rừng bị tàn phá nhiều, trong quá trình đi tránh nắng, tìm thức ăn, nó đã lạc xuống khu vực xã Đại Lãnh. Ông Từ Văn Khánh - Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ rừng, Chi cục KL Quảng Nam cho biết, Chi cục KL đã xin ý kiến UBND tỉnh, Bộ NN&PTNT về hướng xử lý đối với con bò. Theo thông tin nhận được từ Hà Nội, phải đến cuối giờ chiều 26-5, Bộ NN&PTNT mới cử đoàn công tác vào Đại Lộc để nghiên cứu cách xử lý đối với con bò tót hung dữ này.

Tuy nhiên, trước khi đoàn của Bộ NN&PTNT vào Quảng Nam thì lúc 17 giờ 45, người dân phát hiện con bò đã chết. Ông Phan Thạnh cho biết, nguyên nhân có thể do khát nước. Sáng nay (27-5), Đoàn công tác của Bộ và các cơ quan chức năng địa phương sẽ họp bàn hướng giải quyết.

Hồng Thanh