Báo Công An Đà Nẵng

“Bợ” vàng của người quen

Thứ hai, 29/12/2014 11:36

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn H. Đại Lộc (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp tài sản khiến dư luận bức xúc. Kẻ gian thường nhắm vào những gia đình có điều kiện rồi đột nhập trộm vàng, nữ trang. Vụ đầu tiên xảy ra tại nhà của bà Phạm Thị Vy (trú thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng). Theo trình báo của bà Vy, sáng 12-12, trong khi cả gia đình vắng nhà, kẻ trộm đã đột nhập lấy đi 3 thẻ vàng SJC, trong đó có 2 thẻ 1 lượng và 1 thẻ 5 chỉ. Ngoài ra, bọn chúng còn trộm heo đất bên trong có hơn 6 triệu đồng.

Trong khi CAH Đại Lộc đang khẩn trương tiến hành xác minh, truy tìm thủ phạm thì tiếp tục xảy ra vụ trộm cắp vàng khác. Lần này kẻ trộm đã lẻn vào nhà bà Phạm Bích Trâm (trú thôn Đại Lợi, xã Đại Nghĩa), lấy đi 20,4 chỉ vàng, 1 nhẫn 0,9 chỉ vàng 18K và 6 triệu đồng. Theo bà Trâm, chiều 12-12, khi để số tài sản đó trong cốp xe trước hiên nhà, chỉ một lúc sau quay ra thì đã bị trộm. Với miền quê còn nhiều khó khăn thì trong một ngày xảy ra hai vụ trộm cắp tài sản lớn khiến cho không ít gia đình hoang mang.



Số tiền, vàng mà Nguyễn Anh Huy trộm của bà Trâm.

Trung tá Lê Nho Tâm - Phó trưởng CAH Đại Lộc cho biết, sau khi xảy ra 2 vụ trộm, CQĐT CAH đã tung nhiều TS, ĐTV vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, 2 vụ trộm xảy ra trong thời gian ngắn, lại không có nhiều thông tin và dấu vết để lại hiện trường nên việc điều tra gặp không ít khó khăn. Qua sàng lọc đối tượng, các TS, ĐTV thấy Lê Đình Đang (1996), Tăng Anh Tâm (1997) và Nguyễn Mạnh Quân (1999, cùng trú thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng) có nhiều nghi vấn. Khẩn trương củng cố chứng cứ, CQĐT quyết định triệu tập cả ba đến làm việc và chúng thừa nhận là thủ phạm trộm tài sản của gia đình bà Phạm Thị Vy.

Tăng Anh Tâm, Lê Đình Đang.

Theo khai nhận, “đầu têu” trong phi vụ trộm này là Nguyễn Mạnh Quân. Dù nhỏ tuổi nhất nhưng chính Quân là người đề xuất và lên kế hoạch trộm cắp. Do là bà con (gọi bà Vy bằng dì), thường đến nhà chơi, biết nơi bà Vy cất tài sản nên không ít lần Quân đã trộm vặt vài trăm nghìn đồng. Tuy nhiên, số tiền nhỏ đó không thể đáp ứng nhu cầu ăn chơi và mua sắm, Quân quyết định thực hiện phi vụ lớn. Quân nói ý định trộm cắp của mình và được Tâm, Đang thống nhất. Sáng 12-12, biết thời điểm đó gia đình bà Vy không có ai ở nhà nên Tâm và Đang chở Quân đến và một mình Quân đột nhập lấy hết số tài sản trên. “Đánh quả” thành công, Quân đưa tiền, vàng cho Đang cất giữ và số tài sản này đã được CAH thu giữ sau đó.

Số vàng chúng trộm của gia đình bà Vy.

Lúc đầu CQĐT nhận định có khả năng 2 vụ trộm vàng ở nhà bà Vy và bà Trâm trên đều do một nhóm thực hiện, nhưng qua kết quả điều tra và đấu tranh thì không phải thế. Tiếp tục xác minh, CQĐT làm rõ thủ phạm trộm ở nhà bà Trâm là do Nguyễn Anh Huy (2000, trú thôn Đại Lợi, xã Đại Nghĩa) thực hiện. Huy là con riêng của chồng bà Trâm. Lúc triệu tập làm việc, Huy ngoan cố không thừa nhận mình là thủ phạm, phải đến khi CAH Đại Lộc thu giữ được ví tiền, giấy tờ xe của bà Trâm mà Huy vứt bỏ ở nhiều nơi thì đối tượng mới thừa nhận. Huy khai, biết bà Trâm để tài sản trong cốp xe nên đã lén lấy chìa khóa xe rồi mở cốp lấy hết số tiền bên trong. Trộm được tiền, Huy đi chơi game và mua ĐTDĐ xịn. CQĐT đã thu giữ 20,4 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn 0,9 chỉ vàng 18K và 2,7 triệu đồng.

Hiện CQĐT CAH Đại Lộc đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tâm - Đang về hành vi trộm cắp tài sản, riêng Quân còn nhỏ nên không khởi tố, còn Huy giao địa phương giáo dục.                 

H.A