Báo Công An Đà Nẵng

Bóng đá nghiệt ngã

Thứ hai, 27/06/2016 08:00

(Cadn.com.vn) - K hi tiếng còi mãn cuộc trận Croatia - Bồ Đào Nha vang lên, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Luka Modric và đồng đội. Họ không tin vào thực tế nghiệt ngã là Croatia, đội bóng chơi hay hơn, đã bị loại một cách cay đắng.

 Modric nói rằng anh và các đồng đội đều thấy rõ rằng họ đã chơi tốt xuyên suốt giải đấu và không đáng nhận kết cục này. Còn tiền vệ đang khoác áo Barcelona, Rakitic thì thốt lên: "Người ta nói bóng đá là môn thể thao hay nhất thế gian, nhưng đôi khi nó là thứ tào lao nhất trên đời, như hôm nay chẳng hạn. Vì thật khó chấp nhận khi đội bóng chơi hay hơn phải ra về".

Đúng là quá nghiệt ngã cho Croatia, bởi họ đã chơi áp đảo về thế trận, kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Thế nhưng, tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Croatia đã phải trả giá bằng bàn thua từ một pha phản công nhanh của Bồ Đào Nha ở phút 117. Điều đáng nói, đó là cơ hội rõ ràng nhất của Bồ Đào Nha tạo ra trong suốt trận đấu. Người đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết là Quaresma.

Quaresma ăn mừng bàn thắng đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết. 

Nói như Rakitic, mọi thứ đã chống lại Croatia, may mắn đã lảng tránh Croatia! Nhưng bóng đá là vậy, luôn nghiệt ngã, đôi khi bất công. Vì thế, hãy cứ khóc cho Croatia, nhưng cũng đừng ngợi ca chiến thắng của Bồ Đào Nha.

Nói vậy là bởi, đội hình 353 triệu EUR của Bồ Đào Nha chẳng có nổi một pha phối hợp, đột phá hay dứt điểm nào cho ra hồn, đến trước khi họ đưa ra "nhát kiếm chí mạng" để kết liễu Croatia. 

Bồ Đào Nha được mệnh danh là "Selecao Châu Âu" với lối đá tấn công rực lửa, đầy tinh thần cống hiến nay đã thay đổi. Họ đã thực dụng hơn theo xu hướng chung của nhiều đội bóng tại Euro 2016. Bồ Đào Nha chơi không thuyết phục với 3 trận hòa ở vòng bảng và "lê bước" vào vòng 1/8. Thêm một trận đấu nhạt nhòa nữa với Croatia nhưng đội bóng của Ronaldo vẫn giành phần thắng để vào tứ kết.

Quả thật Bồ Đào Nha đã vào tứ kết theo cách không thuyết phục. Nhưng biết đâu được, đó là cách để họ tiếp tục gây bất ngờ trên đất Pháp. Còn những đội bóng đá hay, đá đẹp như Croatia thì phải ngậm ngùi trong thất bại. Bóng đá thật nghiệt ngã!

Quang Hải