Báo Công An Đà Nẵng

Bôi bẩn để bán... giá cao!

Thứ tư, 01/07/2015 10:37

(Cadn.com.vn) - 18 giờ 30 ngày 25-6, Đội Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (gọi tắt CCG) thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CATP Đà Nẵng) đang TTKS trên đường Ngô Quyền (đoạn gần cầu Sông Hàn, Q. Sơn Trà) thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Wave BKS 29Y5-095.97 tấp vào một công trình gần đó chào bán máy khoan tường và máy cắt với những biểu hiện bất minh nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, người thanh niên không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ của 2 máy khoan tường và 3 máy cắt mà mình đang rao bán nên đành theo lực lượng chức năng về trụ sở CA làm việc.

Tại cơ quan CA, thanh niên khai tên Đàm Viết Trọng (1991, quê Thường Tín, Hà Nội, tạm trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và thừa nhận đã cùng với Phạm Văn Châu (1985), Phạm Văn Tiếp (1990) và Phạm Ngọc Tuyển (1988) từ Hà Nội vào Đà Nẵng thuê nhà trọ để đi lừa đảo người dân mua các loại máy cắt và máy khoan dỏm, kém chất lượng với giá cao. Căn cứ vào lời khai của Trọng, Đội CCG đã tiến hành mời Phạm Văn Châu, Phạm Văn Tiếp và Phạm Ngọc Tuyển về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, các đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo, bán hàng kém chất lượng của mình và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Các đối tượng.

Giữa tháng 6-2015, Trọng, Châu, Tiếp và Tuyển bắt xe đò vào Đà Nẵng hành nghề… bán máy cắt, máy khoan kém chất lượng với giá cao. Sau khi đã ổn định nơi ăn chốn ở, ngày 19-6, Châu điện thoại cho ông Đàm Viết Cải (Thường Tín, Hà Nội) đặt mua 15 máy khoan và 15 máy cắt kém chất lượng, không rõ nguồn gốc với giá mỗi cái 50.000 đồng. Sau đó, ông Cải gửi hàng từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho Châu qua đường xe khách. Nhận hàng, Châu mang về nhà trọ và chia cho Trọng, Tuyển và Tiếp mỗi người 3 máy khoan, 3 máy cắt, số còn lại thì giữ để mình đem bán. Để có thể bán được những sản phẩm này với giá cao, bọn chúng mua xi-măng về rồi thực hiện công đoạn bôi lên thân máy để biến nó từ mới thành cũ, giống như đã qua sử dụng.

Tiếp đến chúng lấy các nhãn, tem, logo của các thương hiệu có uy tín và chất lượng mà ông Cải gửi vào dán lên thân máy. Sau khi đã biến sản phẩm từ mới thành cũ; sản phẩm kém chất lượng, không rõ ngồn gốc thành sản phẩm “tốt” của các thương hiệu uy tín, các đối tượng bắt đầu hành trình lang thang các tuyến phố Đà Nẵng tìm người gạ bán. Để tạo niềm tin cho người dân, mỗi điểm “dừng chân”, chúng đều giới thiệu mình là công nhân tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố và trong lúc “làm việc” đã “nhặt” được các máy này. Tất cả số máy này đều là hàng của các Cty uy tín, có chất lượng tốt nhưng do đã qua sử dụng nên chỉ bán rẻ kiếm tiền ăn cơm và uống nước, giá từ 200.000-400.000 đồng.

Chính bằng cách giới thiệu “ngọt như mía lùi” như thế, chỉ trong thời gian chưa đầy 2 ngày, chúng đã “cho” nhiều người “cắn câu”. Cụ thể, Châu đã tiêu thụ được 3 máy khoan và 3 máy cắt, thu về gần 1,2 triệu đồng; Tiếp bán được 1 máy khoan và 1 máy cắt, thu về hơn 430.000 đồng và Tuyển tiêu thụ được 2 máy khoan và 2 máy cắt, thu về gần 800.000 đồng. Riêng Trọng trong lúc mang 2 máy khoan và 3 máy cắt đến một công trình gần cầu Sông Hàn “chào hàng” thì “chộ” tổ TTKS của Đội CCG nên đành theo về trụ sở làm việc và sau đó cả nhóm đã “hội ngộ” tại trụ sở CA.

Vụ việc được chuyển cho CQĐT CAQ Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.D