Bóng đá Huế: Sống trong chờ đợi
(Cadn.com.vn) - Vốn rất có tiềm năng nhưng bóng đá Huế mấy năm lại đây chỉ mang phận “yên thân”, không muốn bứt phá cũng chẳng ham lên chuyên. Mùa giải nào cũng vậy, bóng đá Huế chỉ ở lưng chừng bảng, đủ điểm trụ hạng là êm.
Người Huế rất yêu bóng đá. Sân Tự Do mỗi khi có đội nhà Huda-Huế thi đấu đều đông khán giả. Có điều, người hâm mộ Cố đô chẳng biết đến bao giờ mới thoát ra khỏi cái cảm giác xem đội nhà đá để trụ hạng.
Kết thúc mùa bóng 2010, Huda-Huế xếp ở vị trí 11 trên BXH. Đấy là thứ hạng không thể yên tâm chút nào. Khổ nỗi, đến thời điểm này, đoàn quân của HLV Minh Dũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ có những cú đột phá cho mùa giải tới, nhất là trong tư duy làm bóng đá của những vị lãnh đạo.
Huda-Huế (nhạt) đứng trước nguy cơ khủng hoảng. Ảnh: LÊ PHI
Nhà tài trợ (hãng bia Huda) đã hứa là vẫn tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Huế nhưng lại không chịu tiếp quản đội bóng. Có thể, số tiền mà nhà tài trợ Huda sẽ bỏ ra cho đội bóng nhiều hơn mùa bóng 2010 nhưng chuyện họ không chịu tiếp quản đội bóng đồng nghĩa với sự thoái thác nhúng tay vào công tác điều hành bộ máy của Huda-Huế. Điều đó nghĩa là, bóng đá Huế sẽ vẫn tồn tại dưới dạng bao cấp chứ chưa thể trở thành một CLB chuyên nghiệp đúng như quy định bóng đá chuyên nghiệp của VFF.
Rõ ràng, trong lộ trình làm bóng đá chuyên nghiệp ở Việt
Ngoài chuyện lo xa, Huda-Huế đang đối diện với nạn “chảy máu” lực lượng khi gần một nửa đội hình chính của họ hết hạn hợp đồng cùng lúc mùa giải kết thúc. Nhưng nghe đâu, Đoàn bóng đá Huế vẫn chưa tiến hành thương thảo cụ thể với cầu thủ để tái ký hợp đồng vì nguồn kinh phí cho mùa giải mới chưa được duyệt. Không thể tin vào những cuộc đối thoại lấy “nước bọt” làm cơ sở, rất nhiều cầu thủ Huda-Huế đã chủ động liên lạc với những CLB trong nước để tìm cho mình bến đỗ an toàn trước khi mùa giải mới bước vào giai đoạn chuẩn bị. Qua tìm hiểu, ngoài Độ Thắng, Văn Minh gần như chắc chắn chia tay sân Tự Do mùa tới, một vài cầu thủ khác cũng đang trong quá trình thương thảo với đội bóng mới.
Rõ ràng, bóng đá Huế đang đứng trước quá nhiều nguy cơ rình rập. Liệu người hâm mộ Huế đến bao giờ mới hết cảnh sống trong chờ đợi, mới được nhìn thấy những cú đột phá, vươn mình của đội bóng thân yêu.
Quang Hải