Báo Công An Đà Nẵng

Bóng đá cũng là di sản!

Thứ tư, 28/05/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Bất chấp những biến cố xảy ra thì bóng đá vẫn luôn là bộ môn thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận và có tác động cực lớn với xã hội. Bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là một giáo phái (người ta đã gọi người hâm mộ bóng đá là tín đồ túc cầu giáo) và giờ còn được nâng tầm là di sản.

Có thể đấy chỉ mới là ý kiến của một cá nhân, ông Carlos Alberto Parreira, Giám đốc kỹ thuật của ĐT Brazil, nhưng chắc chắn sẽ nhận được sự tán thành của không chỉ người hâm mộ trái bóng tròn. “Các bạn nghĩ thế nào thì tùy, tôi tin rằng ĐTQG là di sản văn hóa và thể thao của dân tộc Brazil”, ông Parreira phát biểu trước tình trạng đội bóng nước này đang hứng chịu sự phản đối của một bộ phận không nhỏ người Brazil khi mà World Cup chỉ còn đếm từng ngày. Tình hình “bất ổn” tại Brazil với những cuộc biểu tình ngày càng lớn đã được nói nhiều trong suốt thời gian qua và đó là một bất lợi lớn không chỉ cho đội bóng nước này mà còn cho cả World Cup.

Nhưng dù gì thì điều đó cũng khó ngăn được trái bóng sẽ lăn, cũng như làm suy giảm tình yêu của người hâm mộ cho các đội bóng. Không phải là nơi sản sinh ra môn này nhưng bóng đá là niềm đam mê của đất nước Brazil và chắc chắn các CĐV rất tôn thờ ĐTQG.Tại Confederations Cup năm ngoái, hàng triệu người Brazil đã đổ ra đường biểu tình, có lúc gây bạo động, khiến uy tín của nước chủ nhà Brazil giảm sút nhưng mọi thứ rồi cũng đâu vào đấy, nhất là khi Brazil hạ Tây Ban Nha 3-0 để lên ngôi vô địch, tình yêu lại càng thêm nồng. Xa hơn, kỳ World Cup 4 năm trước cũng những lo lắng tương tự khi được tổ chức ở Nam Phi, nhưng rồi khi trái bóng lăn, mọi lo toan đều được dẹp bỏ để nhường chỗ cho một kỳ World Cup đầy màu sắc.

Bóng đá ở đâu cũng thế, không chỉ đơn giản là một môn thể thao mà đã xua tan tất cả, là sứ giả hòa bình, là tôn giáo, là món ăn... Và tất nhiên, chắc chắn đó là một di sản. Hơn 10 ngày nữa thôi, điều này sẽ lại được khẳng định, một lần nữa.

Mai Hàn